(vhds.baothanhhoa.vn) - Tết cổ truyền đang đến rất gần, niềm vui an cư trong những ngôi nhà mái ấm tình thương của phụ nữ được hoàn thành đúng dịp cuối năm không chỉ giúp chị em ổn định chỗ ở, mà còn mang đến niềm vui, điểm tựa tinh thần rất lớn. Điểm tựa đó giúp các chị có động lực tích cực, tin vào chính mình để vượt khó.

Nhà mới - Ấm tình chị em

Tết cổ truyền đang đến rất gần, niềm vui an cư trong những ngôi nhà mái ấm tình thương của phụ nữ được hoàn thành đúng dịp cuối năm không chỉ giúp chị em ổn định chỗ ở, mà còn mang đến niềm vui, điểm tựa tinh thần rất lớn. Điểm tựa đó giúp các chị có động lực tích cực, tin vào chính mình để vượt khó.

Nhà mới - Ấm tình chị em

Hội viên, phụ nữ và bà con hàng xóm hỗ trợ bà Kết thó dỡ nhà để xây nhà mới.

Bà Lê Thị Kết, thôn Phúc Lộc 2, xã Thiệu Tiến là phụ nữ đơn thân, nhiều năm ở trong căn nhà dột nát, sập xệ. Cuối năm 2025, do ảnh hưởng của các đợt mưa bão, căn nhà của bà xuống cấp trầm trọng hơn. Cảm thương hoàn cảnh hội viên Kết, Hội LHPN xã đã đề xuất và được Uỷ ban MTTQ tỉnh hỗ trợ kinh phí 80 triệu đồng xây nhà.

Vì hoàn cảnh của bà Kết quá khó khăn nên hôm khởi công xây nhà mới, chi hội phụ nữ đã huy động chị em đến giúp công tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển vật liệu, san lấp mặt bằng... Mỗi người một việc, chị em đến giúp nhiều ngày công để tốp thợ khẩn trương xây nhà cho bà Kết kịp ở trước tết. Chỉ sau hơn 2 tháng, căn nhà 50m2 đã hoàn thiện, đưa vào sử dụng, tổng trị giá 200 triệu đồng. Ngoài nguồn hỗ trợ của tỉnh, bà Kết còn được người thân, hàng xóm, chị em trong chi hội cho vay kinh phí, hỗ trợ công, vật liệu.

Nhà mới - Ấm tình chị em

Hội LHPN xã Thiệu Tiến chúc mừng hội viên Lê Thị Kết hôm khánh thành nhà mới

Ngày khánh thành nhà mới, cấp ủy, chính quyền và tổ chức đoàn thể đến chia vui, chúc mừng và bàn giao kinh phí hỗ trợ xây nhà; tặng chăn ấm, vật dụng cần thiết. Bà Kết xúc động chia sẻ: “Tôi sống một mình, dù những ngày cuối năm bận rộn nhiều việc, nhưng mọi người vẫn đến giúp tôi dọn dẹp và trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa để tôi được ở trong căn nhà mới đủ đầy hơn. Thực sự tôi thấy ấm lòng và biết ơn”.

Ở xã miền núi Lương Sơn có hộ gia đình 7 người sinh sống chen chúc trong căn nhà cũ, sập xệ nhiều năm. Đó là hộ chị Hà Thị Thân, thôn Ngọc Thượng. Vì chồng mất sớm, chị Thân ở cùng mẹ chồng và các con nhỏ. Kinh tế quá khó khăn, mình chị nuôi mấy miệng ăn trong gia đình đã khó, chứ chưa nghĩ đến việc làm nhà. May mắn, chị Thân được Hội LHPN xã đề xuất với Hội cấp trên hỗ trợ xây nhà cho chị. Ngày nhận thông báo được LHPN tỉnh kết nối với Hiệp hội Doanh nhân nữ tỉnh hỗ trợ 80 triệu đồng xây nhà mới, mấy mẹ con, bà cháu vui mừng khôn xiết.

Nhà mới - Ấm tình chị em

Chị Hà Thị Thân (áo vàng) bày tỏ sự biết sơn với đoàn công tác Hội LHPN tỉnh và ấp ủy , chính quyền địa phương

Vui thật vui, nhưng chị Thân cũng rất lo, bởi tiền đối ứng không có, giá cả đắt đỏ. Vì thế, cấp ủy, chính quyền và chi hội phụ nữ đã vận động giúp đỡ gia đình các loại vật liệu, ngày công để xây dựng. Được sự động viên và giúp đỡ, gia đình chị Thân cũng quyết tâm khởi công xây nhà và hoàn thành đưa vào sử dụng chỉ sau 2 tháng.

Nhà mới - Ấm tình chị em

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và xã Lương Sơn dự ngày khánh thành nhà mới của chị Thân.

Căn nhà rộng 90m2, có đủ phòng ngủ, phòng khách và bếp, rất tiện cho sinh hoạt. Xuân Bính Ngọ, mẹ con bà cháu tất bật sửa soạn vật dụng, trang trí để đón tết. Đây là cái Tết đủ đầy nhất với gia đình chị Thân. Từ nay, mẹ con, bà cháu đã có giường, chiếu, chăn ấm và không lo lạnh lẽo, gió thổi thốc vào nhà qua phên lá như những năm trước. Gia đình chị Thân biết ơn vô cùng.

Theo thống kê của Hội LHPN tỉnh, năm 2025, toàn tỉnh vận động xây dựng Mái ấm tình thương với tổng kinh phí 2,7 tỷ đồng. Các cấp Hội đã hỗ trợ xây mới 26 nhà, sửa chữa 19 nhà.

Nhà mái ấm tình thương là hoạt động rất có ý nghĩa, được các cấp Hội LHPN trong tỉnh chú trọng. Đã có nhiều ngôi nhà được xây mới hàng năm giúp chị em ổn định cuộc sống. Những ngôi nhà mái ấm của phụ nữ từ khâu khảo sát, vận chuyển vật liệu đến tổ chức thi công, đều có sự giúp đỡ, hỗ trợ của các lực lượng luôn sát cánh, chia sẻ nhiệm vụ, quyết tâm hoàn thành công trình đúng tiến độ. Một căn nhà mới – một điểm tựa mới, và hơn hết là niềm tin được thắp sáng sau những tháng ngày vất vả, gian nan.

Theo thống kê của Hội LHPN tỉnh, năm 2025, toàn tỉnh vận động xây dựng Mái ấm tình thương với tổng kinh phí 2,7 tỷ đồng. Các cấp Hội đã hỗ trợ xây mới 26 nhà, sửa chữa 19 nhà.

Những ngày cuối năm, các hộ được hỗ trợ xây nhà càng khẩn trương hơn bởi tâm lý ai cũng muốn có nhà mới khang trang đón Tết, để hy vọng năm mới sẽ bớt khó khăn. Vậy nên, nhiều ngôi nhà mới lần lượt được khánh thành, chủ nhân những căn nhà mới được trao chìa khóa, đánh dấu cột mốc quan trọng đối với họ, thắp lên niềm tin, hy vọng về sự khởi đầu ấm áp, bền vững hơn trong Xuân mới.

Nhà mới - Ấm tình chị em

Lê Hà

Tin liên quan:
  • Nhà mới - Ấm tình chị em
    Tết ấm cho em: Đón tết trong những ngôi nhà mới

    Thời gian qua, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã và đang huy động sự quan tâm, chung tay của toàn xã hội, góp sức chăm lo cho các em học sinh trong độ tuổi thanh, thiếu nhi. Trong đó, những ngôi nhà mang tên “Khăn quàng đỏ”, “Nhân ái”; “Hạnh phúc”... được xây dựng, hoàn thành mang ý nghĩa đặc biệt đối với các em và gia đình trong mùa xuân mới.


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]