-
2026-02-22 13:18:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Tôi về thăm nhà vào một chiều cuối năm. Chuyến xe khách đông ken thả tôi xuống đầu ngõ, nơi con đường nhỏ mọc đầy cỏ dại dẫn vào căn nhà gỗ đã bạc màu theo thời gian. Tôi đứng lặng một hồi lâu, như kẻ lạ đến nơi chưa từng thuộc về mình, vừa...
-
2026-02-17 09:00:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Mùng 1 Tết, Mai dậy sớm hơn thường lệ. Không phải vì có việc gì gấp gáp, mà vì trong lòng có một thói quen đã thành nếp, đó là ngày đầu năm phải bắt đầu bằng sự tươm tất.
-
2026-02-16 17:07:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều cuối năm, khi phố xá đã thưa người và những vội vã dần khép lại, lòng người cũng tự nhiên lắng xuống. Trong căn nhà nhỏ ấm hơi bếp, giữa tiếng nhạc xuân vọng sang, tiếng trẻ thơ ngoài ngõ và mâm cơm chay quây quần, chiều 30 Tết hiện ra...
-
2026-02-16 14:11:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 29 Tết là phiên chợ cuối cùng của năm nên chợ Bia trên quê hương Chiến khu Ngọc Trạo rộn rã người về đến bán, mua.
-
2026-02-16 12:28:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày cuối cùng của năm, khi phố phường Thanh Hóa đã bắt đầu thưa dần người qua lại, dòng người hối hả trở về nhà chuẩn bị bữa cơm tất niên, thì phía sau cánh cổng các bệnh viện, guồng quay công việc vẫn đều đặn, khẩn trương như bao ngày khác.
-
2026-02-16 12:25:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Tiếng gọi nhau í ới, tiếng nước vỗ bì bõm và những bước chân rộn ràng dồn về khúc suối Xia, đoạn chảy qua bản Muống, xã Sơn Thủy trong buổi ban mai. Từng tốp thanh niên vai vác chài lưới, người mang giỏ đeo hông, náo nức xuống nước. Trên bờ,...
-
2026-02-15 20:17:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Làm báo, tôi quen với những cái Tết trực ca, quen trở về nhà khi mâm cơm chiều ba mươi đã bày sẵn. Trong những năm tháng ấy, có một người luôn lặng lẽ chờ tôi về ăn bữa cơm cuối năm - bố chồng tôi...
-
2026-02-15 16:01:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày cuối năm, mẹ tôi lại mang chiếc xe đạp cũ kĩ cất trong nhà kho ra để lau chùi những rỉ sét...
-
2026-02-15 07:07:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Bản người Thái những ngày cuối năm chìm trong một màn sương mờ ảo, giăng mắc trên những rặng đào rừng đang chúm chím môi hồng. Gió lùa qua khe liếp, mang theo cái lạnh sắt se của vùng cao, nhưng trong căn nhà sàn của chị Hoa, hơi ấm đã bắt đầu...
-
2026-02-15 07:04:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Giữa nhịp sống hiện đại đang len lỏi vào từng bản làng miền sơn cước, nhiều giá trị truyền thống vẫn bền bỉ được gìn giữ như một sợi dây neo ký ức cộng đồng. Với đồng bào Thái xứ Thanh, bên cạnh tiếng khèn, điệu xòe, trang phục thổ cẩm hay mâm...














