(vhds.baothanhhoa.vn) - Mỗi kỳ bầu cử có ý nghĩa chính trị to lớn với đời sống xã hội đồng thời là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng để bầu ra những người đại biểu ưu tú đại diện cho Nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp. Để góp phần tuyên truyền cho đợt bầu cử, rất nhiều văn nghệ sĩ, đặc biệt là nhạc sĩ đã sáng tác nhiều tác phẩm có ý nghĩa.

Những ca khúc viết về ngày bầu cử

Mỗi kỳ bầu cử có ý nghĩa chính trị to lớn với đời sống xã hội đồng thời là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng để bầu ra những người đại biểu ưu tú đại diện cho Nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp. Để góp phần tuyên truyền cho đợt bầu cử, rất nhiều văn nghệ sĩ, đặc biệt là nhạc sĩ đã sáng tác nhiều tác phẩm có ý nghĩa.

Những ca khúc viết về ngày bầu cử

Lá phiếu niềm tin (nhạc Xuân Chung - Quốc Vụ, thơ: Việt Dũng).

Lá phiếu niềm tin

Đến bây giờ khi nhắc về bài hát “Lá phiếu niềm tin”, nhạc sĩ Xuân Chung vẫn luôn gọi đó là “duyên”. Từ bài thơ của Đỗ Việt Dũng được Chủ tịch Quốc hội khóa XI Nguyễn Phú Trọng gửi thư khen ngợi, nhạc sĩ Quốc Vụ cùng với nhạc sĩ Xuân Chung đã đồng phổ nhạc. “Thật tuyệt vời là bài hát Lá phiếu niềm tin được Quốc hội chọn làm ca khúc chính thức tuyên truyền cho Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XII, nhiệm kỳ 2007-2011”.

Nhạc sĩ Lê Xuân Chung, sinh năm 1958 tại xã Định Công, huyện Yên Định (nay là xã Định Hòa) tỉnh Thanh Hóa. Ông từng có nhiều năm học quân nhạc, trở thành nhạc công của dàn nhạc Quân đoàn 2, rồi sau đó học chuyên ngành sáng tác tại Nhạc viện Hà Nội nay là Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Dù sau này cuộc đời đẩy đưa ông làm việc tại Công ty Thuốc lá Thanh Hóa, nhưng tình yêu với âm nhạc vẫn luôn cháy bỏng trong ông. Trong con đường âm nhạc của mình nhạc sĩ Xuân Chung không sáng tác nhiều nhưng các bài hát ca ngợi vẻ đẹp của các miền quê trên cả nước như Phố thị hoa vàng, Mùa xuân Kinh Bắc, Tình ca Thành Đông, Giao hưởng Lam Sơn... đã được công chúng đón nhận và yêu thích.

“Lá phiếu niềm tin” có tiết tấu âm nhạc hài hòa, ca từ trong sáng thiết tha vì thế ngay từ khi ra mắt đã tạo sức mạnh lan tỏa trong cộng đồng như nhắc nhở trách nhiệm nghĩa vụ của công dân trong bầu cử và gửi gắm niềm tin vào những đại biểu.

Dù ra đời hơn 20 năm trước, nhưng tinh thần của bài hát vẫn lan tỏa, vẫn phù hợp với không khí của ngày hội non sông. Nhạc sĩ Xuân Chung cho biết: Có một kỷ niệm rất vui là khi một thành viên của Ban Tuyên truyền của Quốc hội đề nghị chúng tôi thay một từ mai trong câu hát: Đất nước ngày mai tươi sáng, bằng từ “thêm”. Quả thật, chỉ một từ thêm thôi mà đầy ý nghĩa, niềm tin vào tương lai rộng mở hơn. Đặc biệt nếu trong bài thơ chỉ có nhân vật “em” xuất hiện trong câu hát của nhân vật anh, thì ở bài hát, họ xuất hiện cùng nhau, như câu chuyện tình yêu của những người trẻ tuổi.

“Em cầm lá phiếu trên tay. Thấy nặng tình dân nghĩa nước. Nơi gửi gắm những niềm mơ ước. Cho ngày mai ngày mai.

Anh cầm lá phiếu trên tay. Gửi trọn niềm tin mơ ước. Nơi gặp nhau lòng dân ý Đảng. Cho ngày mai ngày mai. Đây lá phiếu niềm tin gửi trao người vì dân vì nước. Đây lá phiếu niềm tin dành cho người đức rộng tài cao. Đất nước ngày thêm tươi sáng, đang chờ lá phiếu hôm nay. Quê hương ngày thêm tươi sáng, đang chờ lá phiếu hôm nay”.

Làm mới một đề tài quá quen thuộc, chính vì thế theo nhạc sĩ Xuân Chung thì “phải nghiên cứu rất kỹ để làm sao bài hát có ca từ dễ chịu, duyên dáng và được công chúng chấp nhận. Mềm mại hóa một đề tài chính trị là thử thách với nghệ sĩ. Viết ra một ca khúc không khó nhưng để đứa con tinh thần ấy có sức sống, sức khỏe là cả vấn đề”.

Những năm dài chiến tranh, các ca khúc cách mạng đã thôi thúc lớp lớp thế hệ lên đường chiến đấu, sẵn sàng hy sinh. Tiếp bước các bậc tiền bối “Lá phiếu niềm tin” chính là lời hiệu triệu để mọi người dân hăng hái tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm và sự sáng suốt để lựa chọn được những người có tài, có đức.

Và “Quốc hội - sức mạnh Việt Nam”

Cuộc vận động thi sáng tác ca khúc về Quốc hội và HĐND Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên Quốc hội Việt Nam (6/1/1946- 6/1/2026) của Quốc hội Việt Nam và Hội Nhạc sĩ Việt Nam, thu hút gần 800 nhạc sĩ tham gia, Thanh Hóa có 2/40 nhạc sĩ của cả nước đoạt giải. Đó là nhạc sĩ Nguyễn Tiến Chung với tác phẩm “Vinh quang Quốc hội Việt Nam” và nhạc sĩ Nguyễn Quốc Hoàng (Việt Hoàng) với tác phẩm “Quốc hội - sức mạnh Việt Nam”.

Những ca khúc viết về ngày bầu cử

Nhạc sĩ Việt Hoàng trong ngày nhận giải Cuộc vận động thi sáng tác ca khúc về Quốc hội và HĐND Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên Quốc hội Việt Nam.

Sinh năm 1987, Việt Hoàng là hội viên trẻ của Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Hóa. “Quốc hội - sức mạnh Việt Nam” cũng chính là bài hát đầu tiên anh mang đi thi. Cuộc thi đầu tiên và có giải, đối với Việt Hoàng đó là sự may mắn.

Nói về bài hát “Quốc hội - sức mạnh Việt Nam”, Việt Hoàng cho biết: Khi tôi viết bài này tôi nghĩ về tinh thần dân tộc. Trải qua 4 ngàn năm giữ nước và dựng nước, trong đó có hàng nghìn năm Bắc thuộc, song chính nhờ tinh thần đoàn kết đã khiến chúng ta đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược. Hào khí ấy vang mãi từ Hội nghị Diên Hồng ở cuối thế kỷ XIII, để hỏi ý kiến bô lão cả nước về chủ trương “hòa hay chiến” quân Nguyên đến hôm nay để viết nên trang sử vẻ vang của dân tộc.

Nguồn cảm xúc để dẫn dắt bài hát đi theo chiều dài lịch sử. Những câu hát “Việt Nam từ thời khai quốc sơn hà nhiều phen nguy biến/ lòng dân chẳng hề nao núng/ quyết tâm gìn giữ quê hương... Thời Đinh, Lê, Lý, Trần biết bao hào kiệt dựng cờ đứng lên/ Cùng dân chung sức đồng lòng/ Đánh tan kẻ thù xâm lăng...”.

Từ truyền thống đến hiện tại và sau đó là những kỳ vọng vào tương lai. Lời cuối của bài hát chính là lời khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Dễ trăm lần không dân cũng chịu/ Khó vạn lần dân liệu cũng xong.

“Tham gia cuộc thi, tôi muốn thử sức với đa dạng dòng nhạc, đa dạng chủ đề. Vừa viết vừa khám phá bản thân, đồng thời có chút mong muốn được khẳng định mình.

Vào những ngày này khi cả nước đang rộn ràng chuẩn bị đi bầu cử, “Với tư cách là một công dân trẻ, tôi nhận thấy rằng, đất nước ta, Tổ quốc ta đang đứng trước một giai đoạn lịch sử khi mà chúng ta vượt qua sức ì để đổi mới, để vươn mình. Trách nhiệm của một công dân, tôi nghĩ hết sức đơn giản, xã hội phân công lao động, mỗi người công dân chúng ta đều phải cố gắng ở trách nhiệm, vị trí của mình để hướng tới một xã hội tốt hơn, đẹp hơn, văn minh và phát triển hơn. Về góc độ của một nhạc sĩ trẻ bản thân tôi thấy rằng ngoài việc viết về cảm xúc cá nhân còn cần phải viết những điều đẹp đẽ. Bài hát nào cũng cần chứa đựng tư tưởng nhân văn để người nghe/thưởng thức âm nhạc thêm yêu quê hương, yêu đất nước và thêm yêu chính cuộc sống xung quanh mình hơn”, nhạc sĩ Việt Hoàng cho biết.

Những ngày này, những bài hát về đề tài bầu cử rộn ràng khắp nơi. Vượt lên trên ý nghĩa về mục đích tuyên truyền, có những bài hát đã đi vào lòng người, khơi dậy niềm tin cho người nghe. Dù là những sáng tác có tính chất thời sự nhưng giai điệu và lời ca về ngày bầu cử rất tình cảm, không chỉ là sự “đặt hàng” của thời cuộc, mà còn chính là tiếng lòng của nhạc sĩ.

Bài và ảnh: Lê Hòa



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]