Những giai điệu chắp cánh măng non
Tháng Năm lại về trong sắc nắng vàng ươm của mùa hạ, sắc đỏ thắm tươi của màu khăn quàng trên vai những Đội viên. Cùng với đó là biết bao niềm vui, sự hứng khởi khi lứa tuổi thiếu nhi được cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; được cất vang các ca khúc hay về Đội, về Bác Hồ kính yêu - những giai điệu chắp cánh ước mơ và nuôi dưỡng tâm hồn tuổi thơ trong sáng.
“Cùng nhau ta đi lên theo bước Đoàn thanh niên đi lên/Cố gắng xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ...” Mỗi khi những giai điệu quen thuộc ấy trong bài hát “Đội ca” vang lên, trong lòng biết bao thế hệ thiếu nhi Việt Nam lại bồi hồi một niềm xúc động rất đỗi thân thương. Đó không chỉ là bài hát truyền thống của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, mà còn là thanh âm gợi nhớ cả một miền ký ức tuổi thơ với những tháng năm hồn nhiên - nơi có màu khăn quàng đỏ thắm cùng biết bao buổi sinh hoạt Đội rộn rã niềm vui và tiếng cười trong sáng.

Hình ảnh các em học sinh trường THCS Thiệu Dương, phường Hàm Rồng thực hiện Nghi thức Đội và hát vang ca khúc “Đội ca” trong Lễ chào cờ hằng tuần.
Lịch sử ra đời của Đội gắn liền với phong trào cách mạng của dân tộc. Ngày 15/5/1941, tại Pác Bó (Cao Bằng), dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự trực tiếp phụ trách của tổ chức Đoàn Thanh niên, Đội Nhi đồng Cứu quốc - tiền thân của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, chính thức được thành lập do Kim Đồng làm Đội trưởng. Từ những ngày đầu ấy, hình ảnh các đội viên nhỏ tuổi nhưng giàu lòng dũng cảm đã trở thành biểu tượng đẹp của tuổi trẻ Việt Nam. Những cái tên như Kim Đồng, Nguyễn Bá Ngọc hay Lê Văn Tám... không chỉ gợi lên những trang sử xúc động, mà còn là nguồn cảm hứng nuôi dưỡng lý tưởng sống đẹp cho nhiều thế hệ thiếu nhi.
Trải qua 85 mùa hoa lớn lên cùng đất nước, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đã trở thành mái nhà chung của hàng triệu đội viên, nơi tuổi thơ được học tập, rèn luyện và lớn lên cùng những giá trị tốt đẹp. Đồng hành trên hành trình ấy là những ca khúc về Đội, về Bác Hồ, về mái trường và tuổi thơ với giai điệu trong trẻo, hồn nhiên, góp phần nuôi dưỡng tâm hồn trẻ nhỏ và bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước. Trong dòng chảy âm nhạc ấy, có thể kể đến nhiều ca khúc tiêu biểu như “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”, “Nhanh bước nhanh nhi đồng”, “ Cùng nhau ta đi lên”, “Đi ta đi lên” của nhạc sĩ Phong Nhã; “Khăn quàng thắm mãi vai em” của nhạc sĩ Ngô Mạnh Thu; “Hoa thơm dâng Bác” của nhạc sĩ Hà Hải hay “Em là mầm non của Đảng” của nhạc sĩ Mộng Lân... Những giai điệu ấy đến hôm nay vẫn luôn được nhiều thế hệ thiếu nhi yêu mến và cất vang.

Hình ảnh minh họa - Nguồn Internet
Âm nhạc về Đội, về tuổi thơ gắn với hình ảnh Bác Hồ kính yêu đã trở thành một phần quen thuộc trong tâm hồn của nhiều thế hệ thiếu nhi Việt Nam. Và trong dòng chảy âm nhạc ấy, những sáng tác của cố nhạc sĩ Phong Nhã vẫn luôn có một vị trí đặc biệt. Ông được nhiều người yêu mến gọi là “người viết sử Đội bằng âm nhạc”, bởi gần như cả cuộc đời sáng tác của mình, ông đã dành để viết cho thiếu nhi, cho Đội và cho những năm tháng hồn nhiên nhất của tuổi thơ. Những ca khúc như “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”, “Nhanh bước nhanh nhi đồng”, “Cùng nhau ta đi lên”, “Đi ta đi lên” hay “Kim Đồng” ... đã trở thành đã trở thành giai điệu quen thuộc, thân thương của mỗi đội viên. Bên cạnh giai điệu vui tươi, trong trẻo, mỗi bài hát còn kể những câu chuyện đẹp về tình yêu quê hương, tinh thần đoàn kết, lòng kính yêu Bác Hồ và niềm tự hào khi được đứng trong hàng ngũ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Có lẽ vì thế mà qua bao năm tháng, những khúc hát ấy vẫn luôn sống mãi cùng tuổi thơ của nhiều thế hệ người Việt; được các em cất vang thật hay, thật xúc động trong mỗi chương văn nghệ do trường và Đoàn - Đội tổ chức.

Hình ảnh cố nhạc sĩ Phong Nhã cùng các em thiếu nhi trong MV “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu nhiên nhi đồng”
Không chỉ nuôi dưỡng tâm hồn tuổi thơ bằng những giai điệu trong trẻo, âm nhạc về Đội còn âm thầm khơi dậy trong các em niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Qua từng lời ca, hình ảnh những thiếu niên anh hùng như : Kim Đồng, Nguyễn Bá Ngọc, Vừ A Dính, Võ Thị Sáu... cùng biết bao tấm gương tuổi nhỏ chí lớn đã trở nên gần gũi, thân thuộc với nhiều thế hệ đội viên. Từ những năm tháng kháng chiến gian khó đến cuộc sống hòa bình hôm nay, tinh thần ấy vẫn được tiếp nối bằng sự chăm ngoan, nỗ lực học tập và ý thức góp sức nhỏ bé của mình cho quê hương, đất nước. Có lẽ vì thế mà với tuổi học trò, khoảnh khắc được đứng trong hàng ngũ Đội, được đeo lên vai màu khăn quàng đỏ thắm luôn là một niềm tự hào rất đặc biệt. Chiếc khăn tuy nhỏ bé nhưng lại là biểu tượng thiêng liêng, nhắc mỗi đội viên nhớ về truyền thống của Đội, về “5 điều Bác Hồ dạy” và trách nhiệm tiếp bước các thế hệ đi trước. Để rồi trong ký ức của nhiều người, hình ảnh chiếc khăn quàng đỏ tung bay trên sân trường mãi là một phần đẹp đẽ và trong trẻo nhất của những năm tháng tuổi thơ. Hình ảnh ấy cũng đã đi vào tác phẩm âm nhạc “Khăn quàng thắm mãi vai em” của tác giả Ngô Mạnh Thu thật đáng yêu, gần gũi, thiết tha và đầy cảm xúc.

Hình ảnh minh họa - Nguồn Internet
85 năm đã trôi qua kể từ ngày tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được thành lập, suốt quãng thời gian ấy, những ca khúc về Đội, về Bác Hồ với thiếu nhi đã ra đời và đi cùng năm tháng, trở thành một phần ký ức không thể nào quên của biết bao thế hệ đội viên, thiếu nhi Việt Nam. Và dẫu cho thời gian có đổi thay, những bài hát về Đội vẫn sẽ mãi là hành trang đẹp đẽ đồng hành cùng các em nhỏ; tiếp thêm cho các em niềm tin, nghị lực và những ước mơ trong sáng để vững bước trên hành trình trưởng thành.
Tin rằng, từ những bài hát thân thương ấy, các đội viên, thiếu nhi hôm nay sẽ thêm yêu mái trường, yêu bạn bè, thầy cô; tiếp tục chăm ngoan, nỗ lực học tập và rèn luyện để xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.
Nguyễn Hợi
{name} - {time}
-
2026-05-15 07:30:00[Thanh Hóa xưa và nay] 3 bảo vật quốc gia ở Bảo tàng Thanh Hóa
-
2026-05-15 07:07:00Vẹn nguyên niềm kính yêu Bác (Bài 1): Chuyện kể lãnh tụ
-
2026-05-14 18:16:00NSƯT Quang Thắng và mối duyên với những người làm truyền hình xứ Thanh
![[Thanh Hóa xưa và nay] 3 bảo vật quốc gia ở Bảo tàng Thanh Hóa](http://c.dhcn.vn/media/img/256/news/2047/48d3080000t1712555l3.webp)


![[Thanh Hóa xưa và nay] Đền thờ Trung túc vương Lê Lai: Công trình lịch sử hơn 600 năm tuổi tại Thanh Hóa](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2617/288d0163651t11359l1-screenshot-32.webp)


