Những “người hùng” trong mưa lũ
1. Thiên tai thường diễn biến phức tạp, khó lường. Trong nỗi đau do thiên tai, xúc động bởi những tấm gương nghĩa hiệp giữa bão lũ. Đó là câu chuyện của trưởng bản Vẽ, xã Yên Na, tỉnh Nghệ An - Lương Văn Đông.
Bản Vẽ những ngày cuối tháng 7/2025, trước tình hình mưa lớn, nước sông dâng cao, cần phải sơ tán người dân khẩn cấp. Lúc ấy, trời mưa như trút, cầu treo dân sinh nối bản Vẽ với trung tâm xã không đảm bảo an toàn nên thay vì đến trung tâm xã, người dân sơ tán đến trường học cách bản 7km. Trong tình huống cấp bách, cùng với chiếc xe 7 chỗ của UBND xã Yên Na và một số xe máy của người dân bản thì chiếc xe ô tô 16 chỗ của gia đình trưởng bản Lương Văn Đông cũng đã tham gia vận chuyển người già, trẻ nhỏ đến địa điểm sơ tán.
Mỗi chuyến xe, trưởng bản chở được 17 - 18 người, có chuyến chở hơn 20 người. Khi chuyến thứ 4 gần về đến điểm sơ tán thì nước dâng cao, xe bị kẹt lại, anh đã để xe lại trước nước lũ rồi nhanh chóng đưa mọi người thoát ra ngoài. Nước lũ rút, xe bị hư hỏng nặng nhưng trưởng bản Lương Văn Đông vẫn cảm thấy ấm lòng, bởi: “Mất tài sản cũng tiếc nhưng mọi người an toàn là mình vui rồi”.
2. Chắc chắn khi quyết định di dời 90 người dân/21 hộ gia đình bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên về vị trí an toàn, trưởng bản Mùa A Thi không bao giờ nghĩ mình được đứng trên sân khấu Hội nghị toàn quốc về tổng kết "Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; định hướng nội dung giai đoạn 2026-2030" ngày 13/8 tại Hà Nội để nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đơn giản, anh chỉ nghĩ đó là một việc phải làm.
Trước đó, vào ngày 1/8/2025, một cơn lũ dữ bất ngờ ập đến bản Háng Pu Xi và đã cuốn trôi nhiều nhà cửa, ruộng nương của người dân... Trong thời khắc sinh tử này, với hành động sáng suốt và quyết đoán, Trưởng bản Mùa A Thi đã nhanh chóng tổ chức sơ tán, di dời 21 hộ dân với 90 nhân khẩu đến nơi an toàn trước khi đất đá đổ ập xuống bản.
Trong hội nghị, Mùa A Thi đã phát biểu: "Chúng cháu kính mong Đảng, Nhà nước và các ban, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, bố trí kinh phí từ Dự án 2 của chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ cho người dân vùng bị lũ. Cháu xin hứa sẽ cùng cán bộ xã triển khai công khai, minh bạch mọi nguồn lực được hỗ trợ, tuyên truyền để bà con hiểu rõ chính sách, đồng lòng thực hiện; vận động nhau thay đổi cách nghĩ, cách làm, áp dụng kỹ thuật mới, vừa phát triển kinh tế, vừa giữ gìn rừng, giữ suối, giữ tiếng nói, tiếng hát và bản sắc văn hóa của dân tộc mình".
3. Gần đây nhất, cơn bão số 10 có tên là Bualoi với sức gió dữ dội và mưa lớn kéo dài đã càn quét nhiều tỉnh miền Trung, trong đó có Thanh Hóa. Cơn bão đã cuốn trôi nhiều ngôi nhà và tài sản của người dân. Đặc biệt, bão đã lấy đi sinh mạng của Bí thư thôn Bản Thiện 3, xã Triệu Sơn.
Sự việc xảy ra vào khoảng 5h40 phút ngày 29/9/2025, Bí thư thôn Bản Thiện 3 - Nguyễn Ngọc Hùng (SN 1965), cùng với Trưởng thôn Lê Ngọc Ánh (SN 1955), sau một đêm tham gia trực phòng, chống bão số 10, ông Hùng đi từ nhà văn hóa thôn ra đường về hướng nhà mình, khi đang đi trên đường thì gió bất ngờ quật đổ 1 cây xà cừ to đè trúng người.
Có thể thấy rằng, trong những lúc gian nguy và khó khăn nhất, các vị trưởng bản, bí thư thôn đã chẳng ngần ngại vì sức khỏe, vì rủi ro vẫn sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Họ là những “người hùng” không cần “áo choàng” và chắc chắn chẳng ai nghĩ có thể được khen ngợi, được trao huân, huy chương... Họ làm tất cả vì trách nhiệm và lương tri.
Kiều Huyền
{name} - {time}
-
2025-09-30 12:31:00
Mưa bão đi qua - âu lo ở lại
-
2025-09-26 08:53:00
Chất liệu văn hóa Việt Nam tỏa sáng trên sân khấu quốc tế
-
2025-09-19 07:40:00
Đừng để lòng tốt bị mất đi