Những người “vá đường”
Hàng trăm thành viên nhóm thiện nguyện “Hội yêu rác TH” đã cùng nhau góp sức sửa đường, nhặt rác, trồng cây xanh và thực hiện nhiều việc làm vì cộng đồng. Gần một thập kỷ qua, nhóm thiện nguyện có cái tên đặc biệt này vẫn bền bỉ lên đường, bất cứ khi nào người dân cần.

Nhóm thiện nguyện “Hội yêu rác TH” cùng nhau góp sức sửa đường và thực hiện nhiều việc làm vì cộng đồng trong gần một thập kỷ qua.
Vá từng ổ gà, góp thêm một đoạn đường an toàn
Giữa trưa một ngày tháng 8, trên tuyến đường Thôi Hữu, phường Hạc Thành, hàng chục thành viên “Hội yêu rác TH” vẫn miệt mài với công việc. Tuyến đường đã xuống cấp, xuất hiện nhiều “ổ voi”, “ổ gà” trong khi mật độ phương tiện qua lại khá đông. Những điểm hư hỏng không chỉ gây khó khăn cho người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Không cần những lời kêu gọi cầu kỳ, mỗi người nhanh chóng nhận một phần việc. Người vận chuyển vật liệu, người san lấp, người đổ nhựa, người điều khiển máy dầm làm phẳng mặt đường. Một số thành viên đứng cảnh giới, hướng dẫn phương tiện qua khu vực đang sửa chữa, bảo đảm an toàn cho cả người làm và người tham gia giao thông. Tiếng xẻng, tiếng chổi, tiếng máy móc hòa cùng những câu chuyện rôm rả.
Từng ổ gà được lấp lại, từng mảng mặt đường được chắp vá. Khi đoạn đường cơ bản bằng phẳng, các thành viên thu dọn dụng cụ, kiểm tra lại khu vực rồi mới rời đi. Với các thành viên “Hội yêu rác TH”, mỗi ổ gà được lấp lại không chỉ là một đoạn đường được sửa chữa. Đó còn là thêm một điểm giao thông an toàn, thêm một nguy cơ tai nạn được hạn chế.

Từng ổ gà được lấp lại, từng mảng mặt đường được chắp vá vừa làm đẹp phố phường vừa bảo đảm an toàn giao thông cho người dân.
Là người dân sống tại khu phố này, ông Đoàn Kim Phúc cho biết: “Tình trạng xuống cấp của đường Thôi Hữu đã kéo dài khá lâu nhưng chưa được nâng cấp, sửa chữa. Khu vực này nằm giữa trung tâm phường Hạc Thành, gần trường học, chợ, nên người và phương tiện qua lại thường xuyên. Vì vậy, mỗi khi trời mưa, những “ổ gà, ổ voi” càng gây khó khăn trong việc tham gia giao thông của người dân. Thấy các cháu trong nhóm thiện nguyện đến sửa đường giúp bà con, chúng tôi rất vui”.
Từ chưa đến chục người tham gia ban đầu, đến nay “Hội yêu rác TH” đã có hàng trăm thành viên tham gia với nhiều lứa tuổi, ngành nghề khác nhau. Người làm công chức nhà nước, nhân viên y tế, kinh doanh, người lao động, người trẻ, người đã có tuổi... Mỗi người một công việc, một hoàn cảnh nhưng cùng gặp nhau ở mong muốn làm những việc có ích cho cộng đồng.
Mỗi khi nhận được thông tin về tuyến đường xuống cấp, xuất hiện nhiều “ổ gà, ổ voi” gây mất an toàn, nhóm lại chủ động khảo sát hiện trạng, xác định khối lượng công việc, chuẩn bị vật liệu, phương tiện và bố trí lực lượng.
Điều đặc biệt là công việc không diễn ra theo một khung thời gian cố định. Bất cứ khi nào có thể sắp xếp, bất kể ngày thường hay ngày nghỉ, ban ngày hay ban đêm, các thành viên đều sẵn sàng lên đường. Tùy từng tuyến đường và điều kiện thực tế, nhóm lựa chọn thời điểm phù hợp để vừa bảo đảm hiệu quả công việc, vừa hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Để có thể chủ động trong công việc, các thành viên tự đóng góp kinh phí, phương tiện và ngày công; đồng thời nhận được sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm. Những chiếc xe tải nhỏ chở vật liệu, máy dầm và các dụng cụ phục vụ sửa chữa đều được huy động từ chính các thành viên và những người đồng hành với nhóm. Không có nguồn kinh phí cố định, không có lực lượng chuyên trách, nhưng bằng sự tự nguyện và tinh thần trách nhiệm, hoạt động của nhóm vẫn được duy trì đều đặn trong gần 10 năm.
Cống hiến, phụng sự, làm việc giúp đời
Anh Hoàng Văn Bảo là người đã có 8 năm gắn bó với hội. Với anh, thiện nguyện không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. “Mình chỉ làm việc nhỏ thôi, nhưng muốn lan tỏa tinh thần thiện nguyện đến các bạn trẻ khác. Ở đâu có thể giúp được, dù chỉ là một việc nhỏ, hãy làm. Biết đâu chính những việc đó lại khiến cuộc sống quanh mình tốt đẹp hơn”, anh Bảo chia sẻ.

Các thành viên “Hội yêu rác TH” còn thường xuyên tổ chức thu gom, nhặt rác, trồng cây xanh và tham gia nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, hỗ trợ cộng đồng.
Một suy nghĩ giản dị, nhưng được nhiều người trong nhóm cùng chia sẻ, đã trở thành động lực để họ duy trì hoạt động suốt nhiều năm. Từ những người ban đầu có chung tình yêu với môi trường, cộng đồng, “Hội yêu rác TH” ngày càng có thêm thành viên tham gia. Tất cả đều có một mong muốn tận dụng khi còn khoẻ mạnh để cống hiến, phụng sự, làm việc giúp đời.
"Vá đường” là một trong những hoạt động nổi bật của “Hội yêu rác TH”, nhưng không phải công việc duy nhất nhóm theo đuổi. Các thành viên còn thường xuyên tổ chức thu gom, nhặt rác, trồng cây xanh và tham gia nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, hỗ trợ cộng đồng.
Đặc biệt, phía sau những việc làm ấy là sự chủ động của một cộng đồng nhỏ nhưng có tinh thần trách nhiệm. Khi phát hiện một điểm mất an toàn, họ tìm cách khắc phục; khi thấy một khu vực nhếch nhác, họ cùng nhau dọn dẹp; khi có khoảng đất phù hợp, họ trồng thêm cây xanh.
Trong nhịp sống đô thị ngày càng hối hả, hình ảnh những tình nguyện viên lặng lẽ góp sức vì cộng đồng trở thành một nét đẹp đáng trân trọng.

Các thành viên nhóm Hội yêu rác TH còn thường xuyên tổ chức thu gom, nhặt rác, trồng cây xanh và tham gia nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, hỗ trợ cộng đồng.
Họ không thay thế vai trò của các cơ quan chức năng trong quản lý, duy tu hạ tầng hay bảo vệ môi trường, nhưng bằng khả năng và nguồn lực của mình, họ đang góp thêm một phần sức nhỏ để những tuyến phố an toàn, sạch đẹp hơn.
Gần một thập kỷ qua, “Hội yêu rác TH” vẫn tiếp tục hành trình ấy. Không ồn ào, không đặt nặng chuyện ghi nhận, các thành viên chỉ đơn giản là cùng nhau làm những việc mà họ cho rằng có ích.
Khánh Phương