(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 2/9, khắp các địa phương trong tỉnh rực rỡ sắc cờ. Mỗi người dù đón Tết Độc lập theo cách riêng, nhưng cùng gặp nhau ở niềm vui, cảm xúc được sống trong hòa bình, hạnh phúc.

Niềm vui trong ngày Tết Độc lập

Sáng 2/9, khắp các địa phương trong tỉnh rực rỡ sắc cờ. Mỗi người dù đón Tết Độc lập theo cách riêng, nhưng cùng gặp nhau ở niềm vui, cảm xúc được sống trong hòa bình, hạnh phúc.

Rực rỡ sắc cờ ngày Quốc khánh

Trên những tuyến đường, tại các khu dân cư, cờ đỏ sao vàng được treo trang trọng trước mỗi gia đình. Những hàng cờ nối tiếp nhau tạo nên diện mạo rực rỡ. Ngày Quốc khánh thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Giữa không gian rực rỡ ấy, nụ cười của cựu chiến binh Đỗ Xuân Học, phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa bên lá cờ Tổ quốc gợi nhiều cảm xúc.

Đã đi qua những năm tháng chiến tranh, với ông, ngày Quốc khánh hôm nay không chỉ là ngày vui chung của đất nước mà còn là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua. Chứng kiến quê hương ngày càng đổi mới, cuộc sống của người dân ngày càng đủ đầy, con cháu được học tập, trưởng thành trong hòa bình... nụ cười của ông càng ý nghĩa hơn. Đó là nụ cười của người đã đi qua gian khó khi được sống trong những ngày tháng bình yên.

Niềm vui trong ngày Tết Độc lập

Cựu chiến binh Đỗ Xuân Học vui cười bên lá cờ Tổ quốc trong ngày Quốc khánh.

Trở về với những giá trị thiêng liêng

Năm nào cũng vậy, ngày 2/9 bà Lê Thị Cường, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá lại đến Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh để dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Bác Hồ và những thế hệ đã cống hiến, hy sinh cho nền độc lập, tư do của dân tộc.

Với bà, ngày Quốc khánh còn là dịp để cảm nhận rõ hơn những đổi thay của quê hương. Một nén hương dâng lên trong ngày Tết Độc lập mang theo lòng biết ơn đối với quá khứ và sự trân trọng đối với cuộc sống hôm nay.

Niềm vui trong ngày Tết Độc lập

Sau khi dâng hương, dâng hoa, bà Lê Thị Cường đã lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ của mình khi đứng bên bàn thờ, dưới tượng Bác Hồ trong ngày Tết Độc lập.

Cũng trong ngày Tết Độc lập, đại gia đình chị Hoàng Thị Nguyên đã tập trung cùng nhau đến Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các thành viên cùng dâng hương tưởng niệm Bác, dành thời gian bên nhau và kể cho con cháu những câu chuyện về Người, về lịch sử dân tộc.

Với những đứa trẻ, có thể những câu chuyện ấy hôm nay chúng còn chưa hiểu hết. Nhưng từ chuyến đi cùng ông bà, cha mẹ đến nơi rất ý nghĩa này, lịch sử đã được gieo vào tâm hồn các em.

Niềm vui trong ngày Tết Độc lập

Đại gia đình chị Hoàng Thị Nguyên chụp ảnh lưu niệm tại Khu Văn hoá tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày Quốc khánh.

Niềm vui từ những ngày bình yên

81 năm kể từ mùa thu lịch sử năm 1945, đất nước ta đã đi qua nhiều chặng đường. Những người từng trải qua chiến tranh hiểu hơn ai hết giá trị của hai chữ “hòa bình”.

Bởi vậy, mỗi dịp Quốc khánh niềm vui trong họ thường đi cùng sự biết ơn. Nhìn quê hương rực rỡ cờ hoa, cuộc sống ngày càng đổi mới, gia đình sum họp và thế hệ trẻ tự tin hướng về tương lai, họ càng cảm nhận rõ ý nghĩa của những năm tháng bình yên.

Còn những người trẻ, được lớn lên trong hòa bình, được học tập, lao động, sáng tạo và theo đuổi những ước mơ của mình, họ càng trân quý “quá khứ” của dân tộc. Tình yêu Tổ quốc vì thế được họ thể hiện bằng những việc làm gần gũi trong cuộc sống mỗi ngày.

Niềm vui trong ngày Tết Độc lập

Người dân Thanh Hóa vui Tết Độc lập trong không khí rực rỡ cờ hoa.

Dù là ai, dù đón Tết Độc lập theo cách nào, đã là công dân của nước Việt Nam “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, mỗi người đều chung một niềm xúc động, trân trọng và tự hào về lịch sử dân tộc. Để rồi, giữa mùa thu rực rỡ sắc cờ, niềm tự hào ấy lại được tiếp thêm sức mạnh, nâng đỡ những khát vọng Việt Nam tiếp tục cất cánh, bay cao và vươn xa.

Ngọc Yến


Ngọc Yến

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]