Rực rỡ sắc màu thổ cẩm Piềng Pheo
Piềng Pheo theo tiếng Thái có nghĩa là một bãi đất rộng có nhiều tre luồng, thuộc thôn Khó, xã Hồi Xuân. Tại đây, vào 10/2025, một tổ dệt thổ cẩm được ra mắt, đi vào hoạt động, vừa nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, vừa tạo sản phẩm độc đáo phục vụ du khách về tham quan, trải nghiệm tại các thôn Khó, Nghèo.

Dệt thổ cẩm vốn là nét đẹp văn hóa truyền thống, là kỹ năng bắt buộc của người phụ nữ dân tộc Thái. Xưa kia, trước khi về nhà chồng, người con gái Thái phải biết tự mình dệt các sản phẩm phục vụ đời sống hàng ngày và sự kiện trọng đại của gia đình như: Cưới hỏi, dựng nhà, đón tết... Qua thời gian và kinh tế thị trường, nghề này dần mai một, chỉ riêng thôn Khó vốn biệt lập, ngăn cách với các khu dân cư của xã bởi núi cao vực sâu, còn nhiều phụ nữ giữ được nghề. Vậy nên, khi tổ chức thực hiện chủ trương bảo tồn và phát huy nghề dệt thổ cẩm, xã Hồi Xuân đã chọn thôn Khó để làm trước. Tổ dệt Piềng Pheo được ra đời tại đây vào tháng 10/2025.

Trước mắt, tổ thực hiện dệt các sản phẩm cơ bản, gồm các loại khăn, chăn và đệm ngồi. Để dệt nên một sản phẩm thổ cẩm không khó, nhưng cần nhiều thời gian. Ví dụ một chiếc khăn, họ phải mất 4 ngày mới hoàn thành. Vì vậy mà dệt thổ cẩm ngoài cho ra những sản phẩm rực rỡ sắc màu, còn góp phần tạo nên tính cần cù, chịu thương chịu khó của người phụ nữ Thái.

Việc dệt hoa văn, họa tiết trên thổ cẩm cần sự tỉ mỉ nhiều hơn. Họ phải căn và đưa thoi đều đặn để hoa văn vừa đều, đẹp vừa cân đối, hài hòa.

Sau khi được tổ chức ra mắt, tổ dệt được duy trì hiệu quả với 8 phụ nữ thôn Khó tham gia. UBND xã Hồi Xuân đã tạo điều kiện về nhà xưởng ban đầu. Đó là kiến trúc nhà sàn truyền thống, được các thành viên Tổ dệt Piềng Pheo tranh trí bắt mắt, tạo điểm check-in ấn tượng cho du khách khi đến tham quan, mua sắm.

Bên trong khu nhà, Tổ dệt Piềng Pheo trưng bày các sản phẩm do mình làm ra. Tất cả đều được dệt thủ công từ sợi thổ cẩm truyền thống.

Các sản phẩm đều mang thương hiệu Piềng Pheo Hồi Xuân.

Chị Hà Thị Tân, Tổ trưởng Tổ dệt Piềng Pheo (người trong ảnh), cho biết: "Sau khi dệt thuần thục các sản phẩm cơ bản, tổ sẽ tìm hiểu để dệt các sản phẩm khó hơn, đẹp hơn để phục vụ du khách, như khăn piêu, túi xách, váy... Đi cùng với duy trì sản xuất, tổ sẽ tổ chức dạy nghề cho các cháu học sinh nữ trong thôn với mong muốn tiếp tục gìn giữ, phát huy nghề truyền thống của cha ông, cũng để phát triển kinh tế du lịch".

Chị Tân tự hào giới thiệu sản phẩm của Tổ dệt Piềng Pheo.

Theo ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Hồi Xuân: "Tổ dệt Piềng Pheo ra đời vừa góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống và tạo sản phẩm độc đáo phục vụ du khách đến tham quan, trải nghiệm du lịch cộng đồng tại các thôn Khó, Nghèo. Trong ảnh là ruộng bậc thang thôn Nghèo, xã Hồi Xuân.
Đỗ Đức
{name} - {time}
-
2026-04-11 20:40:00“Rang” và “rang” hay “nấu” và “rang”?
-
2026-04-11 19:18:00Bảo tồn, phát huy giá trị di sản bằng công nghệ số
-
2026-04-11 10:05:00Theo dấu Bà Triệu






