(vhds.baothanhhoa.vn) - Là một họa sĩ, tôi có có cách xem sách riêng của mình: trước tiên quan tâm bố cục, rồi giấy in, màu sắc... nhịp thở “khoảng lặng” trong từng trang. Nhưng với “Sách Tết Bính Ngọ 2026”, tôi không dừng lại ở việc “xem” sách, mà còn đọc nữa, đọc chậm, lật kỹ, để cảm nhận trọn vẹn một mùa xuân được dựng nên bằng cả chữ, cùng giai điệu và hình.

Sách Tết Bính Ngọ 2026: Sắc xuân trên từng trang sách

Là một họa sĩ, tôi có có cách xem sách riêng của mình: trước tiên quan tâm bố cục, rồi giấy in, màu sắc... nhịp thở “khoảng lặng” trong từng trang. Nhưng với “Sách Tết Bính Ngọ 2026”, tôi không dừng lại ở việc “xem” sách, mà còn đọc nữa, đọc chậm, lật kỹ, để cảm nhận trọn vẹn một mùa xuân được dựng nên bằng cả chữ, cùng giai điệu và hình.

Sách Tết Bính Ngọ 2026: Sắc xuân trên từng trang sách

(Ảnh: Minh Chi)

Được biết, đến nay dự án “Sách Tết” đã đi qua 8 mùa sách, một chặng đường đủ dài để định hình phong cách và chất lượng ổn định. So với những năm đầu, “Sách Tết Bính Ngọ 2026” do NXB Dân trí liên kết ấn hành đã cho thấy sự chín chắn rõ rệt: cấu trúc mạch lạc hơn, nội dung phong phú hơn và đặc biệt là sự hòa quyện ngày càng nhuần nhị giữa văn chương, âm nhạc và hội họa.

Với gần 300 trang, in màu, giấy đẹp, khổ 16,5x24cm. Ấn phẩm được chia thành 5 phần do nhà văn Hồ Anh Thái tuyển chọn: Khúc dạo đầu của mùa xuân - Văn - Thơ - Nhạc - Họa. Cách chia này không mới so với sách tết các năm trước, nhưng năm nay dòng chảy cảm xúc cảm nhận như liền mạch hơn, người đọc có thể đi từ ký ức Tết quen thuộc sang những suy ngẫm đời sống, rồi lắng lại trong thơ, ngân nga cùng âm nhạc và dừng mắt lâu hơn ở những tranh vẽ trong sách.

Như thường lệ, phần Văn vẫn là “xương sống” của ấn phẩm, với sự góp mặt của nhiều cây bút đã tạo dựng tên tuổi và trở nên quen thuộc ở những lần xuất bản trước như Ma Văn Kháng, Nguyễn Thị Thu Huệ, Hồ Anh Thái... Mỗi bài viết là một lát cắt đời sống, không ồn ào, không phô trương kỹ thuật, mà đậm chất chiêm nghiệm. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của những cây bút trẻ như Võ Đăng Khoa với tác phẩm “Ba tháng nữa là lại lấp xuân” mang một nhịp điệu tươi mới...

Phần Thơ, là nơi mùa xuân hiện ra đa sắc: khi dịu dàng, khi trầm lắng, khi rộn ràng của những Cao Xuân Sơn, Quỳnh Hoa, Phạm Thị Ngọc Liên... Đáng chú ý và ấn tượng là mảng thơ thiếu nhi với các tác giả Phạm Anh Xuân, Dương Huy, Hồ Huy Sơn... được giữ gìn và chau chút, tạo nên một không gian xuân trong trẻo. Việc đặt bài bình “Xuân về” (Nguyễn Bính) của Võ Anh Minh ở cuối phần thơ cũng là một lựa chọn tinh tế, tạo cầu nối giữa thơ xuân kinh điển và cảm xúc đương đại.

Phần Nhạc, không dàn trải mà chọn lọc, giới thiệu những ca khúc quen thuộc về mùa xuân “Dịu dàng sắc xuân” của Nguyễn Nam, hay “Lời tỏ tình của mùa xuân” của Thanh Tùng... tiếp ngay sau là các bài bình nhạc ngắn gọn, dễ đọc của Nguyễn Thị Minh Châu. Với tôi, đây là phần “nghe bằng mắt”, giúp người đọc hình dung được âm thanh Tết ngay trong lúc lật trang sách.

Là dân hội họa, tôi dành nhiều thời gian nhất cho phần Họa và hệ thống tranh minh họa xuyên suốt cuốn sách. Ở đây, tranh không chỉ làm nhiệm vụ minh họa cho văn bản, mà thực sự có “trang riêng”, có không gian để thở. Sự góp mặt của nhiều họa sĩ tên tuổi như Đặng Xuân Hòa, Hoàng Phượng Vỹ, Đào Hải Phong, Lê Trí Dũng, Ngô Xuân Khôi, Phạm Công Tâm, Tạ Huy Long, Kim Duẩn, Đặng Hồng Quân, Tất Sỹ, Quyên Thái, tạo nên một diện mạo thị giác giàu cá tính. Mỗi người một bút pháp, một bảng màu, làm dày thêm cảm xúc xuân.

Tranh minh họa trong sách có xu hướng chú trọng cảm xúc và khoảng trống, vẫn là “thương hiệu” rất riêng và chỉ thoạt nhìn sẽ biết ngay là nét bút tài hoa của họa sĩ nào thể hiện. Bài viết của Nguyễn Lệ Chi giới thiệu họa sĩ tuổi Ngọ xuyên suốt tinh thần “con giáp” tiếp nối những cuốn sách Tết trước - năm nay là họa sĩ Nguyễn Thanh Bình, phần họa để lại dư vị đẹp, bởi sự mộc mạc trong cách ông nhìn nghề, như chính họa sĩ chia sẻ: “Tôi không coi công việc mình làm là gì quá cao siêu, chỉ coi như môn “tô màu”. Cần kiên nhẫn để tô cho đẹp”.

Điểm trừ của “Sách Tết Bính Ngọ 2026” có lẽ là việc chọn lựa phương án thiết kế đồng bộ với các cuốn sách tết đã xuất bản trước đó. Nhưng không vì vậy mà sách thiếu đi sự hấp dẫn và mới lạ, cầm “Sách Tết Bính Ngọ 2026” trên tay chúng ta mới thấy được cái sang trọng của sách và sự háo hức muốn lật ngay từng trang mà xem, mà đọc, mà ngẫm như thế nào. Ở đây ta thấy được sự đầu tư ngày càng chỉn chu hơn, chuyên nghiệp hơn trên cái nền móng thành công đã được khẳng định vững chắc ấy. Và đương nhiên, lại là điểm cộng cho “Sách Tết Bính Ngọ 2026”.

Xem “Sách Tết Bính Ngọ 2026” cảm nhận như có ký ức, có hiện tại và như có sự tiếp nối giữa các thế hệ sáng tác vậy. Với tôi, đây không chỉ là một ấn phẩm đọc chơi ngày xuân, mà còn là một cuốn sách có thể đặt lâu trên giá sách, thỉnh thoảng mở ra xem tranh và đọc lại vài đoạn văn, vài câu thơ, bài nhạc.

Nếu cần một cuốn sách có nội dung phong phú, hình thức đẹp mà lướt thật nhanh để cảm nhận sắc xuân gõ cửa, hay đọc chậm trong những ngày đầu năm, thì “Sách Tết Bính Ngọ 2026” là một lựa chọn đáng lưu tâm cho độc giả, người sưu tầm và người yêu sách.

Minh Chi


Minh Chi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]