Tết của những đứa trẻ mồ côi
Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ, khi những chuyến xe ngoài kia đang nối dài hành trình trở về, Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2, phường Sầm Sơn lại giữ một nhịp khác của mùa xuân. Ở đây, không có ai đứng chờ trước cổng với lời gọi về nhà, nhưng cũng không ai bị bỏ lại phía sau.

Các em nhỏ được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2, phường Sầm Sơn trong những ngày giáp Tết.
Những vòng tay lấp đầy khoảng trống
Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2, phường Sầm Sơn, vẫn có cành đào được mua về cắm ở hành lang, vẫn có mâm cơm cuối năm chuẩn bị tươm tất. Nhưng điều không dễ lấp đầy là vòng tay ruột thịt. Bù lại, có một thứ chưa bao giờ thiếu - "tiếng gọi mẹ ơi” vang lên suốt ngày và những vòng tay thay nhau bồng bế. Trên giấy tờ, họ là cán bộ chăm sóc, nhưng với lũ trẻ, đó là mẹ Mão, mẹ Hương, mẹ Huệ...

Chị Chung Thị Mão chăm sóc cháu Nguyễn Quang Tiến – trẻ bị bỏ rơi, hiện đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2.
Ở Trung tâm, nhiều câu chuyện bắt đầu từ tiếng khóc mỏng tang trong đêm hoặc lúc sương còn đọng trên bậc cửa. Nguyễn Quang Tiến đến với trung tâm theo cách như thế. Tiến bị bỏ rơi trên địa bàn xã Hoằng Thanh khi mới khoảng 1 tháng tuổi. Không mảnh giấy nhắn gửi, không một cái tên, chỉ có tiếng khóc như cố níu lấy sự sống. “Nhặt con về, ai cũng tưởng con khó nuôi lắm”, cán bộ Chung Thị Mão nói, vừa kéo lại khóa áo cho bé.
Lê Khánh An bị bỏ rơi trước cổng trung tâm khi mới khoảng 3 ngày tuổi. Một buổi sớm, người bảo vệ đi tuần dừng lại vì nghe tiếng động lạ. Bên ngoài cánh cổng là chiếc chăn quấn vội, bên trong là sinh linh bé bỏng. Người mẹ đã rời đi, trung tâm trở thành điểm tựa của em.

Chị Lê Thị Thu Hương chăm sóc cháu Lê Khánh An – trẻ bị bỏ rơi, hiện đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2.
Cứ thế, nơi đây gom lại những mảnh đời rơi rớt. Mỗi đứa trẻ là một câu chuyện không ai muốn kể. Và mỗi cán bộ ở đây là người kể tiếp câu chuyện ấy bằng tình yêu của người mẹ.
Tết là lúc ca trực khó xin nghỉ nhất, là lúc nhiều đoàn đến thăm và cũng là khi khoảng trống hiện ra rõ nhất. Ở đây, có những đứa trẻ không có ai để đón về. Nhưng Tết vẫn đến bằng cách riêng. Khay bánh kẹo để thấp cho trẻ tự lấy, những phong bao lì xì nhỏ được chuẩn bị cẩn thận. Có em nhận lì xì xong đưa lại cho mẹ giữ hộ. Có em ôm chặt phong bao chạy khoe khắp lượt. Tết với các em nhiều khi chỉ giản dị vậy thôi, thêm một chiếc áo mới, thêm một cái ôm lâu hơn thường ngày.
Khi cộng đồng nối dài mùa xuân
Những ngày cận Tết, khuôn viên trung tâm không còn lặng lẽ như thường lệ. Những bước chân rộn ràng, những túi quà đỏ thắm lần lượt hiện diện giữa khoảng sân vốn quen với nhịp sinh hoạt đều đặn. Đó không chỉ là những chuyến thăm trao quà. Đó là sự hiện diện của cộng đồng trong hành trình an sinh bền bỉ.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà Tết cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2.
Đoàn công tác Công an tỉnh Thanh Hóa do Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh, dẫn đầu đã đến thăm, động viên và trao quà cho các đối tượng đang được chăm sóc tại trung tâm. Những lời chúc đầu xuân của Giám đốc Công an tỉnh khiến khoảng sân giữa ngày gió biển trở nên ấm hơn.
Điểm nhấn của chương trình là cuộc thi gói bánh chưng với sự tham gia của Ban Thanh niên, Ban Phụ nữ Công an tỉnh, Công an phường Sầm Sơn và đại diện Trung tâm. Những đôi tay quen với nhiệm vụ chuyên môn nay thoăn thoắt rửa lá, vo gạo, buộc lạt. Nồi bánh nghi ngút khói giữa sân, tiếng cười xen lẫn câu chuyện ngày Tết.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh cùng đại diện các đơn vị tham gia gói bánh chưng tại chương trình “Gói bánh chưng – Vui Tết cổ truyền” tổ chức tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2.
Song song là “Gian hàng Tết 0 đồng” với gạo, dầu ăn, bánh kẹo và nhu yếu phẩm được trao tận tay từng người. Hoạt động cắt tóc miễn phí giúp những mái tóc được tỉa gọn gàng, những gương mặt bớt rụt rè, thay bằng ánh nhìn phấn chấn.
Chuỗi hoạt động ấy không chỉ mang lại một cái Tết đủ đầy hơn. Nó tạo nên cảm giác sum vầy mà nhiều người nơi đây ít khi được trải nghiệm trọn vẹn. Sự hiện diện bền bỉ, lặng lẽ nhưng đều đặn của cộng đồng chính là cách mùa xuân được nối dài.

Cán bộ Hội Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Tết ở Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 không rực rỡ pháo hoa. Nhưng giữa những thiệt thòi ngay từ lúc lọt lòng, những “giọt nắng” vẫn lớn lên trong một khu vườn yêu thương, nơi người ta không sinh ra là mẹ, nhưng đã chọn làm mẹ bằng cả một đời kiên nhẫn.
Tăng Thúy
{name} - {time}
-
2026-02-14 13:35:00Chuyện dặn dò học sinh nghỉ tết...
-
2026-02-14 09:09:00Biên giới rộn ràng sắc xuân
-
2026-02-14 08:55:00Nhà mới - Ấm tình chị em






