(vhds.baothanhhoa.vn) - Những ngày cuối tháng sáu nắng bừng khắp muôn nơi. Màu phượng như đỏ hơn nơi góc sân trường, cả màu tím bằng lăng, màu điệp vàng và xanh cả lối cỏ xanh cho khung trời hạ... Cô và các trò 2k5 sau buổi ôn tập cuối cùng bịn rịn lưu luyến trường lớp, sao lòng ai cũng nôn nao với ngày thi đến thế. Một sự nôn nao khó tả, lạ thường...

Tháng sáu mùa thi…

Những ngày cuối tháng sáu nắng bừng khắp muôn nơi. Màu phượng như đỏ hơn nơi góc sân trường, cả màu tím bằng lăng, màu điệp vàng và xanh cả lối cỏ xanh cho khung trời hạ... Cô và các trò 2k5 sau buổi ôn tập cuối cùng bịn rịn lưu luyến trường lớp, sao lòng ai cũng nôn nao với ngày thi đến thế. Một sự nôn nao khó tả, lạ thường...

Tháng sáu mùa thi…Minh họa: MD

“Thời gian qua kẽ tay”. Chớp nhoáng đã mười hai năm đèn sách, là ngần ấy thời gian các em gắn bó với trường lớp, thầy cô và bạn bè yêu thương. Biết bao kỷ niệm neo giữ trong sâu thẳm tâm hồn với từng cấp học, lớp học, từng bóng dáng thân quen ngây ngô thuở nào, nay vững vàng hơn trong lễ trưởng thành cuối cấp. Và cả những vấn vương, ngỡ ngàng với cảm xúc như “cánh phượng hồng ngẩn ngơ” để “khắc nỗi nhớ lên cây”... Cô nhớ ngày tựu trường năm lớp 10, nữ sinh e dè, ngượng ngập trong tà áo dài trắng tinh khôi, còn nam sinh rụt rè, bỡ ngỡ và “ra vẻ” ngoan hiền lắm. Suốt những năm đi học, có lẽ thời trung học phổ thông là quãng đời tươi đẹp nhất, đáng nhớ nhất. Cô nhớ mới hôm lễ trưởng thành ra trường, lặng nghe từng dòng viết tâm tư tình cảm về thầy cô, cha mẹ, và chính mình. Cô nhớ những cái ôm thật chặt của các em với đấng sinh thành, cô nhớ những dòng nước mắt lăn tròn trên gương mặt. Cô nhớ những khoảnh khắc đáng yêu của các em từ lớp học tới sân trường rợp hoa phượng đỏ khi chụp vài tấm ảnh lưu niệm cất giữ ký ức tinh khôi thời áo trắng... Mỗi năm học là một chuyến đò, và năm cuối cấp có lễ trưởng thành đã đọng lại trong cô, và cả các thế hệ học trò lớp mười hai đi qua những tháng năm đẹp đẽ của tuổi đời. Vậy đó, các em đang sắp bước qua thời trung học phổ thông bằng kỳ thi quan trọng nhất của đời mình...

Cái mốc mười tám tuổi này, cô biết các em không còn vô tư, mà sự âu lo. Cô hiểu điều phân vân, băn khoăn và cả sự do dự của các em trước nhiều lựa chọn nghề nghiệp tương lai.

Tháng sáu mùa thi. Lời bài hát “Tháng sáu mùa thi” của nhạc sĩ Lê Minh Hà như thì thầm, nhắc nhớ học trò: “Trong nếp nghĩ, chín dần bao dự định/ Ngọn đèn đêm, thao thức suốt canh thâu”. Khung trời “tuổi đời mênh mông” đầy ước ao và khát vọng của các em sẽ được thực hiện. Là mùa phượng đỏ gắn với “Mùa thi ơi! Mùa thi ơi! Mùa thi ơi... và tháng sáu bao la/ Nơi gặp gỡ của những gì nuối tiếc/ Để nhận ra giữa màu xanh trùng điệp/ Một mảng lòng mình, xanh rất xanh... Hãy xem đó là bước đi mình sẽ trải qua, như biết bao kỳ thi trong suốt quãng đời đi học, nhưng sẽ là kỳ thi đặc biệt hơn. Mùa thi sẽ là hành trang của năm tháng tuổi trẻ tươi xanh, để các em vững chải hơn trong chặng đường tiếp nối.

Tản văn của Hồ Thu



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]