(vhds.baothanhhoa.vn) - Có một ngôi miếu cổ được bao trọn bởi gốc cây si quanh năm tỏa bóng mát. Bên cạnh miếu, giếng Ngọc nước trong mát và quanh năm không cạn...

[Thanh Hóa xưa và nay] Độc đáo ngôi miếu cổ được bao trọn bởi gốc si

Có một ngôi miếu cổ được bao trọn bởi gốc cây si quanh năm tỏa bóng mát. Bên cạnh miếu, giếng Ngọc nước trong mát và quanh năm không cạn...

[Thanh Hóa xưa và nay] Độc đáo ngôi miếu cổ được bao trọn bởi gốc si

Nằm ở thôn Bồng Sơn, xã Tượng Lĩnh (trước là xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống), tỉnh Thanh Hóa, ngôi miếu cổ mang tên Cao Sơn gắn liền với đời sống tâm linh của cư dân bao đời mà ít ai biết đến.

[Thanh Hóa xưa và nay] Độc đáo ngôi miếu cổ được bao trọn bởi gốc si

Miếu thờ thần Cao Sơn, tương truyền có từ cách đây hơn 300 trước. Vào những ngày lễ, tết người dân trong làng thường tới đây thắp hương cầu sức khỏe, may mắn.

[Thanh Hóa xưa và nay] Độc đáo ngôi miếu cổ được bao trọn bởi gốc si

Điểm đặc biệt mà bất cứ ai tới thăm miếu đề ngạc nhiên chính là cây si cổ thụ cao 20-25m với bộ rễ khổng lồ ôm trọn ngôi miếu, tán cây xanh tốt, tỏa mát cả một khoảng rộng.

[Thanh Hóa xưa và nay] Độc đáo ngôi miếu cổ được bao trọn bởi gốc si

Cạnh ngôi miếu nhỏ là giếng Ngọc, người dân trong làng cho biết, nước giếng trong mát và quanh năm không cạn. Trước đây dân trong làng thường ra giếng Ngọc lấy nước về ăn. Ngày nay, giếng nước chỉ dùng khi có khách đến dâng hương.

[Thanh Hóa xưa và nay] Độc đáo ngôi miếu cổ được bao trọn bởi gốc si

Ngôi miếu cùng giếng Ngọc nằm tựa mình bên sườn núi thấp, phía trước là cánh đồng của người dân địa phương. Vẻ đẹp nguyên sơ ấy càng khiến miếu cổ Cao Sơn thêm phần thu hút với những ai lần đầu ghé thăm. Còn với người dân địa phương, đây không chỉ là điểm tựa tâm linh mà còn là hồn làng, là nơi để trở về.

NM

*Bài viết sử dụng ảnh tư liệu của tác giả Hoàng Đông.


NM

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]