(vhds.baothanhhoa.vn) - Có hiệp đấu đầu tiên chơi đầy nỗ lực và liên tục dẫn trước song sự xuống sức trong hiệp 2 đã khiến FLC Thanh Hóa thua ngược chung cuộc trước đội đang dẫn đầu bảng Hà Nội FC với tỷ số 2-3.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thua Hà Nội, FLC Thanh Hóa xuống vị trí thứ 4

Có hiệp đấu đầu tiên chơi đầy nỗ lực và liên tục dẫn trước song sự xuống sức trong hiệp 2 đã khiến FLC Thanh Hóa thua ngược chung cuộc trước đội đang dẫn đầu bảng Hà Nội FC với tỷ số 2-3.

“Đây là trận thua đáng tiếc. Kết quả của trận đấu chưa phản ánh đúng cục diện khi các cầu thủ của tôi đã chơi đầy cố gắng. Tôi cũng lấy làm tiếc khi hàng thủ đã để thủng lưới những bàn thua không đáng có trong hiệp 2. Đội khách đã chơi có độ tinh quái hơn và tận dụng tốt các cơ hội ghi bàn, nhất là từ các tình huống cố định” - HLV Nguyễn Đức Thắng đã lý giải như vậy sau khi FLC Thanh Hóa để thua ngược 2-3 trước Hà Nội FC 2-3 ngay trên sân nhà.

Dù đã rất cố gắng nhưng FLC Thanh Hóa vẫn bị thua ngược đáng tiếc.

Trở lại với diễn biến trận cầu tâm điểm của vòng 20 V.League 2018 giữa chủ nhà FLC Thanh Hóa và Hà Nội FC. Phải tiếp đội đầu bảng đang có phong độ cao Hà Nội FC, tuy vậy, FLC Thanh Hóa thiếu vắng Pape Omar (treo giò) và Trọng Hoàng (chấn thương). Sự vắng hai trụ cột rất quan trọng đã khiến sức mạnh trên hàng công giảm sút, vì vậy FLC Thanh Hóa khởi đầu trận đấu khá thận trọng những vẫn chủ động dâng cao.

Ngay trong pha tấn công đầu tiên, FLC Thanh Hóa đã bị phạm lỗi và được hưởng quả phạt đền. Vũ Minh Tuấn sau 2 lần dứt điểm mới ghi được bàn thắng mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Sau đó, các cầu thủ Hà Nội là những người chiếm ưu thế ở khu trung tuyến. Đây là điều dễ hiểu bởi đội khách sở hữu nhiều gương mặt xuất sắc hơn, lại chơi rất ăn ý. Chỉ sau khi bị thủng lưới chừng 5 phút, đến lượt Hà Nội được hưởng quả phạt đền do bóng đã chạm tay hậu vệ FLC Thanh Hóa. Samson thực hiện thành công, san bằng tỷ số 1-1 cho đội khách.

Đội chủ nhà chọn lối chơi an toàn, cẩn trọng, nhưng cũng gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, Rimario tiếp tục là cái tên “sáng” nhất trong đội hình của đội chủ nhà. Pha ra chân nhanh dứt điểm của tiền đạo này ở phút 30 đã nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà. Đây là bàn thắng đầu tiên ở V.League của tiền đạo này cho FLC Thanh Hóa.

Ngay đầu hiệp 2, Hà Nội FC chủ động dâng cao tấn công và sớm tạo ra thế trận áp đảo. Đây là điều dễ hiểu khi FLC Thanh Hóa đã chuyển sang chơi phòng thủ - phản công. Tuy vậy, hàng thủ của đội chủ nhà đã có phần xuống sức, do đó các chân sút của Hà Nội liên tục có cơ hội uy hiếp khung thành của thủ môn Bửu Ngọc.

Sự tinh quái của các nhân tố xuất sắc bên phía Hà Nội cùng sự non nớt, còn thiếu kinh nghiệm của hàng thủ FLC Thanh Hóa là nguyên nhân dẫn đến màn ngược dòng của đội khách. Đầu tiên là dứt điểm của tuyển thủ U23 Quang Hải san bằng tỷ số 2-2 và sau đó không lâu là bàn thắng đẹp mắt của Thành Chung, nâng tỷ số lên 3-2 cho Hà Nội. Công bằng mà nói, đội khách đã chơi hay hơn, tận dụng tốt hơn các cơ hội ghi bàn.

Thời gian còn lại là khá nhiều nhưng sự thiếu sắc bén và thiếu may mắn đã khiến những cơ hội ghi bàn lần lượt trôi qua trước mũi giầy của những Rimario, Vũ Minh Tuấn, Hoàng Anh Tuấn và Hoàng Đình Tùng. Thua trận với tỷ số chung cuộc 2-3, FLC Thanh Hóa đã tụt xuống vị trí thứ 4 với 30 điểm. Trong khi đó, với 3 điểm có được, Hà Nội FC đã chạm 1 tay vào chức vô địch V.League 2018.

Lý giải nguyên nhân giành chiến thắng, HLV Chu Đình Nghiêm (Hà Nội FC) cho rằng: Chìa khóa đem tới chiến thắng cho Hà Nội là tinh thần và sự tập trung thi đấu hết mình của các cầu thủ. Trong điều kiện sân trơn, mưa to, chúng tôi buộc phải thay đổi trong lối chơi và điều đó đã đem lại hiệu quả nhất định. Tôi nghĩ rằng chúng tôi xứng đáng với 3 điểm này. Cơ hội vô địch đang đến rất gần với chúng tôi”.

Thảo Nguyên


Thảo Nguyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]