Một nông dân ủng hộ 2 tấn gạo giúp TP Hồ Chí Minh chống dịch
Hưởng ứng lời kêu gọi tuần lễ “Hướng về thành phố mang tên Bác”, gia đình ông Vũ Văn Soạn (thôn Văn Đô, xã Trường Sơn, huyện Nông Cống) đã ủng hộ 2 tấn gạo, giúp đồng bào TP Hồ Chí Minh chống dịch.
Ông Soạn gửi tặng thành phố mang tên Bác 2 tấn gạo (trị giá gần 20 triệu đồng)
Ông Soạn cho biết, hằng ngày xem tivi, đọc báo thấy tình hình dịch ngày càng phức tạp, nhất là tại TP Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, ông cảm nhận được tinh thần đoàn kết khi cả nước cùng đồng lòng, góp sức chống dịch. Bản thân là cựu binh, ông muốn đóng góp phần nào đó để cùng bà con miền Nam nói riêng, cả nước nói chung, đẩy lùi dịch bệnh.
“Hưởng ứng lời kêu gọi của MTTQ xã Trường Sơn về tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc, tôi đã bàn với các con của tôi về việc ủng hộ đồng bào chống dịch. Sau khi bàn bạc, gia đình thống nhất ủng hộ 2 tấn gạo cho thành phố mang tên Bác. Với ước nguyện không chỉ TP Hồ Chí Minh vượt qua giai đoạn khó khăn này mà mong cả nước sớm vượt qua đại dịch” - Ông Soạn nhắn nhủ.
Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã Trường Sơn cho biết: Hưởng ứng tuần lễ “Hướng về thành phố mang tên Bác”, đến thời điểm hiện tại, xã đã quyên góp được gần 6 tấn gạo, hơn 600kg miến, hơn 700 thùng mì tôm,… cùng hàng chục triệu đồng tiền mặt để hỗ trợ cho bà con miền Nam chống dịch.
Sơn Đình
{name} - {time}
- 2023-10-04 18:00:00
Bản tin 18 giờ ngày 4-10: TP Thanh Hóa dâng hương tại Thái miếu nhà Hậu Lê
- 2023-10-04 14:43:00
Góc nhìn: Đừng để chữ “thầy” mất đi giá trị
- 2021-07-21 11:40:00
Tuổi trẻ Lang Chánh hướng về “Thành phố mang tên Bác”
Đề xuất 5 dự án di dời dân cư khẩn cấp khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất
Lời Bác năm xưa: “Nước nóng, cả chú và tôi đều không uống được”
Ngày Hội của phụ nữ các dân tộc huyện Thường Xuân
Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội
Lời Bác năm xưa: Dân ta xin nhớ chữ đồng
Lang Chánh: Vẫn nỗi lo mùa mưa lũ
Thiệu Hóa tăng cường quản lý khai thác cát sỏi trong mùa mưa bão
Lời Bác năm xưa: Thịt cả một con bò cơ à?
Để chính sách không còn là tờ giấy