Tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ
Trở về đời thường, các cựu chiến binh (CCB) không ngừng cống hiến cho cộng đồng bằng nhiều việc làm ý nghĩa, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp.

CCB Doãn Thị Lịch (áo đỏ ở giữa) cùng tập thể Trường THPT Hoằng Hóa.
Người cựu chiến binh nặng lòng với giáo dục
CCB Doãn Thị Lịch, quê xã Hoằng Sơn, từng là quân y Trạm xá Sư đoàn 384, Binh đoàn 12. Nhận thấy nhiều học sinh ở 8 xã ven biển huyện Hoằng Hóa (cũ) phải bỏ dở việc học vì không trúng tuyển vào các trường THPT công lập, năm 2004, bà quyết định đầu tư hơn 20 tỷ đồng xây dựng Trường THPT Hoằng Hóa - trường tư thục đầu tiên của địa phương.
Năm 2010, trường chính thức đi vào hoạt động, mở ra cơ hội học tập cho hàng trăm học sinh trên địa bàn. Năm 2015, bà tiếp tục xây dựng cơ sở thứ hai tại xã Hoằng Trung (nay là xã Hoằng Phú).
CCB Doãn Thị Lịch chia sẻ: “Trường THPT Hoằng Hóa hiện có 2 cơ sở với 42 cán bộ, giáo viên, gần 1.200 học sinh. Hằng năm, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100%; từ 100 đến 120 học sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 vào các trường đại học, trong đó có khoảng 25 đến 40 em đạt từ 22 đến 26,75 điểm. Đến nay, hơn 4.000 học sinh đã trưởng thành từ mái trường này”.
Bên cạnh đó, bà còn đầu tư xây dựng Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Thanh Lịch, đẩy mạnh liên kết với nhiều cơ sở đào tạo nghề, góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển - xã hội của địa phương.
Ngoài ra, CCB Doãn Thị Lịch còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Bà đã đóng góp hơn 400 triệu đồng cho các quỹ như “Quỹ khuyến học”, “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”; đồng thời miễn, giảm học phí và trao từ 75 - 100 suất học bổng, mỗi suất trị giá từ 2 đến 4 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em vượt khó, vươn lên trong học tập.
Gieo hạnh phúc từ lòng nhân ái
Có mặt tại gia đình CCB Trương Quang Ân, thôn Hà Thanh, xã Hoạt Giang vào đúng mùa thu hoạch mật ong, chúng tôi bắt gặp nhiều khách hàng đến mua sản phẩm. Từ ba đàn ong ban đầu, đến nay, ông đã phát triển lên 130 đàn, kết hợp trồng 0,7 ha keo lá chàm, cho thu nhập hơn 100 triệu đồng mỗi năm. Thế nhưng, người bệnh binh hạng 2/3, nhiễm chất độc da cam/dioxin được bà con nhắc đến nhiều hơn không phải là mô hình kinh tế hiệu quả mà là người gieo hạnh phúc từ lòng nhân ái.

CCB Trương Quang Tân (áo trắng) bên gia đình.
Năm 1969, ông Trương Quang Ân lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Đông và miền Tây Nam Bộ. Hòa bình lập lại, ông tiếp tục công tác trong ngành quân đội. Năm 1981, ông trở về quê nhà với tỷ lệ tổn thương cơ thể 64%, là bệnh binh hạng 2/3 và nhiễm chất độc da cam/dioxin. Chiến tranh đã cướp đi niềm hạnh phúc được làm cha của ông.
Với khát vọng được làm cha, làm mẹ, vợ chồng ông quyết định nhận nuôi ba đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Người con đầu được đón về khi mới 10 tháng tuổi, người con thứ hai lúc 15 ngày tuổi, còn con trai út được nhận nuôi khi chưa chào đời. Không sinh thành, vợ chồng ông vẫn yêu thương, chăm sóc như máu mủ ruột rà, chắt chiu từng đồng nuôi các con.
Trải qua bao vất vả, đến nay, cả ba người con của ông bà đều trưởng thành và có công việc ổn định. Anh Trương Quang Dũng - người con thứ hai của ông bà, cho biết: “Dù không sinh thành, bố mẹ vẫn yêu thương anh em tôi như con ruột. Nếu không có tình yêu thương và sự cưu mang của bố mẹ, chúng tôi sẽ không có được hạnh phúc của ngày hôm nay”.
Mỗi người một cách cống hiến, CCB Doãn Thị Lịch và CCB Trương Quang Ân đang viết nên câu chuyện đẹp về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình. Những việc làm đầy ý nghĩa của họ không chỉ lan tỏa yêu thương mà còn bồi đắp những giá trị nhân văn, truyền cảm hứng về lối sống trách nhiệm, nghĩa tình cho thế hệ trẻ hôm nay.
Tường Vân
{name} - {time}
-
2026-07-19 15:47:00Mùa hè và những trải nghiệm thú vị ở câu lạc bộ tiền tiểu học
-
2026-07-19 15:30:00Sạt lở đất - Những việc nên làm và không nên làm để đảm bảo an toàn
-
2026-07-19 15:03:00Ứng dụng khoa học - kỹ thuật làm giàu từ nuôi ba ba






