-
2026-01-10 10:03:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Nằm bên hai dòng sông (sông Mã và sông Bưởi), làng Hồ Nam, xã Vĩnh Lộc xanh mướt mát với những bãi bồi bên sông. Đây cũng là vùng đất cổ kính với lịch sử lập làng cách đây đến cả nghìn năm. Không chỉ vậy, Hồ Nam còn từng được Bác Hồ gửi thư khen.
-
2025-11-22 13:28:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Chào mừng kỷ niệm 139 năm khởi nghĩa Ba Đình (1886-2025), ngày 22/11, Giải bóng đá xã Ba Đình lần thứ I, năm 2025 đã khai mạc với sự tham gia của 6 đội bóng trên địa bàn.
-
2025-10-19 15:46:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Là con trai của Khai quốc công thần Nguyễn Công Duẩn (Duẫn), đồng thời là ông ngoại của vua Lê Hiến Tông, nhưng Thái úy Trinh Quốc công Nguyễn Đức Trung (1404 -1477) chưa bao giờ ỷ thế để lộng hành hay lười biếng. Nơi nào có binh biến, vua Lê...
-
2025-09-27 08:00:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Chương trình Vua Tiếng Việt (16/12/2024) yêu cầu người chơi hoàn thiện ngữ liệu “Thương thay thân phận con rùa/ Lên đình cõng hạc xuống chùa...”. Đáp án đưa ra là “Lên đình cõng hạc xuống chùa đội bia”.
-
2025-09-19 10:05:00(vhds.baothanhhoa.vn) - “Nguyệt Viên mười tám ông nghè/ Ông cưỡi ngựa tía, ông che tán vàng”. Nguyệt Viên là một địa danh có truyền thống hiếu học, khoa bảng bậc nhất xứ Thanh. Trong đó có Tiến sĩ đồng xuất thân Nguyễn Phong Dy (Di) - vị quan trạng cuối cùng của khoa...
-
2025-09-10 19:00:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Có bao giờ bạn tự hỏi, một giấc mơ có thể lớn lên từ đâu? Với tác giả Lương Đình Khoa, giấc mơ ấy không bắt đầu từ những hoài bão xa vời, mà được ủ ấm trong một vòng tay - vòng tay của người mẹ. Mời các bạn nghe tản văn “Lặng lẽ một vòng tay”...
-
2025-08-15 21:15:00Concert Sao Nhập Ngũ sẽ được tổ chức tại Công viên Sáng tạo, Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24/8 tới đây với quy mô hơn 1.000m2, dự kiến thu hút hơn 10.000 khán giả tham dự.
-
2025-08-08 09:53:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Vốn được thành lập từ sớm, trải qua nhiều thế kỷ nhưng người dân làng Bùi, phường Nam Sầm Sơn vẫn còn truyền tụng nhau những câu thơ của vua Trần Nhân Tông khi ông đi qua vùng đất thanh bình này: Trước xóm, sau thôn đượm khói hồng/ Bóng chiều...
-
2025-07-18 15:06:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Nằm trên đất Kẻ Neo (nay là xã Thọ Long), vốn là vùng cư dân cổ, được hình thành và phát triển đến nay khoảng một ngàn năm, thôn Mỹ Lý Thượng (còn gọi là Mỹ Thượng) dù hình thành sau nhưng lại được thừa hưởng đậm đặc truyền thống văn hóa.
-
2025-07-03 14:12:00Theo người dân Lý Sơn, có hàng chục bộ xương cá Ông đang được lưu giữ trên đảo nhưng hai bộ “Đồng Đình Đại vương," “Đức Ngư nhị vị tôn thần” còn đủ nguyên trạng, được phục dựng hoàn chỉnh.






![[Podcast Tản văn]: Lặng lẽ một vòng tay](http://c.dhcn.vn/media/img/242/news/2536/146d3150130t04468l1-download1.webp)







