Liên tiếp những vụ việc trẻ em bị bạo hành xảy ra khiến dư luận xã hội không khỏi phẫn nộ. Vậy nhưng, không phải vì thế mà chúng ta nhìn về cuộc sống bằng ánh nhìn tiêu cực. Câu chuyện anh Trung Văn Nam - một người con xứ Thanh không quản hiểm nguy cứu sống bé gái khỏi lưỡi hái tử thần trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại Hà Nội càng để ta tin rằng: cuộc sống này, điều tử tế, tốt đẹp sẽ chẳng bao giờ mất đi.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Trái tim nhân hậu và những điều tử tế

Liên tiếp những vụ việc trẻ em bị bạo hành xảy ra khiến dư luận xã hội không khỏi phẫn nộ. Vậy nhưng, không phải vì thế mà chúng ta nhìn về cuộc sống bằng ánh nhìn tiêu cực. Câu chuyện anh Trung Văn Nam - một người con xứ Thanh không quản hiểm nguy cứu sống bé gái khỏi lưỡi hái tử thần trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại Hà Nội càng để ta tin rằng: cuộc sống này, điều tử tế, tốt đẹp sẽ chẳng bao giờ mất đi.

Anh Trung Văn Nam quê xã Thăng Long (Nông Cống) hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội. Vào trưa ngày 12-1 vừa qua, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai (Hà Nội) khiến căn nhà 3 tầng bốc cháy, khói bao trùm, bình cứu hỏa có sẵn không đủ sức dập tắt đám cháy. Trong khoảnh khắc cam go ấy, như có linh cảm không lành, anh Trung Văn Nam đã liều mình leo lên tầng cao của ngôi nhà và phát hiện một bé gái đang bất lực kêu cứu. Không có nhiều thời gian để đắn đo suy nghĩ về sự an toàn bản thân, anh dùng hết sức mình phá khung sắt, nhanh tay cứu sống bé gái một cách thần kỳ.

Nói về sự “liều lĩnh” của mình, anh Trung Văn Nam đã chia sẻ: Lúc đó anh chỉ nghĩ phải cứu cháu bé như cứu con mình! Trước hành động quả cảm của anh Nam, bên cạnh sự ngợi khen, cũng có người bày tỏ lo lắng, bởi nếu không may mắn, có thể chính anh Nam cũng sẽ trở thành nạn nhân của vụ hỏa hoạn. Lo lắng ấy không sai, nhưng tình yêu thương con người vẫn thường như vậy. Đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết, sự quả cảm đã thôi thúc con người hy vọng. Dù cho hy vọng ấy thật sự mong manh.

Hành động quả cảm của anh Nam đã được Chủ tịch nước gửi “Thư khen”; Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen. Trong Thư khen, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc viết: “Cám ơn anh, người có tấm lòng dũng cảm và một trái tim nhân hậu, một sức khỏe tốt, đã cứu một gia đình thoát cảnh tang thương”.

Quả thực, nếu không có một tấm lòng dũng cảm và trái tim nhân hậu, con người ta có thể không suy tính thiệt hơn để mà lựa chọn “lao mình” vào khoảnh khắc sinh - tử ấy. Chính trái tim nhân hậu và lòng quả cảm đã thôi thúc anh lựa chọn làm điều tử tế.

Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn những con người như anh Nam... Để ta tin rằng trong cuộc sống này, điều tốt đẹp vẫn còn nhiều lắm. Những câu chuyện xấu xa, những vụ việc đau lòng, gây bức xúc dư luận... có chăng, chỉ là thiểu số. Bởi đã là con người, chẳng phải mỗi chúng ta đều có một trái tim.

Trái tim biết rung động, biết sẻ chia, biết yêu thương để mỗi người sống tử tế hơn trong cuộc đời dẫu còn nhiều khó khăn, vất vả. Và trái tim nhận hậu cũng để chúng ta biết phẫn nộ trước cái ác, cái xấu từ đó đấu tranh, bài trừ... Trái tim nhân hậu không chỉ dẫn lối yêu thương mà còn để mỗi người vị tha hơn trong cuộc đời này.

Và khi con người biết yêu thương, vị tha hơn; cho đi, sẻ chia hơn và sống mỗi ngày với nhiều điều tử tế hơn..., chính là làm cho cuộc sống thêm tốt đẹp.

Lương Khoa



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]