(vhds.baothanhhoa.vn) - Đó là ông Lê Đức Vạn, trưởng làng Quảng Hán, xã Yên Ninh. Với lối sống gương mẫu, “nói ít làm nhiều”, ông được người dân trong làng tin quý. Bằng uy tín của mình, ông đã góp phần quan trọng vào việc trùng tu, tôn tạo, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tại địa phương.

Trưởng làng được người dân tin quý

Đó là ông Lê Đức Vạn, trưởng làng Quảng Hán, xã Yên Ninh. Với lối sống gương mẫu, “nói ít làm nhiều”, ông được người dân trong làng tin quý. Bằng uy tín của mình, ông đã góp phần quan trọng vào việc trùng tu, tôn tạo, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tại địa phương.

Trưởng làng được người dân tin quý

Ông Lê Đức Vạn, trưởng làng Quảng Hán, xã Yên Ninh luôn trăn trở với việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của làng quê.

Làng Quảng Hán, xã Yên Ninh là vùng quê có nhiều đóng góp trong hai cuộc kháng chiến vệ quốc của dân tộc. Bởi vậy làng đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng có công với nước.

Trong lịch sử, Quảng Hán từng được biết đến là làng quê thanh bình với sự hiện hữu của nhiều công trình kiến trúc như đình, chùa, đền, miếu, giếng làng... Tuy vậy, đi qua chiến tranh, phần lớn các công trình kiến trúc gắn liền với đời sống tín ngưỡng, tâm linh của Nhân dân bị hư hỏng, phá hủy.

Năm 2004, đình làng Quảng Hán được tôn tạo trên nền móng cũ bằng nguồn kinh phí do người dân trong làng đóng góp. Năm 2023, ao và giếng làng Quảng Hán cũng được kè kiên cố với kinh phí xã hội hóa 350 triệu đồng. Công trình sau khi hoàn thiện đã điểm tô thêm cho bức tranh phong cảnh làng quê đổi mới.

Khi chúng tôi ghé thăm làng, sân đình xuống cấp đang được lát gạch mới với kinh phí dự tính hơn 100 triệu đồng. Đáng nói, tất cả kinh phí tôn tạo, sửa chữa các công trình văn hóa của làng đều từ nguồn xã hội hóa.

Trưởng làng được người dân tin quý

Năm 2023, giếng làng Quảng Hán được tôn tạo từ nguồn xã hội hóa.

Bà Lê Thị Thoa, người làng đang dọn dẹp tại sân đình, chia sẻ: “Làng chúng tôi còn nghèo nhưng tấm lòng người dân thì rộng rãi. Ai cũng mong cho quê hương mình đẹp hơn. Người có ít góp ít, người có nhiều góp nhiều. Trong đó, ông Vạn, trưởng làng là người chẳng những góp của, góp công, mà còn huy động được sự đóng góp của bà con trong thôn. Người làng, ai cũng quý”.

Vừa nói, bà Thoa vừa chỉ tay về phía người đàn ông có dáng người cao gầy, gương mặt hiền lành đang đứng cùng những người thợ sửa sang sân đình và không quên giới thiệu: “Đấy, ông Vạn trưởng làng chúng tôi đấy. Ông ấy nhiệt tình, khẳng khái, vì việc thôn, việc làng mà chẳng quản ngại”.

Trò chuyện, tôi biết thêm về vị trưởng làng được người dân quý mến. Gần 50 năm trước, ông công tác tại địa phương, từ cán bộ kế hoạch, rồi phó chủ nhiệm, chủ nhiệm hợp tác xã. Về sau, ông được bầu làm Chủ tịch UBND xã Yên Hùng. Sau 10 năm làm Chủ tịch UBND xã, ông được bầu làm Bí thư Đảng ủy xã... Cả cuộc đời ông gắn bó với công việc của làng, của xã. Hơn ai hết, ông Vạn hiểu rõ những thuận lợi, khó khăn cũng như tâm tư, mong mỏi của người dân quê mình.

“Xã hội phát triển, đời sống người dân làng Quảng Hán cũng được nâng lên. Tôi vẫn thường nói với bà con, các công trình tín ngưỡng, ao làng, giếng làng... là của người dân chúng ta. Chúng ta giữ gìn sạch sẽ, tôn tạo khang trang trước hết là vì chính mình và con cháu. Mình không yêu, không trân quý những giá trị văn hóa của ông cha, thì sao có thể mong người khác làm hộ. Làng Quảng Hán có hơn 1.100 hộ với trên 4.600 nhân khẩu, có người làm việc gần nhà, người đi xa, nhưng mỗi khi kêu gọi đóng góp xây dựng quê hương, ai cũng hồ hởi hưởng ứng” - ông Vạn, trưởng làng Quảng Hán cho biết.

Trưởng làng được người dân tin quý

Mỗi việc của làng đều được trưởng làng Lê Đức Vạn bàn bạc, lắng nghe ý kiến người dân.

Tiếp lời vị trưởng làng, ông Lê Xuân Nhượng, một người dân Quảng Hán thường xuyên đóng góp kinh phí trong những lần làng xây dựng, trùng tu các công trình văn hóa, nói thêm: “Một trong những lí do để người dân Quảng Hán chúng tôi luôn nhiệt tình đóng góp còn là bởi sự quý mến dành cho ông trưởng làng nữa. Ông Vạn từng là cán bộ mẫu mực, trong thời gian làm chủ nhiệm hợp tác xã rồi Chủ tịch, UBND, Bí thư Đảng ủy xã, ở cương vị nào ông ấy cũng gần gũi, thân tình và lắng nghe ý kiến người dân. Đến khi về nghỉ chế độ, làm trưởng làng thì vẫn giữ được sự tâm huyết, nhiệt tình, luôn nghĩ đến tập thể, đến cái chung, sẵn sàng đi trước, làm trước nên được người làng chúng tôi rất mực quý mến”.

Dẫn chúng tôi tham quan một vòng quanh làng, thăm những công trình văn hóa đã được tôn tạo bằng chính sự đóng góp của người dân, ông Vạn, cho biết: “Để được người dân tin tưởng, quý mến thực sự không khó. Cứ nhiệt tình, làm việc gì cũng nghĩ đến cái lợi chung, việc khó thì mình làm trước để người dân nhìn đó mà theo. Làm cán bộ, nói hay cũng tốt, nhưng quan trọng hơn là phải làm hay, làm giỏi... Mỗi việc chúng ta làm, người dân đều biết hết”.

Khánh Lộc


Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]