Từ bà giáo làng đến bí thư chi bộ được người dân quý mến
Nhiệt tình, cương quyết, không ngại khó khăn, tận tụy với công việc, đó là cảm nhận của người dân thôn Phú Thọ, xã Lĩnh Toại khi nhắc đến Bí thư Chi bộ thôn Nguyễn Thị Trâm. Có dịp gặp gỡ người đứng đầu Chi bộ thôn Phú Thọ, tôi hiểu được sự quý mến mà người dân dành cho bà.

Bí thư Chi bộ thôn Phú Thọ Nguyễn Thị Trâm tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp”.
Sau hơn 30 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, cô giáo Nguyễn Thi Trâm về nghỉ hưu. Ngay sau đó, năm 2022 cô được các đảng viên trong thôn Phú Thọ bầu làm Bí thư Chi bộ thôn. Từ một cô giáo đứng lớp dạy học trò, vốn chỉ quen với bảng đen, phấn trắng... khi đã có tuổi phải nhận một công việc mới với cô Trâm có ít nhiều lo lắng. Nhưng rồi, nhờ những động viên của người trong thôn, rằng: “Bà giáo Trâm cứ nhận nhiệm vụ đi, dân chúng tôi ủng hộ”, bà như được tiếp thêm động lực.
Trở thành Bí thư Chi bộ thôn, điều đầu tiên bà Trâm tâm niệm là phải giữ được mối đoàn kết thống nhất trong không chỉ ở chi bộ và toàn thể Nhân dân, để mỗi người dân trong thôn biết yêu thương, giúp đỡ nhau cùng nhau đoàn kết xây dựng thôn làng giàu đẹp.
Nhớ lời Bác Hồ dạy về vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, bà Trâm trăn trở với việc phát triển đội ngũ đảng viên trẻ. Thời gian bà làm Bí thư Chi bộ, thôn Phú Thọ đã có thêm 12 đảng viên được kết nạp mới. Trong đó, 5 tháng đầu năm 2026 đã có 5 đảng viên mới. “Những đảng viên được kết nạp mới đa phần đều là những người trẻ trong thôn, làm việc tại địa phương, các đảng viên luôn nhiệt tình trong các hoạt động của thôn. Muốn duy trì một tập thể vững mạnh, không thể thiếu đi những người trẻ”, bà Trâm cho biết.
Sinh năm 1988, anh Nguyễn Mạnh Thắng là một trong những đảng viên mới của thôn Phú Thọ. “Tôi làm kinh doanh tại địa phương, thường xuyên tham gia các hoạt động nhân đạo, thiện nguyện. Trước đây cứ nghĩ mình chỉ cần làm tốt công việc của mình là được. Được sự động viên của Bí thư Chi bộ thôn Nguyễn Thị Trâm, tôi đã nỗ lực phấn đấu để được vinh dự đứng dưới cờ Đảng vinh quang. Cùng với niềm tự hào, tôi thấy mình cần sống tích cực và có trách nhiệm nhiều hơn”.
Tính đến thời điểm hiện tại, chi bộ thôn Phú Thọ có 39 đảng viên, là một trong những chi bộ thôn có số lượng đảng viên đông và nổi bật trong công tác phát triển đảng viên trên địa bàn xã Lĩnh Toại.

Những tuyến đường đất ở thôn Phú Thọ dần được thay thế bằng đường bê tông rộng rãi.
Là người đứng đầu thôn, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Trâm trăn trở với việc phải nâng cấp hạ tầng giao thông trong thôn. Trong khi nguồn ngân sách địa phương còn hạn chế, bà đã vận động người dân hiến đất mở rộng đường, chủ động đóng góp phần lớn kinh phí để cứng hóa đường. Nhờ tinh thần đoàn kết và thống nhất cao của toàn thể Nhân dân, những tuyến đường đất nhỏ hẹp dần được thay thế bằng đường bê tông rộng rãi, đường làng phong quang. Từ đó thuận lợi cho người dân đi lại và sinh hoạt.
Bà Trâm chia sẻ, làm công tác ở cơ sở, biết nói hay là chưa đủ, người dân sẽ nhìn vào những việc mình làm để đánh giá. Muốn dân tin thì mình phải tiên phong, gương mẫu đi trước cho dân thấy. Và tôi nhớ lời Bác Hồ đã dạy, không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Có những đoạn đường trong thôn Phú Thọ dài hơn 700m nhưng chỉ có 8 hộ dân sinh sống, ngoài 25 tấn xi măng được địa phương hỗ trợ thì kinh phí làm đường cần đến 245 triệu. Nếu lấy số tiền này “chia đều đầu người” cho 8 hộ dân thì sẽ là quá sức và có lẽ chẳng bao giờ làm được. Nhưng nhờ sự đoàn kết và ý thức trách nhiệm của tất cả nhân dân trong thôn, một tuyến đường dài hơn 700m, rộng 4m đã được bê tông hóa. Cho đến nay, hầu hết các tuyến đường trong thôn Phú Thọ đã cơ bản được cứng hóa, đa phần đều được làm từ nguồn xã hội hóa do người dân đóng góp.

Đình làng Phú Thọ được tôn tạo bằng kinh phí nhà nước cùng nguồn xã hội hóa do người dân trong thôn và con em xa quê đóng góp
Một trong những “quả ngọt” từ tinh thần đoàn kết của người dân thôn Phú Thọ, góp phần làm thay đổi diện mạo bức tranh làng quê vừa khang trang nhưng vẫn “thắm sắc” văn hóa truyền thống còn ở công tác trùng tu, tôn tạo các công trình văn hóa. Như đình làng được tôn tạo khang trang, mở rộng khuôn viên di tích, khôi phục giếng làng. Bên cạnh nguồn kinh phí nhà nước hỗ trợ thì có một phần quan trọng từ việc xã hội hóa của người dân trong thôn và con em làm ăn ở nơi xa hướng về quê hương.
Ông Đỗ Văn Tho, người cao niên trong thôn Phú Thọ, chia sẻ: “Với người dân thôn Phú Thọ, nữ Bí thư Chi bộ thôn Nguyễn Thị Trâm là người đảng viên nói được làm được. Người dân thôn Phú Thọ xưa nay luôn sống nghĩa tình, nhân ái, chúng tôi nhìn vào những việc mà người đứng đầu thôn làm để hưởng ứng, cộng đồng trách nhiệm”.
Nói về Bí thư Chi bộ thôn Phú Thọ, bà Ngô Thị Nga, Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Lĩnh Toại, nhận xét: “Là một đảng viên, đứng đầu chi bộ thôn Phú Thọ, đồng chí Nguyễn Thị Trâm luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng chi bộ lãnh đạo nhân dân trong thôn thực hiện tốt các nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương. Tích cực vận động người dân gìn giữ khối đại đoàn kết, chung sức xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, đồng chí còn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của một đảng viên trong xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh”.
Khánh Lộc
{name} - {time}
-
2026-05-15 10:13:00Chuyện kể về Mai Bá Nghiễm trên quê hương Đông Biện
-
2026-05-12 10:02:00Chuyện về bậc mẫu nghi thiên hạ ở Điện Thừa Hoa
-
2026-05-09 10:32:00Phụ quốc tướng quân Đỗ Phúc Đồng






