Tuổi 30 nói với chúng ta điều gì?
Nhiều người vẫn thường động viên nhau và động viên chính mình rằng, tuổi tác chỉ là con số. Điều đó đúng nhưng chưa đủ. Thực chất, tuổi tác không đơn thuần là một con số mà chính là những dấu mốc của mỗi người đã, đang và sẽ đi qua trên “đại lộ” thênh thang của cuộc đời. Trên “đại lộ” thênh thang ấy, tuổi 30 nói với chúng ta điều gì?
Trước nhất, hãy nhìn vào vị trí của con số 30 trên “trục số” cuộc đời để thấy rằng “cái thế” của nó rất chênh vênh. Nó vừa là điểm kết thúc của độ tuổi 20 - tuổi thanh xuân tươi đẹp, tràn đầy năng lượng, hoài bão, khát khao.
Nhưng đồng thời tuổi 30 cũng chính là điểm khởi đầu cho những chặng đường “làm người lớn” - những chặng đường mà lữ khách phải gánh vác trên vai thật nhiều trách nhiệm.
Khái quát về hành trình cuộc đời con người, Đức Khổng Tử nói với ta những điều thật sâu sắc, ý nghĩa: “Ngô thập hữu ngũ nhi chí vu học, tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập nhi tri thiên mệnh, lục thập nhi nhĩ thuận, thất thập nhi tòng tâm sở dục, bất du củ”.

Tuổi 30 là ghi dấu bước chuyển quan trọng trong cuộc đời mỗi con người. (Ảnh minh họa).
Theo cách hiểu đơn giản nhất, Đức Khổng Tử muốn răn dạy chúng ta rằng: 15 tuổi lập chí vào học tập, 30 tuổi tạo dựng được thành tựu, 40 tuổi mọi sự không còn mê hoặc, 50 tuổi hiểu được quy luật tự nhiên, 60 tuổi có thể nghe lọt tai những ý kiến bất đồng, 70 tuổi tùy ý theo lòng mong muốn, muốn làm gì thì làm cái đó miễn sao không vượt ra khỏi phép tắc quy củ.
Nhiều người khi cắt nghĩ “tam thập nhi lập” mà Đức Khổng Tử nhắc tới, đều thống nhất ở quan điểm: 30 tuổi là độ tuổi đủ chín chắn và trưởng thành để mỗi người có thể gây dựng sự nghiệp, chăm lo cho chính bản thân mình và những người quan trọng với mình.
“Lập” nghĩa là lập thân, lập gia, lập nghiệp. Ẩn sâu trong tầng câu chữ, “lập” ấy còn “bóng gió” với chúng ta về sự ổn định của tâm trí, bản lĩnh, trí tuệ, nhân cách và giá trị. Chừng ấy thôi đủ khiến tuổi 30 gợi lên biết bao bộn bề, trăn trở.
Chẳng thế mà cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã ghi lại những dòng nhật ký tuổi 30 với thật nhiều suy tư. Cố nhạc sĩ đã định danh tuổi 30 của mình là “khởi đầu cho sự trưởng thành thật sự”.
Chính ông cũng không thoát khỏi ảnh hưởng tư tưởng của Đức Khổng Tử về “tam thập nhị lập”: “Vào đầu mùa xuân này tôi có ba mươi tuổi chẵn. Câu nói đã xưa lặp lại mãi âm thầm trong tâm trí tôi”. Ở tuổi 30, cố nhạc sĩ đã có nhiều sáng tác được công chúng yêu mến và biết đến, nhưng cuối cùng ông vẫn tự cảm thấy bản thân “chưa lập được gì cả”.
Trước sự khởi đầu mới mẻ bao giờ người ta cũng thực hiện một nghi thức tâm linh của cảm xúc. Và người ta bắt đầu lục tìm trong ký ức, những ý niệm về tuổi lên 10, 15, 20.
Chúng ta ngậm ngùi nhận ra một điều: Khi còn trẻ, chúng ta tha thiết, mong ngóng được trở thành người lớn để thỏa thê làm những điều mình thích, được sải rộng đôi cánh mà bay trên vùng trời tự do.
Thay vì suốt ngày ăn cơm mẹ nấu, nghe bố “giảng bài”, cự cãi với anh/chị và “khản cổ” quát tháo đứa em, mình sẽ đi đến những nơi mình muốn, ăn những món mình thích, kết giao với bạn bè muôn phương... Cảm giác rằng chỉ cần mình lớn hơn, mình sẽ cho cả thế giới biết mình là ai vậy!
Nhưng bước vào độ tuổi 30 rồi, cuộc sống cho chúng ta thêm nhiều trải nghiệm, tuổi đời cho chúng ta thêm độ “chín”, độ “sâu” trong nhận thức, chúng ta mới thấm thía cái giá của sự trưởng thành.
Ấy là lúc cái cảnh “cơm hàng cháo chợ” khiến chúng ta nhớ đến quay quắt hương vị bữa cơm nhà...
Ấy là khi sự cô đơn, trống trải trong căn phòng trọ chật hẹp, ngột ngạt khiến chúng ta thèm cảm giác quây quần, chuyện trò rôm rả bên gia đình, người thân...
Ấy là khi chúng ta khóc nấc lên vì ấm ức nhưng chẳng thể vùng vằng với bất cứ ai...
Khi những chuyến đi xa, những vùng trời mới đã không còn đủ sức khỏa lấp, xoa dịu trong tâm hồn bao vết xước cũng là lúc ta mong ngóng được trở về. Tuổi 30 là tuổi “khó chiều”, nhỉ!
Dấu mốc tuổi 30 thực sự có ý nghĩa đặc biệt trong cuộc đời mỗi chúng ta. Mỗi cuộc đời sẽ là một câu chuyện tuổi 30. Và mỗi tuổi 30 đi qua trong cuộc đời mỗi người sẽ là mảnh ghép của số phận, của muôn kiếp nhân sinh.
Vậy nên mới nói, mỗi người sẽ có định nghĩa riêng về tuổi 30. Không có một công thức hay mẫu số chung, đừng áp lực về những điều phải có. Cứ sống hết lòng với cuộc đời, bằng tất cả tình yêu, chân thành và sự tử tế, nỗ lực từng ngày. Chỉ cần bạn không dừng lại, còn cuộc đời mình, mình cứ vẽ cho xinh.
Hoàng Linh
{name} - {time}
-
2026-01-24 14:38:00Quê tôi!
-
2026-01-21 19:00:00[Podcast Tản văn]: Mầm non lúc giao mùa
-
2026-01-19 15:02:00Tản văn: Bao điều thương nhớ

![[Podcast Tản văn]: Mầm non lúc giao mùa](http://c.dhcn.vn/media/img/256/news/2603/146d3102549t09124l1-download8.webp)




