-
2026-05-30 10:56:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Tuổi học trò đi qua, những đứa trẻ năm nào dần lớn lên theo cách của riêng mình. Tôi vẫn còn nhớ như in buổi chiều hè của mấy chục năm trước, có đám trẻ háo hức đứng trên cánh đồng làng vừa qua mùa gặt, ngước mặt thả con diều đón gió rồi đồng...
-
2026-05-25 16:40:00(vhds.baothanhhoa.vn) - “Cứ vào mùa gặt hái/Cả xóm làng hình như/Ai đem vàng ra trải...”. Những vần thơ giàu hình ảnh của tác giả Nguyễn Lãm Thắng chợt gợi lại trong tôi ký ức về mùa gặt của một ngày tháng năm rất cũ.
-
2026-04-30 15:54:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Từ chậu sen đá bị héo vì được chăm quá tay, người mẹ nhận ra có những điều không thể lớn lên thay con. Đôi khi, điều con cần không phải là sự làm hộ, mà là cơ hội tự va vấp để học cách tự đứng vững.
-
2026-04-24 08:29:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Một clip trên mạng ghi lại chuyện 2 đứa trẻ còn độ tuổi mẫu giáo khóa cửa để bố mẹ không vào phòng và tha hồ chơi điện thoại. Người khen bọn trẻ khôn lanh và thông minh thật, người lại cho rằng, không kiểm soát được con trẻ, bố mẹ sẽ tới ngày bất lực.
-
2026-04-23 17:07:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Nói thế nào được nhỉ?! Rõ ràng là tôi thấy bà rất có lý khi mà thực hiện một việc gì đấy, có thể là hơi khác với ứng xử thông thường một chút, nhưng rõ ràng là không thể buông đại một câu “lẩm ca lẩm cẩm” như rất nhiều người nhận xét về một...
-
2026-04-22 17:16:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Tôi đã kể ở mẩu chuyện trước, rằng bà nội tôi không biết chữ. Thực ra về sau, qua một thời gian kiên trì “phổ cập” của tôi, bà cũng dò từng ngón tay, đánh vần được một vài từ, với điều kiện là chữ viết phải “to như con bò” để bà dễ phân biệt....
-
2026-04-03 19:14:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin sách vẫn mang ý nghĩa riêng, vốn có. Đó là kho tàng, sự kết tinh tri thức của nhân loại tự ngàn xưa đến hôm nay. Những trang sách mở ra, một thế giới tri thức rộng lớn đến với người đọc.
-
2026-03-31 10:09:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Buổi chiều ở khu tập thể cũ, cái sân chung trước dãy nhà vẫn là nơi tụi trẻ con tụ lại chơi đùa. Người lớn thì ngồi ghế nhựa, vừa hóng gió vừa chuyện trò. Ở góc sân có một chiếc thùng rác xanh, đã cũ, nhưng ngày nào cũng được bác Tư - tổ trưởng...
-
2026-03-27 15:13:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Chúng ta vẫn thường nghĩ, khi đã trưởng thành thì việc nói năng là điều ai cũng làm được. Nhưng thực ra, giữa “biết nói” và “biết nói đúng”, “nói trúng”, “nói khiến người khác muốn lắng nghe” lại là một khoảng cách rất dài. Người lớn, sau những...
-
2026-03-17 09:17:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Thứ quả dân dã, chua khi còn xanh và xen lẫn vị ngọt khi đã chín đỏ... Một phần tuổi thơ của chúng tôi, là những chiếc quần dính đầy “phấn” nhót và những buổi lê la vườn nhà hái quả .











![[Thanh Hóa xưa và nay] Có gì ở làng du lịch vừa được vinh danh ở xứ Thanh?](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2627/205d5114220t1800l1-732637559-101993.webp)


![[Thanh Hóa xưa và nay] Không gian tĩnh tại giữa nhịp sống hiện đại](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2628/291d1093602t1800l1-291d1093600t1806.webp)