(vhds.baothanhhoa.vn) - Những người lính biên phòng như là người cha, người anh nâng đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em vươn lên trong học tập và cuộc sống. Sau những năm tháng vất vả “gieo trồng”, chăm sóc, giờ đây, “mầm xanh” nơi biên giới đã ra mùa “quả ngọt”.

Ươm mầm xanh cho mùa quả ngọt

Những người lính biên phòng như là người cha, người anh nâng đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em vươn lên trong học tập và cuộc sống. Sau những năm tháng vất vả “gieo trồng”, chăm sóc, giờ đây, “mầm xanh” nơi biên giới đã ra mùa “quả ngọt”.

Ươm mầm xanh cho mùa quả ngọt

Cán bộ Đồn Biên phòng Bát Mọt thăm hỏi gia đình học sinh thuộc Chương trình “Nâng bước em tới trường” do đồn phụ trách.

Em Đinh Hải Nam, sinh năm 2008 là trường hợp đầu tiên được Đồn Biên phòng Đa Lộc (Hậu Lộc) nhận nuôi. Năm em chưa đầy một tuổi thì bố mất, từ đó mẹ em cũng bỏ đi biệt tích, cho đến nay vẫn không có thông tin gì. Từ khi còn khát sữa, Hải Nam đã sống cùng ông bà nội - gia đình thuộc diện hộ nghèo, kinh tế đặc biệt khó khăn. Tuổi già sức yếu, ông bà Hải Nam đau ốm quanh năm, cuộc sống dựa vào mấy con gà và vài bó rau bán hàng ngày. Khó khăn là thế, nhưng Đinh Hải Nam luôn nhận thức được và cố gắng vượt khó, không phụ lòng ông bà, ngoan ngoãn, chịu khó học tập, được thầy cô, bạn bè yêu quý, quan tâm và giúp đỡ.

Triển khai mô hình “Con nuôi biên phòng”, Đồn Biên phòng Đa Lộc đã cùng chính quyền địa phương tổ chức đón Hải Nam về sinh hoạt và học tập ở Trạm kiểm soát biên phòng tại xã Ngư Lộc. Tại đây, cấp ủy Đồn Biên phòng Đa Lộc đã chỉ đạo cán bộ cơ sở chuẩn bị bàn ghế, góc học tập, giường, tủ, dụng cụ sinh hoạt thường ngày cho Hải Nam. Cùng với đó, đơn vị phân công cán bộ cơ sở phụ trách việc đi lại trong quá trình học tập, cũng như đảm bảo các chế độ sinh hoạt ăn uống, vệ sinh, đảm bảo an toàn cho Đinh Hải Nam.

Để có hành trang cho Hải Nam học tập trong năm học mới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đa Lộc đã chuẩn bị dụng cụ học tập, sách vở, quần áo cho em. Nắm bắt được tâm lý còn nhiều bỡ ngỡ trong môi trường mới, cán bộ biên phòng thường xuyên giữ liên lạc với gia đình nắm tình hình, thể hiện sự gần gũi, quan tâm chia sẻ trong việc sinh hoạt hàng ngày, kèm cặp Hải Nam học tập tại Trạm kiểm soát Ngư Lộc. Nhờ đó, trong suốt quá trình học tập, Hải Nam đều đạt học sinh xuất sắc, là điển hình vượt khó vươn lên trong nhà trường.

Em Nguyễn Thị Huyền, sinh năm 2002 ở xã Ngư Lộc đoạt giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa học và được tuyển thẳng vào Trường Đại học Ngoại Thương (Hà Nội) với thành tích 3 năm học THPT đều là học sinh giỏi. Gia đình Huyền sống ở vùng bãi ngang ven biển đặc biệt khó khăn, bố đi biển nhiều năm vất vả và bị tai nạn lao động đành nghỉ ở nhà, cuộc sống dồn hết lên vai người mẹ. Bám sát địa bàn, năm 2019, Đồn Biên phòng Đa Lộc nhận đỡ đầu nâng bước em đến trường hết lớp 12, mỗi tháng 500 ngàn đồng. Nay Huyền đang là sinh viên năm cuối Khoa Kinh tế quốc tế.

Ở cụm Phôn Xay, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào) những năm trước Đồn Biên phòng Bát Mọt nhận hỗ trợ em Nàng Kéo, sinh năm 2002 ở bản Hang có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo chương trình “Nâng bước em đến trường” 4 năm học từ lớp 9 đến lớp 12. Sau 3 năm hoàn thành THPT, Nàng Kéo đã có điều kiện cơ bản để xin việc làm và đang làm việc tại thủ đô Viêng Chăn với mức thu nhập ổn định.

Có thể kể đến thành tích học tập của một số em tiêu biểu là con nuôi của các đồn biên phòng như: Nguyễn Thị Huyền ở xã Ngư Lộc (Hậu Lộc); Hoàng Nguyễn Cẩm Vân ở xã Thiết Ống (Bá Thước), học sinh giỏi cấp huyện môn Giáo dục công dân; Nguyễn Lê Hà Uyên ở phường An Hưng (TP Thanh Hóa) đoạt giải ba môn Giáo dục công dân kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, nay đang học tại Học viện Cảnh sát Nhân dân; Hoàng Đức Anh ở xã Nghi Sơn (thị xã Nghi Sơn) đoạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi Toán cấp thị xã; Cao Diễm Quỳnh ở phường Trung Sơn (TP Sầm Sơn) đoạt giải ba môn Địa lý kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh...

Thực hiện mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp khảo sát, lập hồ sơ nhận nuôi đỡ đầu một số em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các em là con nuôi đồn biên phòng được bố trí chỗ ăn, ở, sinh hoạt phù hợp, chu đáo. Ngoài giờ đi học ở trường, các em được tham gia sinh hoạt theo chế độ như chiến sĩ; có cán bộ trực tiếp kèm cặp, hướng dẫn, giáo dục và chăm sóc để giúp các em tiến bộ.

Chính trị viên Đồn Biên phòng Bát Mọt (Thường Xuân) Lê Duy Hiếu cho biết: “Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, nhà trường, gia đình trên địa bàn để tiến hành khảo sát, nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng của từng gia đình, học sinh, sau đó lựa chọn học sinh nhận đỡ đầu sao cho đúng đối tượng”.

Kết quả chương trình đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư, hình ảnh người lính biên phòng càng được khắc sâu, in đậm trong lòng mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn biên giới nói riêng, địa bàn toàn tỉnh nói chung, được các cấp, các ngành ghi nhận đánh giá cao.

Bài và ảnh: Hoàng Lan



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]