(vhds.baothanhhoa.vn) - Tôi lạc bước giữa phố đông người qua lại. Năm nay, Valentine đến khi phố đã ngập sắc đào, sắc mai. Người người bận rộn mua sắm chuẩn bị cho Tết. Giữa nhịp tất bật ấy, Valentine xuất hiện như một khoảng lặng dịu dàng.

Valentine giữa mùa xuân

Tôi lạc bước giữa phố đông người qua lại. Năm nay, Valentine đến khi phố đã ngập sắc đào, sắc mai. Người người bận rộn mua sắm chuẩn bị cho Tết. Giữa nhịp tất bật ấy, Valentine xuất hiện như một khoảng lặng dịu dàng.

Valentine giữa mùa xuân

Tranh minh họa của Hà Hiếu.

Hoa hồng và sô cô la được đặt cạnh những giỏ quà Tết. Người ta ghé lại chọn nhanh một bó hoa, một hộp kẹo nhỏ rồi lại vội vàng hòa vào dòng người mua sắm. Không có nhiều thời gian cho những buổi hẹn dài. Không có những khoảng lãng mạn tách biệt khỏi đời sống. Nhưng chính giữa bộn bề ấy, yêu thương lại hiện ra rõ hơn.

Ở một góc nhỏ của siêu thị, em bé đứng trước quầy sô cô la. Em lựa rất lâu, bàn tay bé xíu nâng lên rồi đặt xuống những thanh kẹo đủ màu. Có thể em chưa hiểu hết ý nghĩa của ngày lễ tình yêu. Nhưng em hiểu cảm giác muốn mang vị ngọt ấy về cho ba mẹ. Giữa mùa sắm sửa cuối năm, sự háo hức ấy giản dị mà ấm áp.

Valentine giữa mùa xuân

Em nhỏ lựa chọn hộp sô-cô-la với mong muốn dành tặng cho người thân.

Valentine vốn được nhắc đến như ngày của những đôi lứa. Nhưng khi đến vào thời khắc giao mùa, khi năm cũ đang khép lại và mùa xuân gõ cửa, ngày 14/2 dường như rộng hơn thế.

Giữa tiếng chổi quét sân, giữa những cuộc điện thoại hỏi thăm lịch về quê, giữa bữa cơm tất bật mà ấm cúng, nhiều người chợt nhận ra, yêu thương không phải điều hiển nhiên. Có những lời yêu chưa kịp nói, có những sự quan tâm còn hẹn để mai, có những cái ôm vội vàng vì nghĩ rằng thời gian vẫn còn rất dài. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng chờ đợi, có những bàn tay từng nắm rất chặt, rồi một ngày không còn nữa. Có những bữa cơm từng đủ mặt, rồi bỗng dưng thiếu vắng.

Những điều tưởng như bình thường nhất, khi mất đi mới biết quý giá đến nhường nào. Vì thế, Valentine giữa mùa xuân không chỉ là câu chuyện của hoa và quà. Nó là lời nhắc nhẹ giữa những ngày tất bật, hãy trân trọng những người đang ở bên mình. Hãy dành thời gian cho bữa cơm đủ đầy, cho cuộc gọi hỏi han, cho ánh nhìn ấm áp giữa bộn bề cuối năm.

Mỗi kiểu yêu thương mang một sắc thái riêng. Tình yêu đôi lứa cho con người biết rung động và mong chờ. Tình yêu gia đình mang đến sự nhường nhịn và bao dung. Còn những tình cảm giản dị giữa người với người lại nhắc ta sống tử tế hơn mỗi ngày. Đặt giữa không khí xuân đang lan ra khắp phố phường, những điều ấy càng trở nên ý nghĩa. Giữa sắc đào, sắc mai và tiếng rao hàng Tết, yêu thương không cần phô trương. Chỉ cần được giữ gìn, chỉ cần được nói ra, chỉ cần không bị lãng quên giữa những danh sách việc cần làm và những dự định cho năm mới.

Ngày 14/2 năm nay vì thế không tách rời khỏi không khí xuân, mà hòa vào nhịp rộn ràng ấy và đủ để mỗi người chậm lại và hãy nâng niu những gì đang hiện hữu. Yêu thương không nằm ở một ngày lễ, mà nằm ở cách ta đối đãi với nhau hôm nay, bởi biết đâu ngày mai sẽ không còn gặp lại...

Ngọc Huấn


Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]