Nơi thời gian lưu dấu
Có nơi đâu lưu giữ được dấu ấn thời gian tốt hơn là trong lòng những ngôi làng cổ. Trên mảnh đất có bề dày truyền thống như quê Thanh, những ngôi làng cổ hiện diện với sự đa dạng, phong phú sắc màu lịch sử - văn hóa. Theo dòng thời gian, trước tác động của kinh tế thị trường, nhưng những ngôi làng cổ ấy vẫn lưu giữ được nhiều giá trị truyền thống.
Vết thời gian lưu dấu trong diện mạo làng quê yên ả, thanh bình.
Trong hình dung của mỗi người, dẫu qua bao năm tháng, bóng dáng làng quê vẫn gắn liền với hình ảnh cây đa ven đường làng...
...cây gạo già tỏa bóng...
... những giếng làng...
... mái đình làng cổ kính, rêu phong...
... hay bến đò mỗi chiều hoàng hôn dát vàng con nước...
...phiên chợ quê tấp nập bán buôn...
... đến nơi ao làng mỗi trưa hè lũ trẻ mon men câu trộm cá...
... trong những ngôi nhà cổ...
...trong bóng dáng bà, mẹ tảo tần với quang gánh...
... và nhịp sống chậm rãi, ân tình, “tối lửa tắt đèn có nhau”.
Hoàng Linh
- 2024-04-26 15:58:00
Những trận địa lửa năm xưa
- 2024-04-26 15:28:00
Khu di tích lịch sử Lam Kinh cơ bản hoàn tất các điều kiện để đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
- 2022-01-14 09:09:00
Họa sĩ Ngọ Duy Lương và bữa tiệc của sắc màu
Làng Trinh Hà có đền thờ vua nước Vạn Xuân
Người con kiệt xuất của xứ Thanh Hoằng Quốc Công Đào Duy Từ
Sách tết: Món quà xuân tao nhã, ý nghĩa
Về khu phố Thiết Đinh thăm đền thờ Lê Đình Kiên
Trưng bày “Truyền thống lịch sử, văn hóa Thanh Hóa” tại Bảo tàng tỉnh
Xuân này về Mường Xia
Vẫn mãi một tình yêu đối với sân khấu
Viết là sự trả nợ?
Tập postcard “Hoằng Hóa văn vật” của nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Ngôn: Một món quà xuân