(vhds.baothanhhoa.vn) - Bão số 5 và hoàn lưu bão đã xóa sổ hàng chục ngôi nhà, nhiều ruộng vườn và tài sản khác, với thiệt hại ước tính trên 27,5 tỷ đồng. Khắc phục hậu quả sau bão lũ, cấp ủy, chính quyền, người dân xã Yên Nhân đang bắt tay sửa sang lại nhà cửa, khôi phục sản xuất...

Yên Nhân vực dậy sau cơn lũ

Bão số 5 và hoàn lưu bão đã xóa sổ hàng chục ngôi nhà, nhiều ruộng vườn và tài sản khác, với thiệt hại ước tính trên 27,5 tỷ đồng. Khắc phục hậu quả sau bão lũ, cấp ủy, chính quyền, người dân xã Yên Nhân đang bắt tay sửa sang lại nhà cửa, khôi phục sản xuất...

Yên Nhân vực dậy sau cơn lũ

Đàn lợn còn sót lại sau trận bão của gia đình anh Hà Đình Thuận ở thôn Lửa đang được tập trung chăm sóc.

Đã 1 tháng trôi qua nhưng mỗi lần nhắc lại trận lũ kinh hoàng sáng 26/8/2025, chị Hà Thị Phúc ở thôn Na Nghịu vẫn chưa hết bàng hoàng, cho biết: “Khoảng 8h, tôi đang dọn đồ, bất chợt nghe tiếng nước chảy. Liền sau đó ít phút, đất đá trên núi ào vào nhà, tôi nhanh tay ôm vội con tháo chạy. Cũng may, lũ về ban ngày, nếu vào đêm khuya, mẹ con tôi đã bị đất đá vùi lấp hoặc lũ cuốn trôi mất rồi”.

Giọng trầm buồn, pha lẫn tiếc nuối, chị cho biết: “Tuy mạng người đã thoát nhưng cái nhà là tài sản lớn nhất của gia đình đã bị lũ cuốn trôi. Không có nhà đã đành, khoản nợ 100 triệu đồng vay để sửa nhà không biết đến bao giờ mới trả được".

Gia đình chị Phúc thuộc diện hộ nghèo của xã, nhiều năm sống trong ngôi nhà cũ nát cũng không có điều kiện để tu sửa. Mới đây, được Nhà nước hỗ trợ 40 triệu đồng, chị vay mượn thêm của người thân và ngân hàng để sửa sang lại ngôi nhà trị giá 140 triệu đồng. Niềm vui trong ngôi nhà mới chưa được bao lâu, bão lũ đã cuốn trôi. Mất ngôi nhà, đồng nghĩa cả gia đình với 5 nhân khẩu không còn nhà để ở. Sau khi bão tan, chính quyền xã, thôn và bà con lối xóm đã hỗ trợ cho gia đình chị ngôi nhà tạm tuy mái lợp bằng cỏ tranh, vách dựng bằng các mảnh ván ghép lại và diện tích chưa đến 30m2, nhưng đảm bảo che nắng, che mưa.

Theo chị Phúc, hiện tại để đảm bảo cuộc sống sinh hoạt, ngoài chăm sóc cho hơn 1 sào lúa còn sót lại, hàng ngày chị vào rừng hái rau, củ, quả... về bán. Chồng chị - anh Vi Văn Hải thì tìm kiếm việc làm bằng chân phụ hồ để trang trải sinh hoạt trong gia đình.

Đang chăm sóc cho 10 con lợn còn sót lại sau trận lũ, anh Hà Đình Thuận ở thôn Lửa cho biết: “Trận lũ vừa qua, gia đình tôi may mắn không bị mất nhà nhưng khu chuồng trại và đàn lợn 60 con, mỗi con trên dưới 1 tạ đã bị lũ cuốn trôi. Tuy mất số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng nhưng may còn sót lại 10 con lợn mẹ để gây giống. Số lợn này được tôi nuôi tạm tại khu chuồng gà và tập trung chăm sóc để tháng tới lợn sinh sản có thể tái đàn”.

Theo anh Thuận, gia đình đã chuẩn bị xây lại khu chuồng mới nhưng khi nghe thông tin có cơn bão số 9 đổ bộ vào nước ta, trong đó có Thanh Hóa nên gia đình tạm hoãn.

Ngoài gia đình chị Phúc, anh Thuận, nhiều gia đình khác trên địa bàn xã Yên Nhân đang bắt tay khôi phục lại sản xuất, đảm bảo duy trì cuộc sống sinh hoạt hàng ngày...

Phó Chủ tịch UBND xã Yên Nhân Hà Thanh Hắng cho biết: Tuy đã chuẩn bị tốt phương châm “4 tại chỗ” nhưng do bão số 5 và hoàn lưu sau bão gây mưa lớn, kéo dài nên trên địa bàn xã đã xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất với hàng trăm hộ bị ảnh hưởng. Trong số 95 hộ thiệt hại về nhà ở với mức từ 30% trở lên, có 21 nhà bị đổ sập hoàn toàn và bị lũ cuốn trôi, tập trung nhiều ở các thôn Na Nghịu, Khong và Mỵ, ước tính riêng thiệt hại về nhà ở khoảng 21,15 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều diện tích đất trồng trọt, vật nuôi, cây trồng và các tài sản khác cũng bị bão lũ xóa sạch.

Khắc phục hậu quả bão lũ, chính quyền, người dân xã Yên Nhân đã và đang bắt tay sửa sang lại nhà cửa, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Đối với 21 nhà bị đổ sập hoàn toàn và bị lũ cuốn trôi, không còn đất để làm nhà, trước mắt, hơn 10 hộ vẫn đang ở nhờ nhà người thân. Số còn lại được xã bố trí làm lán tạm với diện tích 30m2/lán/hộ. Về lâu dài, 21 hộ này sẽ vào khu tái định cư (TĐC).

Ông Hắng cho biết thêm: Hiện tại xã đã tìm được 5 vị trí để xây dựng khu TĐC. Trong đó, thôn Na Nghịu có 2 vị trí, còn lại các thôn: Chiềng, Lửa, Mỵ mỗi thôn 1 vị trí. Nếu được chấp thuận, 5 khu TĐC sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ bố trí cho 180 hộ (bao gồm cả 21 hộ bị sập nhà hoàn toàn và lũ cuốn trôi) có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.

Bên cạnh việc quy hoạch xây dựng khu TĐC, xã Yên Nhân đã chỉ đạo các thôn triển khai đến các hộ gia đình tập trung khôi phục sản xuất. Toàn xã có 144ha lúa và 10ha trồng màu, sau cơn bão số 5 đất đá vùi lấp gần 30ha đất lúa không thể sản xuất được. Với diện tích còn lại, cây lúa còn có khả năng thu hoạch, song các cây màu thì mất trắng. Để đảm bảo lương thực, ngay sau khi nước rút, xã đã tuyên truyền Nhân dân tập trung chăm sóc lúa mùa. Riêng đối với 5ha đất trồng màu có thể cải tạo được, xã vận động bà con san gạt đá, cát đưa cây ngô và các loại rau màu vào trồng... Với sự đồng lòng, chung sức, cấp ủy, chính quyền và bà con Nhân dân Yên Nhân đang vực dậy, ổn định cuộc sống sau bão lũ.

Bài và ảnh: Minh Lý



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]