(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều 2-11, Hội LHPN thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho hội viên Tống Thị Nghiêu, khu phố Đoài Thôn, phường Đông Sơn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho hội viên khó khăn phường Đông Sơn

Chiều 2-11, Hội LHPN thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho hội viên Tống Thị Nghiêu, khu phố Đoài Thôn, phường Đông Sơn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho hội viên khó khăn phường Đông Sơn

Đồng chí Chu Thị Thu, Chủ tịch Hội LHPN thị xã Bỉm Sơn và các đơn vị đồng hành trao hỗ trợ kinh phí cho hội viên Tống Thị Nghiêu.

Chị Tống Thị Nghiêu là hộ nghèo, đơn thân. Mặc dù được chính quyền, đoàn thể ở địa phương hỗ trợ, giúp đỡ nhưng do hoàn cảnh éo le nên nhiều năm chị vẫn chưa có điều kiện để xây một ngôi nhà kiên cố.

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho hội viên khó khăn phường Đông Sơn

Đại diện UBND thị xã Bỉm Sơn trao hỗ trợ kinh phí xây mái ấm cho chị Tống Thị Nghiêu.

Thực hiện cuộc vận động xây dựng nhà “Mái ấm tình thương” cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Hội LHPN thị xã Bỉm Sơn đã vận động, kêu gọi hỗ trợ 50 triệu đồng; UBND thị xã Bỉm Sơn hỗ trợ 20 triệu đồng; Công ty CP xi măng Bỉm Sơn hỗ trợ 5 tấn xi măng... Ngoài ra, còn có sự hỗ trợ, giúp đỡ của cấp ủy chính quyền địa phương, tổ chức Hội cơ sở và người thân đã giúp chị Nghiêu hoàn thiện căn nhà với tổng kinh phí 90 triệu đồng.

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho hội viên khó khăn phường Đông Sơn

Toàn cảnh buổi bàn giao hỗ trợ kinh phí cho hội viên có sự chứng kiến, chia vui của của cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho hội viên khó khăn phường Đông Sơn

Đại diện nhà tài trợ cộng đồng DCI Việt Nam trao kinh phí hỗ trợ cho chị Nghiêu.

Sau thời gian ngắn khởi công xây dựng, công trình nhà cấp 4 của của chị Nghiêu có đầy đủ công năng, kiên cố đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

Tại buổi bàn giao, chị Nghiêu và người thân đã thể hiện niềm vui, biết ơn tổ chức Hội, đơn vị đồng hành và cấp ủy, chính quyền địa phương. Đây là nguồn động viên, giúp chị Nghiêu có động lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]