(vhds.baothanhhoa.vn) - Đường giao thông vốn dĩ chỉ nên dùng cho việc đi lại thì trong những ngày mùa thu hoạch bỗng trở thành nơi được người ta tận dụng để phơi phóng thóc lúa. Nhưng rồi, cũng chính sự tiện lợi ấy lại tiềm ẩn không ít nguy cơ gây nguy hiểm, là nguyên nhân gây ra những vụ việc đau lòng. Đã đến lúc, mỗi người dân phải nâng cao trách nhiệm, để những sự tùy tiện cần phải được chấm dứt...

Cái lý - Cái tình xin đừng tùy tiện

Đường giao thông vốn dĩ chỉ nên dùng cho việc đi lại thì trong những ngày mùa thu hoạch bỗng trở thành nơi được người ta tận dụng để phơi phóng thóc lúa. Nhưng rồi, cũng chính sự tiện lợi ấy lại tiềm ẩn không ít nguy cơ gây nguy hiểm, là nguyên nhân gây ra những vụ việc đau lòng. Đã đến lúc, mỗi người dân phải nâng cao trách nhiệm, để những sự tùy tiện cần phải được chấm dứt...

Cái lý - Cái tình xin đừng tùy tiện

Việc người dân tùy tiện phơi lúa trên đường tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Vừa thu hoạch lúa xong, ông Xuyết liền thuê xe chở về gần nhà, đổ luôn ra mặt đường bê tông trong thôn để phơi. Ngay cạnh nhà ông Xuyết còn có nhà bà Ưng, ông Chuẩn cùng vài hộ dân khác cũng tranh thủ tận dụng đường làng làm nơi phơi lúa, biến đường đi trở thành một “sân phơi” kéo dài.

Con đường bê tông rộng rãi là thế, bỗng chỉ còn lại lối đi nhỏ. Nếu có hai người tham gia giao thông trên đường, chắc chắn có một người buộc phải đi xe vào trong đám lúa đang phơi, bất tiện và gây nguy hiểm thực sự. Tình trạng người trong thôn “tận dụng” đường giao thông làm nơi phơi lúa đã diễn ra từ nhiều năm nay. Dẫu vậy, người làng với nhau, ai cũng ngại khi phải lên tiếng, chưa kể có người từng ý kiến phản ánh còn bị mang tiếng là “ích kỷ”?! Vậy nên bất tiện là thế, nhưng rồi vẫn cứ đành phải chép miệng: “Trăm cái lí “thua” tí cái tình”.

Nhưng rồi, vụ mùa này thì khác. Hôm đó, khi các gia đình vừa đổ lúa ra phơi được chốc lát thì có một đoàn đi tới, trong đó có ông trưởng thôn, bà trưởng chi hội phụ nữ, thêm cả đồng chí công an xã nữa.

“Bác Xuyết đấy à, vụ này nhà bác Xuyết được mùa đấy nhỉ, lúa đẹp thế này cơ mà... Nhưng bác Xuyết này, việc bác với các hộ dân phơi lúa ra đường thế này là không được đâu. Hôm trước tôi có ghé nhà nói trước với bác gái rồi đấy, sao hôm nay lại vẫn tiếp tục phơi lúa ra đường thế này” - ông trưởng thôn lên tiếng trước.

Dưới nắng hè bỏng rát, ông Xuyết mặt đỏ gay, đáp lời: “Nhà nông tranh thủ phơi phóng có vài ngày cho được nắng, bác trưởng thôn với đồng chí công an thông cảm. Biết là phơi trên đường thế này là không nên, nhưng chỉ vài ngày thôi là xong...”.

Cạnh đó, bà Ưng, ông Chuẩn cũng góp lời: “Phải rồi, đường là của chung, nông dân chúng tôi có nhờ để phơi phóng cũng chỉ vài hôm thôi. Người làng với nhau cả, bà con thông cảm, tạo điều kiện cho chúng tôi một chút”.

“Ai rồi cũng muốn cho được việc mình các ông các bà ạ. Nhưng thôn chúng ta có hơn một nửa số hộ làm nông, nếu ai cũng tranh thủ “mượn” đường làng để tiện cho việc phơi phóng thì sẽ thế nào. Đường để đi lại chứ đâu phải cho việc phơi phóng. Chưa kể phơi lúa ra đường thế này nguy hiểm lắm, có nhiều vụ tai nạn xảy ra ở các nơi cũng bởi nguyên do phơi lúa trên đường đấy các ông các bà. Các hộ gia đình khác trong thôn họ chấp hành, không phơi lúa trên đường nữa rồi, nên tôi mong nhà bác Xuyết, bác Ưng, bác Chuẩn... cũng nghiêm túc chấp hành cho. Nói gì thì nói, người dân chúng ta cứ phải nghiêm túc chấp hành các quy định đã, không thể vì sự tiện lợi cho mình mà tùy tiện vi phạm được” - ông trưởng thôn lại tiếp lời.

“Để tôi với bác trưởng thôn phụ các gia đình chúng ta thu lúa lại, chứ để các đồng chí công an phải xử lý theo quy đinh pháp luật thì lại phức tạp thêm, có phải không các ông các bà” - bác gái trưởng chi hội phụ nữ thôn, đứng kế bên ôn tồn lên tiếng.

Thế rồi, vừa xắn tay dọn lúa trên đường với người dân, ông trưởng thôn nói thêm: “Chúng ta cứ hay nói trăm cái lí không bằng tí cái tình, nhưng tình gì thì tình cũng phải tuân thủ quy định, phải không các bác. Xưa kia ông bà ta có bao giờ phải mang lúa ra đường phơi thế này, bây giờ chẳng nhẽ bà con mình lại không được như ông bà xưa. Thôi các bác nghe tôi, chúng ta đừng tùy tiện nữa. Đừng để chuyện không may xảy ra, khi đó thì chẳng những hại người mà còn hại cả mình”.

Khánh Lộc


Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]