(vhds.baothanhhoa.vn) - Ông Ba đang chuẩn bị tận hưởng giấc ngủ trưa thì chiếc loa truyền thanh ở đầu ngõ lại oang oang phát tin về diễn biến của dịch COVID-19.

Chiếc loa của xã… những ngày COVID-19

Ông Ba đang chuẩn bị tận hưởng giấc ngủ trưa thì chiếc loa truyền thanh ở đầu ngõ lại oang oang phát tin về diễn biến của dịch COVID-19.

Chiếc loa của xã… những ngày COVID-19

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã xin thông báo: Kể từ sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, số ca nhiễm và các trường hợp F1, F2 liên tục tăng. Trên địa bàn toàn xã, thời điểm sau Tết đã ghi nhận… trường hợp F0,… trường hợp F1 nguy cơ cao.

Tiếng gió quẩn cây lá trên mái tôn, lại thêm tiếng mấy con gà nhà hàng xóm kêu oác oác và tiếng chó sủa ủng oẳng sau nhà khiến cho ông nghe tiếng loa câu được câu chăng.

Bực dọc, khó chịu, ông Ba làu bàu với vợ cũng đang cố lắng nghe tin tức dịch bệnh:

- Bà để tôi chạy ra ngoài sân có khi nghe tiếng loa rõ hơn. Rõ khổ! Nghe xem mà còn biết dịch bệnh nó diễn biến như thế nào, ai bị, ai không mà còn biết đường…

Nói rồi ông Ba bước nhanh ra ngoài, đứng nép vào góc sân hướng ra con ngõ chỗ đặt chiếc loa. Đang chăm chú lắng nghe, ông Bằng nhà kế bên cũng cuống quýt chạy ra, nhanh miệng hỏi:

- Xã thông báo thế nào ông? Có bao nhiêu ca nhiễm rồi thế?

- Thì, tóm lại là… dịch bệnh cơ bản được kiểm soát.

- Ờ, nhẹ cả lòng, ông ạ! Chứ cứ như đợt vừa rồi, mười mấy ca F0 trong vòng mấy ngày mà ái ngại - Sự phấn khởi trong lòng khiến cho giọng nói ông Bằng như có phần lạc đi.

- Cái nhà ông này, từ từ nghe loa xã thông báo tiếp xem nào.

Nạt ông Bằng thế thôi, chứ trong lòng ông Ba cũng lâng lâng sung sướng lắm.

- Thông tin từ chiếc loa xã vẫn đều đều vọng đến: Để tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, người dân cần nêu cao ý thức, trách nhiệm nhằm tự bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. Mỗi người, mỗi nhà tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch; tuân thủ nghiêm ngặt khuyến cáo 5K, quy định cách ly, chủ động thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên tại nhà hoặc xét nghiệm RT - PCR khi có biểu hiện bất thường, kể cả những người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin; tiếp tục ủng hộ chiến dịch tiêm chủng diện rộng trên địa bàn tỉnh nhằm đạt mục tiêu cao nhất...

Khi tiếng loa dứt, ông Bằng, ông Ba vẫn còn nán lại ít phút ngoài sân như sợ rằng mình sẽ bỏ lọt thông tin nào.

Vừa bước chân quay trở lại giường, ông Ba khẽ thở dài, ngồi đăm chiêu nghĩ ngợi, nói với vợ:

- Hồi xã lắp loa ở trước ngõ, mình cứ bực dọc, khó chịu ý kiến này kia suốt vì không muốn sáng sớm đã bị tiếng loa đánh thức, chiều chiều lại nghe ca nhạc miễn phí… Bây giờ mới thấy hết tác dụng của cái loa. Nhờ có nó mà mình nắm bắt được những thông tin mới nhất về tình hình dịch COVID-19. Nghĩ lại, tôi thấy thấy xấu hổ quá.

Vợ chồng ông Ba nhìn nhau hồi lâu. Ông Ba chép miệng, nói như đang động viên chính mình:

- Giờ vợ chồng mình cứ nghe theo loa xã tuyên truyền, nâng cao ý thức, tuân thủ nghiêm các quy định 5K, góp phần, góp sức cùng địa phương, cùng cả nước phòng chống dịch COVID-19, bà nhỉ.

Bùi Hương Thảo


Bùi Hương Thảo

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]