Chỉ vì 20 nghìn đồng
20 nghìn đồng, số tiền không nhiều nhưng nó khiến người phụ nữ đi chăm chồng nghẹn đắng bức xúc. Chị nghĩ mãi không hiểu, chỉ vì 20 nghìn đồng mà người ta nỡ lừa dối...
Tranh minh họa (Nguồn Internet)
Mới ra đến chợ chưa kịp bán mở hàng thì chị Nhâm thấy điện thoại reo. Chị nghe máy, qua điện thoại thằng Tuấn vừa khóc vừa gọi mẹ về nhà gấp, bố bị đau bụng dữ dội. Chị Nhâm chỉ kịp gửi hàng mấy người ở chợ, tất tả phóng xe về. Đến nhà chị thấy anh Quý đang lăn lộn dưới nền đất kêu la, chị bối rối gọi xe đưa anh lên viện.
Lên đến viện, anh Quý được bác sĩ cấp cứu kịp thời. Sau thăm khám, bác sĩ chẩn đoán cơn đau do sỏi thận gây ra. Sở dĩ cơn đau dữ dội vì sỏi trong thận di chuyển, tụt xuống niệu quản... Việc tiêm thuốc giảm đau chỉ là giải pháp tình thế, phẫu thuật là yêu cầu cần thiết.
Cuối cùng, sau hơn 3 giờ đồng hồ trong phòng phẫu thuật, anh Quý được điều dưỡng đưa về phòng nghỉ ngơi, ca mổ bước đầu thành công. Nhìn chồng nằm trên giường bệnh xanh xao, chị Nhâm không khỏi xót xa. Sức khỏe anh vốn đã yếu, hơn năm trước anh đi khám thì phát hiện bị sỏi thận, bác sĩ khuyên anh về thu xếp công việc để lên viện mổ. Phần vì sức khỏe yếu, phần vì thương vợ mấy năm nay phải một mình vất vả cáng đáng kinh tế gia đình, anh Quý cứ chần chừ. Không ngờ ngày hôm đó... lại bị như vậy.
Đợi anh tỉnh dậy, chị Nhâm dặn dò chồng nằm nghỉ ngơi, để chị đi mua chút cháo về cho anh ăn, gần một ngày rồi anh chưa ăn gì. Nói rồi chị đi nhanh xuống cổng viện mua cháo cho chồng. Vào quán, người bán hàng đon đả chào mời, chị Nhâm nói muốn mua hộp cháo thịt xay 20 nghìn đồng. Người bán hàng đi vào bên trong, chốc lát sau trở ra với hộp cháo. Cầm hộp cháo trên tay, cảm nhận không còn nóng, nhưng nghe người bán nói cháo mới nấu, ở đây toàn bán cho bệnh nhân nên chị Nhâm không băn khoăn mà trả tiền.
Lên phòng bệnh, chị mở hộp đút cháo cho chồng ăn. Nhưng mới thìa đầu tiên, anh Quý lắc đầu xua tay. Tưởng chồng mệt, chị động viên chồng ăn vài thìa lấy sức song anh bảo cháo không ăn được. Chị Nhâm đưa thử một thìa lên miệng thì phát hiện có mùi lạ, nếm thấy chua... thì ra người ta bán cho chị cháo cũ đã hỏng. Chị tức giận định quay xuống nói phải - trái với người bán, nhưng chồng chị can ngăn, bảo thôi... Không muốn chồng bận tâm, chị Nhâm đành yên lặng cho qua.
Kể lại chuyện cho tôi nghe, chị Nhâm vẫn chưa hết bức xúc: “Đấy em xem, chỉ vì 20 nghìn đồng mà người ta nỡ lòng nào lừa dối người mua, chưa kể lại còn bán cho người bệnh nữa, thật là quá thể. Đành rằng kinh doanh thì ai cũng nghĩ tới lợi nhuận, nhưng bất chấp để có lời như vậy thì thật không còn gì để nói... Thật sự quá thể. Tại sao chỉ vì chút ít tiền, người ta có thể bán rẻ lương tâm của mình như thế...”.
Rồi chị Nhâm kể tiếp, cách đây mấy tháng, đàn lợn nhà chị đang nuôi sắp đến lúc xuất chuồng thì chẳng may bị dịch, có người khuyên chị “bán tháo” đi vớt vát lại chút ít vốn. Chị cũng định, nhưng rồi nghĩ lại, ai cũng làm như mình thì dịch bệnh khi nào mới dập được. Chưa kể ăn phải lợn bị dịch, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe sao có thể lường hết... Nghĩ mãi, cuối cùng chị quyết định báo chính quyền địa phương để tiêu hủy. Cũng bởi dịch bệnh, nhà chị thiệt hại hơn 50 triệu đồng. Chị bảo tiếc của, xót ruột lắm song bù lại thấy lòng thanh thản.
Tôi không biết phải chia sẻ với sự bức xúc của chị Nhâm thế nào. Chỉ đành an ủi, mỗi người có quyền lựa chọn cách sống khác nhau. Mọi sự tham lam, bất lương rồi sẽ đều phải trả giá. Mình cứ sống thật thà, tâm bình an cũng là một thứ hạnh phúc...
Khánh Lộc
{name} - {time}
-
2025-08-19 10:40:00
Mưa xuống... là chạy lũ giữa lòng phố?
-
2025-08-17 08:47:00
Tiếng nhạc xập xình
-
2025-08-01 16:26:00
Bàn chuyện sinh con