(vhds.baothanhhoa.vn) - Có một tình bạn đẹp, làm lay động trái tim của bao người, đó là tình bạn giữa hai chàng trai Ngô Minh Hiếu và Nguyễn Tất Minh, xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa.

Chuyện Hiếu và Minh

Có một tình bạn đẹp, làm lay động trái tim của bao người, đó là tình bạn giữa hai chàng trai Ngô Minh Hiếu và Nguyễn Tất Minh, xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa.

Chuyện Hiếu và Minh

Ngày Nguyễn Tất Minh (ngồi xe bên trái) nhận bằng Đại học, Ngô Minh Hiếu (mặc áo trắng, đứng trên cùng) đã bắt xe từ Trường Đại học Y Dược Thái Bình lên Hà Nội chúc mừng bạn.

Làm “đôi chân” cho bạn suốt 10 năm

Nguyễn Tất Minh sinh ra và lớn lên trong một gia đình có bố mẹ làm nghề lao động tự do tại xã Đồng Tiến (xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn cũ), tỉnh Thanh Hóa. Từ khi chào đời, em đã bị khuyết tật, đôi chân và tay phải co quắp.Vì thế, tuổi thơ của em trôi đi với bao thiếu thốn, tủi hờn. Em không thể trèo cây, hái quả thả diều trên cánh đồng hay bơi lội nơi dòng sông quê hương như bạn bè cùng trang lứa. Dù vậy, Minh vẫn lạc quan yêu đời và chăm chỉ học hành.

Ngày lại ngày, cậu miệt mài, cần mẫn tập viết, lắng nghe lời dạy của thầy cô. Nhờ đó, Minh đã viết được những dòng chữ rất đẹp, dễ đọc bằng tay trái. Cậu thông minh, học giỏi các môn khoa học tự nhiên. Với những nỗ lực không ngừng, Minh liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi và nhiều lần đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh.

Và, trong những tháng năm cắp sách đến trường của Minh, có một người bạn luôn ở bên, động viên, giúp đỡ, trở thành đôi chân của em, đó là Ngô Minh Hiếu. “10 năm dài đằng đẵng, không quản trời mưa hay nắng, Hiếu đã “thay đôi chân” cõng em tới trường. Em thật sự may mắn và hạnh phúc có được người bạn như Hiếu” - Nguyễn Tất Minh chia sẻ.

Còn Ngô Minh Hiếu tâm sự: “Do nhà ở gần nên em và Minh thân nhau từ thuở ấu thơ. Thấy bạn không đi lại được, em rất thương. Từ năm học lớp 2, em đã bắt đầu cõng bạn tới trường. Hành trình ấy kéo dài suốt một thập kỷ với bao kỷ niệm vui, buồn. Nhiều hôm, em còn lấy xe đạp chở bạn ngắm cảnh đẹp của quê hương. Chính thời gian đầy gian khó đó đã tiếp thêm sức mạnh, niềm tin để chúng em nắm tay nhau cố gắng học tập tốt”. Và, cũng như Minh, trong suốt những năm tháng học sinh, Hiếu luôn đạt kết quả học tập tốt.

Năm 2020, Hiếu và Minh cùng bước vào bước ngoặt của cuộc đời là thi đại học. Minh ước mơ sẽ đỗ vào ngành Khoa học máy tính, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, còn Hiếu lại momg muốn trở thành sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội. Trong suy nghĩ của Hiếu, nếu cả hai cũng đạt được ý nguyện, Hiếu sẽ ở gần và hỗ trợ bạn những năm tháng sinh viên.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm ấy, Hiếu và Minh đều lọt top 20 học sinh có điểm cao của Trường THPT Triệu Sơn 5, tỉnh Thanh Hóa. Nguyễn Tất Minh trúng tuyển vào ngành Khoa học máy tính, Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội theo đúng ý nguyện. Còn Ngô Minh Hiếu thi khối B, đạt được 28,15 điểm, thiếu một chút để đỗ vào Đại học Y Hà Nội. Hiếu đã quyết điịnh theo học ngành Y khoa, Trường Đại học Y Dược Thái Bình. Cũng trong năm đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khen thưởng cho hai bạn vì có thành tích vượt khó vươn lên trong học tập.

Ngày tạm biệt nhau để bước vào đại học, hai bạn rưng rưng, ôm nhau thật chặt và hứa cùng nhau cố gắng trên hành trình tiếp theo.

Vẹn nguyên tình bạn đẹp

Nguyễn Tất Minh và Ngô Minh Hiếu đã chạm tới ước mơ trở thành sinh viên đại học. Dẫu xa nhau về khoảng cách địa lý nhưng cả hai vẫn luôn hướng về nhau. Hai bạn thường xuyên liên lạc, động viên nhau cùng cố gắng. Mỗi khi rảnh rỗi, Hiệu lại bắt xe từ Hưng Yên (trước đây là tỉnh Thái Bình) lên Hà Nội thăm bạn.

Ngày 10/5/2025, Nguyễn Tất Minh được nhận bằng tốt nghiệp của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Nhận được tin của bạn, sau khi học xong tiết cuối, hơn 11h trưa, Hiếu đã bắt xe từ Hưng Yên ra Hà Nội để chia vui cùng bạn. Tại buổi lễ, khi nghe tên Nguyễn Tất Minh được xướng lên để trao bằng, Hiếu đã bước lên trước xe lăn, ngồi xuống cho bạn trèo lên lưng mình và đi thẳng lên bục như cách cậu đã dành cho bạn thân của mình suốt những năm tháng tuổi học trò. Hình ảnh tuyệt vời đó đã chạm vào trái tim của tất cả mọi người tại khán phòng và được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người đã rưng rưng nghẹn ngào...Giữa cuộc sống bộn bề, tình bạn của Hiếu và Minh vẫn lung linh tỏa sáng.

Đại văn hào M.Gorki từng nói: “Người bạn tốt nhất bao giờ cũng là người bạn đến với ta trong những phút khó khăn, cay đắng nhất của cuộc đời”. Từ quê nghèo xứ Thanh, bằng tinh thần ham học và sự kiên trì, Hiếu và Minh đã thực hiện được ước mơ trở thành sinh viên của những trường Đại học danh tiếng của cả nước. Nguyễn Tất Minh hiện là nhân viên của Công ty CP Thinklabs tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, còn Ngô Văn Hiếu bước vào năm cuối đại học và sắp trở thành bác sĩ. Hai bạn - hai mảnh đời khác nhau nhưng đã cùng nhau làm nên điều kỳ diệu, một câu chuyện thật đẹp, như đóa hoa giữa cuộc sống đời thường.

Tường Vân


Tường Vân

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]