(vhds.baothanhhoa.vn) - Với lứa tuổi học trò, nếu tháng Chín mùa thu gắn liền với cảm xúc hân hoan và niềm vui ngày khai trường, thì tháng Năm mùa hạ lại là những dư âm rất riêng của ngày bế giảng.

Dư âm mùa bế giảng

Với lứa tuổi học trò, nếu tháng Chín mùa thu gắn liền với cảm xúc hân hoan và niềm vui ngày khai trường, thì tháng Năm mùa hạ lại là những dư âm rất riêng của ngày bế giảng.

Giữa sắc đỏ thắm tươi của hoa phượng, giữa tiếng ve ngân vang trong nắng hạ vàng, cùng bầu không khí rộn ràng khắp các sân trường, ngày bế giảng luôn mang một dư vị rất riêng - vừa háo hức, hồn nhiên, vừa man mác những cảm xúc khó gọi thành tên. Có lẽ bởi đó không chỉ là ngày hội tổng kết của lứa tuổi học sinh, là khoảnh khắc khép lại một năm học với biết bao nỗ lực, cố gắng, mà còn là khoảng không gian đặc biệt của học sinh cuối cấp trước khi chia tay thầy cô, bè bạn, chia tay mái trường mến yêu với những ánh mắt đầy lưu luyến.

Dư âm mùa bế giảng

Không khí bế giảng tại trường Tiểu học Điện Biên 1, phường Hạc Thành.

Thường diễn ra vào khoảng cuối tháng Năm - khi mùa hè đã thực sự bắt đầu, lễ bế giảng năm học luôn mang theo sự oi nồng của tiết trời chính hạ. Dẫu vậy, không khí của buổi lễ tại mỗi nhà trường vẫn vô cùng rộn ràng, náo nức, chan chứa niềm vui. Từ sáng sớm, sân trường đã rực rỡ cờ hoa, những hàng ghế được xếp ngay ngắn dưới khoảng sân đầy nắng. Các bạn học sinh trong bộ đồng phục quen thuộc, ai ai cũng tươi tắn, rạng rỡ hơn ngày thường. Bởi tại buổi lễ ấy, nhiều em sẽ được xướng tên vinh danh vì đã có thành tích xuất sắc trong năm học, và đặc biệt hơn sau buổi lễ ấy, lứa tuổi học trò sẽ bắt đầu kỳ nghỉ hè đầy niềm vui cùng nhiều hoạt động bổ ích.

Dư âm mùa bế giảng

Dư âm mùa bế giảng

Niềm vui của học sinh trường THCS Minh khai, phường Hạc Thành khi được thầy cô trao thưởng tại lễ bế giảng

Một năm học qua đi, đồng nghĩa với việc mỗi học sinh lại lớn thêm một chút. Có những bạn đạt thành tích tốt sau nhiều cố gắng, có những bạn vượt qua được sự rụt rè của chính mình để mạnh dạn hơn trong học tập và cuộc sống. Những tấm giấy khen được trao trong tiếng vỗ tay giòn giã không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực của các em mà còn là niềm tự hào của cha mẹ, thầy cô. Trong ánh mắt hân hoan của những học sinh được tuyên dương, người ta thấy hiện lên niềm hạnh phúc giản dị nhưng vô cùng đẹp đẽ của tuổi học trò.

Dư âm mùa bế giảng

Những tấm giấy khen được trao không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực của các em học sinh mà còn là niềm tự hào của cha mẹ, thầy cô.

Bên cạnh niềm vui về những thành tích đạt được, điều khiến ngày bế giảng trở nên đặc biệt và đáng nhớ còn nằm ở bầu không khí thân thương lan tỏa khắp mái trường. Đó là những dòng lưu bút chuyền tay với nét chữ còn vụng về nhưng chan chứa yêu thương, là những lời hẹn gặp lại được thủ thỉ bên tai nhau giữa sân trường đầy nắng, là tiếng cười ríu rít của cô và trò tranh thủ chụp cùng nhau những bức ảnh lưu niệm dưới tán cây xanh hay hành lang lớp học.

Dư âm mùa bế giảng

Dư âm mùa bế giảng

Cô trò lớp 11 Văn 1, trường THPT Chuyên Lam Sơn, tranh thủ chụp cùng nhau những bức ảnh lưu niệm cuối năm học

Đặc biệt, với học sinh cuối cấp, lễ bế giảng mang đến nhiều cảm xúc hơn cả. Vì sau buổi lễ ấy, lên cấp học mới, có thể nhiều bạn trong số các em hôm nay sẽ không còn được ngồi cạnh nhau trong lớp học quen thuộc, không còn cùng nhau chạy ùa ra sân mỗi giờ ra chơi. Và rồi trong thoáng chốc, mọi thứ dường như đều trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết. Hàng ghế đá dưới tán cây, ô cửa sổ xanh cạnh chỗ ngồi, chiếc bảng đen còn dòng phấn trắng hay tiếng ve kêu giữa trưa hè... tất cả bỗng hóa thành những mảng ký ức mà ai cũng muốn giữ lại thật lâu. Có những nụ cười đi cùng đôi mắt đỏ hoe. Có những cái ôm thật chặt thay cho lời tạm biệt. Và cũng có những lời hứa “sẽ gặp lại” được nói ra dù ai cũng hiểu rằng, thời gian rồi sẽ cuốn mỗi người đi về một hướng khác nhau.

Với nhiều người, khi rời xa mái trường mới hiểu rằng: điều quý giá nhất tuổi học trò không chỉ là điểm số mà còn là tình yêu thương được vun đắp dưới mái trường ấy. Bởi thế nên, ngày bế giảng cũng là dịp để mỗi học sinh nhìn lại công lao của thầy cô - những người lặng lẽ đồng hành suốt một năm học. Sau bục giảng quen thuộc là biết bao sự tận tâm, bao lần kiên nhẫn nhắc nhở, động viên học trò. Có thể trong suốt năm học, học sinh chưa từng nói lời cảm ơn, nhưng đến ngày bế giảng, trong tiếng hát chia tay hay những bó hoa nhỏ trao vội, tình cảm ấy lại hiện lên chân thành và xúc động biết bao.

Dư âm mùa bế giảng

Thầy cô và các em học sinh cuối cấp trường THPT Đào Duy Anh, gửi gắm ước mơ qua những chiếc máy bay giấy được thả vào không trung

Có thể thấy, dẫu cảm xúc ở mỗi lứa tuổi, mỗi cấp học có khác nhau, nhưng điểm chung của ngày bế giảng vẫn luôn là niềm vui hồn nhiên, trong trẻo của tuổi học trò. Đó là những điều đẹp đẽ mà khi trưởng thành, mỗi người đều sẽ mang theo như một miền ký ức không thể nào quên. Rồi tháng Năm sẽ lại trở về cùng tiếng ve ngân với sắc phượng đỏ rực sân trường, nhưng những cảm xúc và niềm vui của ngày bế giảng hôm nay vẫn mãi ở lại trong tim mỗi người như một dấu lặng dịu dàng suốt quãng đời học sinh.

Nguyễn Hợi


Nguyễn Hợi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]