-
2026-07-03 15:37:006 tháng năm 2026, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,3 triệu lượt người, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước.
-
2026-05-28 22:05:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Tháng Năm nắng như đổ lửa, không khí oi nồng bao trùm không gian khiến lòng người không khỏi khao khát một khoảng xanh dịu mát. Giữa cái ngột ngạt ấy, tôi may mắn có chuyến đi thực tế cùng đoàn nghệ sĩ Ban Điện ảnh, Hội Văn học Nghệ thuật Thanh...
-
2026-05-28 16:58:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Những ngày cuối tháng 5, khi học trò cả nước hân hoan chào đón kỳ nghỉ hè thú vị cũng là lúc nắng đượm mật trên những vòm cây nơi sân trường rộn rã. Hoa phượng đỏ lên từng chùm như những đốm lửa nhỏ. Bằng lăng tím biếc và tiếng ve râm ran từ...
-
2026-05-26 18:29:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Với lứa tuổi học trò, nếu tháng Chín mùa thu gắn liền với cảm xúc hân hoan và niềm vui ngày khai trường, thì tháng Năm mùa hạ lại là những dư âm rất riêng của ngày bế giảng.
-
2026-05-25 16:40:00(vhds.baothanhhoa.vn) - “Cứ vào mùa gặt hái/Cả xóm làng hình như/Ai đem vàng ra trải...”. Những vần thơ giàu hình ảnh của tác giả Nguyễn Lãm Thắng chợt gợi lại trong tôi ký ức về mùa gặt của một ngày tháng năm rất cũ.
-
2026-05-23 08:22:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Tuổi xế chiều, không ít người chọn rời phố về quê. Bởi sau cả một đời bận rộn, điều họ cần đôi khi chỉ là một lối về bình yên để thong dong sống những tháng năm còn lại.
-
2026-05-16 16:42:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Lâu lắm rồi tôi mới được gội đầu bằng quả bồ kết. Thứ mùi hương nhẹ nhàng, dân dã mà quện nồng ấy cứ vương mãi trên mái tóc.
-
2026-05-15 17:19:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Với dân tộc Việt Nam, Bác Hồ không chỉ là vị lãnh tụ thiên tài, người anh hùng giải phóng dân tộc mà còn là biểu tượng cao đẹp của lòng yêu nước, đức hy sinh và nhân cách lớn lao. Cũng chính bởi tình cảm đặc biệt ấy, suốt nhiều thập kỷ qua,...
-
2026-04-29 08:56:00Trong tháng Năm, đoàn nghệ thuật truyền thống Janchimadang Hàn Quốc sẽ đến Việt Nam biểu diễn miễn phí vở nhạc kịch “Hành trình tìm cháu gái của bà Geumdarae.”
-
2026-04-24 11:01:00(vhds.baothanhhoa.vn) - Giữa muôn vàn dư vị của cuộc sống, có một hương vị ngọt lành, dịu mát cứ âm thầm và bền bỉ neo mãi trong ký ức tôi như lời ru ngọt ngào của mẹ - đó là vị lúa trổ đòng những ngày đầu hạ nơi miền quê yêu dấu.











![[Thanh Hóa xưa và nay] Nhịp nối dài nhất trên dòng sông Mã](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2639/289d5153824t1800l1-289d5153822t1807.webp)


