(vhds.baothanhhoa.vn) - Bất kì nghề nghiệp, công việc nào cũng có nỗi vất vả riêng. Tuy nhiên, nghề giáo viên mầm non có những đặc thù, nỗi niềm riêng không dễ gì trải lòng. Chăm sóc, nuôi dạy một đứa trẻ đã khó, với giáo viên mầm non, khi đảm nhận trách nhiệm chăm sóc, giáo dục hàng chục đứa trẻ trong một lớp học không phải điều đơn giản. Bởi vậy, các cô giáo mầm non chẳng khác nào “người mẹ thứ hai” của trẻ.

“Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền”

Bất kì nghề nghiệp, công việc nào cũng có nỗi vất vả riêng. Tuy nhiên, nghề giáo viên mầm non có những đặc thù, nỗi niềm riêng không dễ gì trải lòng. Chăm sóc, nuôi dạy một đứa trẻ đã khó, với giáo viên mầm non, khi đảm nhận trách nhiệm chăm sóc, giáo dục hàng chục đứa trẻ trong một lớp học không phải điều đơn giản. Bởi vậy, các cô giáo mầm non chẳng khác nào “người mẹ thứ hai” của trẻ.

“Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền”

Mỗi sáng thức dậy, khi bố mẹ vội vã đi làm là lúc các con đến trường bắt đầu một ngày mới trong sự chào đón, chăm sóc ân cần, chu đáo của các cô.

“Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền”

Có sự chuẩn bị, chăm lo chu đáo ấy giúp cho nhiều phụ huynh bớt đi vội vã, các con được ăn bữa sáng đúng giờ, ngon miệng mà không bị thúc giục, “chạy theo” thời gian của bố mẹ.

“Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền”

Cũng như người mẹ trong gia đình, các cô chăm lo cho con trẻ từng bữa cơm, giấc ngủ, sinh hoạt cá nhân… Những bữa cơm bán trú thường xuyên đổi mới thực đơn, nguyên liệu tươi ngon, cân đối dinh dưỡng.

“Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền”

Các cô đồng hành cùng con trong những bài học đầu đời, phát triển hài hòa cả thể chất lẫn tư duy.

“Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền”

Hiểu được tâm lý lứa tuổi, các cô luôn tổ chức những buổi học, hoạt động cho các bé theo phương châm “học mà chơi, chơi mà học”.

“Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền”

Không chỉ chăm lo phát triển tư duy, thể chất, các cô luôn quan tâm chăm lo, bồi dưỡng tâm hồn cho con trẻ thông qua các bài học ngoại khóa, các trò chơi đan xen trong buổi học…

“Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền”

Bằng tất cả tinh thần, nhiệt huyết, trách nhiệm, sự tận tâm của các cô mà mỗi ngày đến trường với trẻ là một ngày vui. Đây là nền tảng vững chắc cho các giai đoạn phát triển tiếp theo trong cuộc đời mỗi đứa trẻ.

Hoàng Linh


Hoàng Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]