Hạnh phúc khi là đội viên

(vhds.baothanhhoa.vn) - Một loạt câu hỏi của bé con, nào là con nên buộc tóc đuôi gà hay bện hai bên, nên nghiêm nghị hay cười tươi khi được thầy và cô quàng cho chiếc khăn đỏ... Nó cứ sốt sắng, cuống quýt làm vợ chồng tôi cũng hồi hộp và luống cuống theo.

Một loạt câu hỏi của bé con, nào là con nên buộc tóc đuôi gà hay bện hai bên, nên nghiêm nghị hay cười tươi khi được thầy và cô quàng cho chiếc khăn đỏ... Nó cứ sốt sắng, cuống quýt làm vợ chồng tôi cũng hồi hộp và luống cuống theo.

Hạnh phúc khi là đội viênNiềm vui được trở thành đội viên của học sinh lớp 3B, Trường Tiểu học Lê Mạnh Trinh (Hoằng Hóa). Ảnh minh họa: Ngọc Hiếu

Thế là bé sẽ được tham gia nghi thức đeo khăn quàng đỏ, đó là nghi thức công nhận trở thành đội viên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh của trường.

Cái sự “hỏi” của bé làm cho không khí trong nhà cũng trở nên nóng hôi hổi. Nhìn bé, tôi lại nhớ tôi của ngày xưa, cái ngày lần đầu được đứng dưới cờ, được thầy hiệu trưởng quàng cho chiếc quàng khăn đỏ công nhận là đội viên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

Hồi ấy cũng vào dịp tháng ba, tôi hồi hộp, mất ngủ, thao thức suốt đêm, thi thoảng lại ra khỏi giường, đi đi lại lại nhìn chiếc túi cói đựng sách vở, thi thoảng lại ướm chân đôi dép tổ ong mới toanh, rồi lại hướng mắt ngắm nghía bộ quần xanh áo trắng mẹ mua ở chợ phiên còn nguyên nếp gấp và thơm mùi mới.

Lời nhắn của cô chủ nhiệm “thứ hai chào cờ em nhớ lên nhận khăn quàng đội viên nhé”. Sau khi dặn dò, cô nói thêm cho tôi nghe về ý nghĩa của chiếc khăn quàng đỏ cùng nhiệm vụ, trách nhiệm và vinh dự của người đội viên. Những lời nhắn ấy cứ vang vọng làm tôi thổn thức.

Ngày ấy, tôi học lớp 4. Sáng thứ hai, trời hẵng còn tối, tôi tự dậy sớm và tươm tất trong bộ đồ mới với quần xanh áo trắng để đến trường, bước chân vội vàng mà cứ vấp víu vào nhau cùng hơi thở gấp gáp... Quên hết những câu chuyện đùa vui và tiếng cười giòn như tiếng pháo của đám bạn học, tôi bước đi trong lòng lâng lâng.

Như thường lệ, chả bao giờ chúng tôi đi đứng cho nhẹ nhàng, cả đám vào trường trong tiếng ồn ào, hổn hển và những bước chân bình bịch. Còn hôm ấy, mọi cái đều mới mẻ, bước chân của tôi nhẹ tênh như đang bay trên đôi cánh hạnh phúc vậy.

Ngày chào cờ đầu tuần, ai cũng tươi tắn, vui vẻ. Học sinh toàn trường mặc đồng phục, riêng các anh chị học sinh lớp 5 có thêm chiếc khăn quàng màu đỏ trên vai, trông ai cũng trang nghiêm, chững chạc và rạng ngời. Sau nhiều nội dung được phổ biến, rồi cũng đến phần mà tôi mong đợi nhất, câu nói của thầy phụ trách đội vang lên: “tiếp theo là phần kết nạp và trao khăn quàng cho đội viên mới”, tim tôi đập thình thịch, chực chờ nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tôi cảm nhận được mặt mình nóng ran lên, tay run run theo nhịp thở. Tôi hồi hộp đến nỗi không thể nghe rõ tên mình khi thầy phụ trách đội điểm danh.

Tôi đứng im và chỉ giật mình sau cái vỗ vai đau điếng của cậu bạn ngồi sau nhắc “đi lên trước cờ nào”. Đôi dép mới mẹ mua hôm nay nhẹ tênh vậy, gió cũng nhẹ nhàng và cái nắm tay của cậu bạn cùng lớp cũng thật kịp thời kéo tôi đi cùng, tôi nghĩ nếu không có cái nắm tay ấy có lẽ tôi sẽ bị gió thổi lên như những quả bóng bay.

Trên sâu khấu, tôi cảm nhận rõ được vẻ đẹp của những bộ đồng phục áo trắng quần xanh ngồi ngay ngắn thẳng hàng phía dưới, tôi cảm nhận rõ được sự ấm áp, hãnh diện khi được thầy hiệu trưởng bắt tay. Cũng may, tôi vẫn nhớ lời cô giáo chủ nhiệm dặn dò hôm trước “sau khi thầy hiệu trưởng bắt tay chúc mừng thì nhớ chỉnh lại cổ áo để thầy quàng khăn cho nhé”.

Lời chúc mừng của thầy hiệu trưởng, chiếc khăn quàng đỏ trên cổ áo, tiếng vỗ tay rào rào của toàn trường và những ánh mắt trong veo, ngây thơ có phần luống cuống của các em học sinh lớp nhỏ hơn... Tất cả những hình ảnh, âm thanh ấy cứ theo mãi trong trí nhớ của tôi.

Bé con vẫn sốt sắng bộ áo đồng phục với ánh mắt và nụ cười rạng rỡ. Có lẽ đêm nay bé cũng sẽ thao thức, chờ đợi, ngóng trông giống như tôi ngày nào... Và sẽ ngất ngây, hạnh phúc khi trở thành đội viên, được quàng trên vai chiếc khăn quàng đỏ.

Tản văn của Linh Chi



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]