(vhds.baothanhhoa.vn) - Dù phải chịu đựng nhiều nỗi đau, khiếm khuyết trên cơ thể, thế nhưng bằng nghị lực và lòng quyết tâm, những người khuyết tật (NKT) đã vươn lên làm chủ cuộc đời bằng chính sức lao động của mình.

Hành trình hy vọng của những “vầng trăng khuyết”

Dù phải chịu đựng nhiều nỗi đau, khiếm khuyết trên cơ thể, thế nhưng bằng nghị lực và lòng quyết tâm, những người khuyết tật (NKT) đã vươn lên làm chủ cuộc đời bằng chính sức lao động của mình.

Hành trình hy vọng của những “vầng trăng khuyết”Từ một cô bé khuyết tật, chị Phạm Thị Thắm ở khu phố Phú, phường Đông Lĩnh (TP Thanh Hóa) đã vượt qua mặc cảm, theo đuổi đam mê với nghề may.

Tiệm may “Thắm ngố” nằm trong khu phố Phú, phường Đông Lĩnh (TP Thanh Hóa) lúc nào cũng tràn ngập âm thanh từ tiếng máy may, đan xen với tiếng cười, nói rôm rả. Không khí đó khiến người mới tới khó hình dung bà chủ tiệm may là người phụ nữ khuyết tật. Lên 9 tuổi, chị Phạm Thị Thắm đã phải ngồi xe lăn vì bệnh viêm tủy. Tuổi thơ khuyết thiếu, chị tìm niềm vui từ những con búp bê và vải vụn. Dù thích thời trang nhưng khiếm khuyết cơ thể khiến chị không đủ tự tin đến với nghề. “Mình nghĩ, mình không thể làm được nghề này. Vì chiếc máy may cần phải đạp chân ga mà chân mình thì không làm được. Nhưng mất đi đôi chân, ông trời lại bù cho mình một đôi tay khéo léo, từ đó mình học nghề và cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn” - chị Thắm chia sẻ.

Tự tìm hiểu và học cách điều khiển máy may bằng khuỷu tay, khi cảm thấy mình có thể kiểm soát được máy, chị Thắm đi học nghề. Sau 6 năm nỗ lực vừa học vừa làm, chị đã có tiệm may của riêng mình. Tiệm may “Thắm ngố” được những người yếu thế trong và ngoài tỉnh biết đến qua mạng xã hội facebook. Ngoài may, thiết kế áo dài, váy, quần áo cho khách hàng đặt online và đến cắt đo trực tiếp theo yêu cầu tại tiệm, chị Thắm còn nhận may với số lượng lớn cho hai cửa hàng thời trang tại TP Hà Nội. Khối lượng công việc lớn, chị phải thuê thêm từ 4 đến 5 phụ nữ địa phương để phụ giúp, với mức thu nhập khoảng 5 triệu đồng/người/tháng.

Hành trình hy vọng của những “vầng trăng khuyết”Tiệm may “Thắm ngố” của chị Phạm Thị Thắm ở khu phố Phú, phường Đông Lĩnh (TP Thanh Hóa) tạo việc làm cho nhiều phụ nữ tại địa phương.

Với mong muốn làm một điều gì đó có ý nghĩa hơn cho cuộc sống, chị Thắm đã thành lập kênh Youtube để dạy may miễn phí cho những người cùng hoàn cảnh và đam mê với nghề. Chị Thắm bộc bạch: “Mình hiểu một công việc với NKT là vô cùng quan trọng. Bản thân mình cũng đã từng bị từ chối năng lực khi bắt đầu đến với nghề may. Mình hy vọng, những NKT như mình sẽ có thêm động lực và đam mê, rồi sẽ có người dang tay đón nhận như cách người thầy của mình đón nhận mình vào nghề”. Hiện nay, chị Thắm đang đào tạo 8 học viên tại tiệm may và nhiều học viên khác qua mạng xã hội. Dù bộn bề với công việc, vất vả nhưng chị luôn nở nụ cười, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến với mọi người. Bởi thế mà tiệm may “Thắm ngố” luôn tràn ngập sự lạc quan, tình yêu thương, nâng bước cho nhiều mảnh đời kém may mắn trong xã hội.

Nói về ngôi nhà của những NKT không thể không nhắc tới HTX Tranh gạo và đồ mỹ nghệ Tâm Phát ở thị trấn Tân Phong (Quảng Xương), do anh Cao Văn Tuân làm giám đốc. Nơi đây, không chỉ giúp đỡ NKT có việc làm ổn định, mà còn tham gia tích cực vào công tác đào tạo nghề cho lao động địa phương. Thành lập năm 2018, HTX Tranh gạo và đồ mỹ nghệ Tâm Phát không sản xuất tại chỗ, sản phẩm tranh gạo do các bạn khuyết tật “vẽ” ở nhà. HTX cung cấp nguyên vật liệu và trả công rồi thu gom sản phẩm về bán. Hiện nay, HTX Tranh gạo và đồ mỹ nghệ Tâm Phát có 10 thành viên, với thu nhập từ 8 đến 10 triệu đồng/người/tháng.

Hành trình hy vọng của những “vầng trăng khuyết”Những sản phẩm tranh gạo của HTX Tranh gạo và đồ mỹ nghệ Tâm Phát, thị trấn Tân Phong (Quảng Xương) được sự đón nhận tích cực từ khách hàng.

Mỗi bức tranh gạo đến tay khách hàng là niềm vui của không chỉ riêng anh Tuân, mà là niềm hy vọng vào cuộc sống của nhiều NKT trong HTX Tranh gạo và đồ mỹ nghệ Tâm Phát. Đó chính là động lực để Giám đốc HTX Tranh gạo và đồ mỹ nghệ Tâm Phát mở các lớp dạy nghề làm tranh gạo. Từ lớp học ở huyện Quảng Xương, anh Tuân mở thêm các lớp ở TP Thanh Hóa và huyện Thọ Xuân. Mỗi lớp từ 10 đến 20 NKT và nhiều học viên trở thành bạn đồng hành với anh. Nhiều sản phẩm của NKT đã được đem bán tại các thị trường trong và ngoài tỉnh. Anh Tuân cho biết: "Tôi là người có những khiếm khuyết về cơ thể. Đó chính là rào cản để tôi hòa nhập với cộng đồng. Vì thế, tôi hiểu được sự khó khăn của NKT trong quá trình tìm kiếm việc làm để có thể sống tự lập, tự tin bằng chính khả năng và sức lao động của bản thân mình. Từ đó, tôi đã nung nấu ý tưởng tạo việc làm cho NKT”.

Theo ông Lê Đình Tùng, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ NKT, trẻ mồ côi và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh, cho biết: “Hiện nay, các hội nhóm NKT tại Thanh Hóa đều có các chương trình đào tạo nghề dành cho NKT, nhằm tăng cường vốn kinh nghiệm và đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động. Hội Bảo trợ NKT, trẻ mồ côi và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh cũng đã kết nối với nhiều công ty, xí nghiệp để tạo việc làm cho NKT, giúp họ ổn định cuộc sống. Năm 2024, hội đã giúp đỡ cho khoảng 138 NKT được đào tạo nghề, trong đó đã giải quyết việc làm cho 28 người. Trong những năm gần đây, NKT trên địa bàn tỉnh không chỉ được hỗ trợ về đào tạo nghề và tìm kiếm việc làm, mà còn được hỗ trợ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để tạo sinh kế. Hội Bảo trợ NKT, trẻ mồ côi và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh luôn là đơn vị liên kết, phối hợp để giúp NKT tiếp cận nguồn vốn này”.

Hành trình hy vọng của những “vầng trăng khuyết”

Việc phát triển các mô hình đào tạo hướng dẫn nghề cho những NKT mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp họ vượt qua mặc cảm, khó khăn của bản thân, thêm tự tin để vươn lên trong cuộc sống. Hạnh phúc, niềm vui qua lao động của những NKT là động lực để anh Tuân và chị Thắm tiếp tục hành trình đầy ý nghĩa của mình.

Bài và ảnh: Tăng Thúy



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]