(vhds.baothanhhoa.vn) - Thời đại ngày nay, vai trò của người chồng trong gia đình đang dần thay đổi so với quan niệm truyền thống, họ không chỉ dành thời gian kiếm tiền, giải quyết những việc lớn lao ngoài xã hội, mà còn sẵn sàng bỏ đi cái tôi, lắng nghe, chia sẻ, dành thời gian chăm con, lo chuyện bếp núc, đỡ đần việc nhà.

Khi đàn ông vào bếp

Thời đại ngày nay, vai trò của người chồng trong gia đình đang dần thay đổi so với quan niệm truyền thống, họ không chỉ dành thời gian kiếm tiền, giải quyết những việc lớn lao ngoài xã hội, mà còn sẵn sàng bỏ đi cái tôi, lắng nghe, chia sẻ, dành thời gian chăm con, lo chuyện bếp núc, đỡ đần việc nhà.

Khi đàn ông vào bếp

Sau ngày làm việc vất vả, anh Phạm Đăng Đại (phố 5, phường Đông Tiến) lại dành thời gian vào bếp, nấu những món ăn ngon cho gia đình.

Trong xã hội hiện đại, không ít gia đình, áp lực “cơm áo, gạo tiền” khiến vợ hoặc chồng phải ở nhà đảm đương việc nội trợ, chăm lo con cái. Vì lý do công việc, sức khỏe... một số cánh mày râu chọn lui về hậu trường để chăm lo gia đình, giúp người vợ phát triển sự nghiệp cũng như làm kinh tế. Có những trường hợp họ kết hợp vừa đi làm vừa tranh thủ thời gian rảnh rỗi đi chợ, nấu cơm phụ giúp vợ con. Giữa cuộc sống bộn bề và không ngừng thay đổi cùng sự bình đẳng trong phân công lao động, công việc, thì chồng hoặc vợ, ai làm việc gì đã không còn quan trọng. Thời nay, đàn ông không phân biệt địa vị, chức vụ ngoài xã hội, nhiều người sau khi tan làm về nhà vẫn san sẻ công việc nội trợ. Họ xem đó như một niềm vui, gia vị để “giữ lửa” cho tổ ấm của mình.

Với anh Phạm Đăng Đại (SN 1993, trú tại phố 5, phường Đông Tiến), giữ vai trò nội trợ không chỉ là sở thích, niềm đam mê mà còn chứa đựng tất cả tình yêu, trách nhiệm gửi gắm vào gia đình nhỏ bé. Đặc thù công việc làm xe dịch vụ gia đình nên anh chủ động hơn trong công việc nhà. Đặc biệt, vào bếp thường xuyên, “tay nghề” nấu ăn của anh Đại được vợ con khen ngợi. Điều đó thôi thúc, giúp anh có thêm động lực, tự tin tìm tòi, học hỏi cách chế biến các món ăn để thay đổi thực đơn hằng ngày.

“Để vun đắp hạnh phúc gia đình, người đàn ông ngày nay ngoài lo làm kinh tế, về nhà cũng phải làm việc nhà, chia sẻ việc bếp núc với vợ. Không nhất thiết phải nấu ăn ngon, nhưng ít nhất cũng có vài món tủ dù chỉ đơn giản, dễ nấu để có thể vận dụng vào thời điểm thích hợp. Chẳng hạn, khi vợ ốm, con kêu đói cũng có thể rán cho chúng đĩa trứng, nấu một nồi thịt kho tàu hay bát canh nóng hổi...”, anh Đại bộc bạch.

Thường xuyên đăng tải những bữa cơm ấm cúng bên vợ con trên trang cá nhân, anh Lê Thế Hùng (xã Thường Xuân) được bạn bè ngưỡng mộ là người đàn ông biết chăm lo, vun vén gia đình. Với anh, việc chia sẻ không để được nhận những lời khen có cánh, mà muốn gửi gắm một thông điệp, bếp núc không còn là việc của riêng người phụ nữ mà được thực hiện trên tinh thần chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình.

Vợ làm việc tại Trung tâm Y tế Lang Chánh, đường sá đi lại xa xôi, tuần chỉ về một lần nên anh Hùng tạm gác lại những dự định của bản thân, ở nhà vun vén, chăm sóc cho 2 con nhỏ để vợ yên tâm công tác. Anh cho biết, vợ thường xuyên vắng nhà nên mọi việc từ đưa đón con đi học, ăn uống, dọn dẹp nhà cửa anh đều quán xuyến. Bỏ hết ngoài tai những lời gièm pha, thị phi, với anh, trong nhà luôn rộn rã tiếng cười, các món ăn được vợ con khen ngon, con cái tự hào về bố thì việc làm nội trợ cũng rất đáng giá.

Mỗi nhà mỗi cảnh nên việc vợ hay chồng làm nội trợ không quan trọng, quan trọng là cách ứng xử. Một gia đình hạnh phúc là khi mọi người biết lắng nghe và yêu thương, biết chia sẻ và tôn trọng lẫn nhau...

Bài và ảnh: Trung Lê



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]