“Không có sông quá dài” - Cẩm nang cho người khởi nghiệp
Tác giả Phan Văn Trường tiếp tục chinh phục giới trẻ bằng cuốn sách “Không có sông quá dài” - một cẩm nang cho người khởi nghiệp. Đây là cuốn sách của người thực việc thực, theo thời gian thực. Tác giả muốn thuyết phục bạn đọc qua những câu chuyện thật, không tô điểm, rằng ở mọi thời, mọi nơi, người ta sẽ thành công bằng tính trung thực, thậm chí là chất phác.
Tạo giá trị, động lực và tương tác - đó là những từ khóa mà hầu như người khởi nghiệp nào khi dấn thân cũng phải nằm lòng. Bạn khởi nghiệp vì ai, vì điều gì, kết quả khởi nghiệp sẽ tác động tới ai, ảnh hưởng thế nào tới xã hội. Hành trình khởi nghiệp có thể mỗi người có một hướng đi khác nhau, sản phẩm khác nhau, song đường cong ấy - nếu giá trị tiệm cận hướng tới cộng đồng - thì kết quả luôn đúng và đường hướng khởi nghiệp không sai lầm.
Còn những thăng trầm trên hành trình ấy thì sao?
Hãy nghe những người thực việc thực được ghi lại trong cuốn sách chia sẻ, để bất cứ ai hôm nay nếu có ý định khởi nghiệp sẽ cảm thấy mình hình như đang có cẩm nang và người thầy lớn chỉ đường. Hành trình ấy không đơn độc.
Kinh nghiệm của bạn gái sinh năm 1984 khởi nghiệp từ cửa hàng vật liệu xây dựng đến công ty cơ điện với thông điệp: trong cuộc sống hay kinh doanh cũng vậy, có thành có bại, ai cũng sẽ mắc sai lầm, sụt hố một vài lần, một vài cú đánh, những bài học bất ngờ. Việc trả giá cho những sai lầm hay gặt hái chút thành quả khiêm tốn sẽ chẳng thể có khuôn mẫu hay học trên giảng đường. Chúng ta phải tự mình trải nghiệm, tự đúc kết cho chính mình.
Câu chuyện truyền cảm hứng của một anh ở Thái Nguyên, kỹ sư công nghệ thông tin, người sáng lập thương hiệu rượu đã tâm sự thế này: Mọi phần mềm dù là chuẩn hóa tiện lợi đến đâu, mọi máy móc có lấp lánh sáng tạo thế nào cũng sẽ bị bỏ lại phía sau, nếu không phát triển liên tục và thay đổi. Và làm sao để sản phẩm hàng hóa vẫn mang lại giá trị, tạo dấu ấn bền vững sâu sắc nghiêm túc và khoa học nhất có thể. Sự khác biệt và không ngừng tạo sự khác biệt có lẽ là chìa khóa tạo nên sự trường tồn.
Một cô gái sinh năm 1988 ở Bình Định, thật mộng mơ và đã thành công khi chế biến rượu từ khoai lang tím có những dòng tâm sự thế này. “Bắt đầu với một tầm nhìn lớn, hãy bước ra khỏi vỏ ốc của mình. Hãy bắt đầu với trái tim mình. Tim ta ở đâu thì kho tàng ở đó. Chỉ khi ta vừa vặn với trái tim mình, ta hạnh phúc thì thành công sẽ đến không sớm không muộn”. Đúng là ta thích thú với điều gì thì năng lượng sẽ dìu dắt ta nhận ra nhiều điều sâu sắc hơn cái nhìn bề ngoài. Bắt đầu với sự hồn nhiên. Khi bạn đã có đầy đủ các yếu tố để khởi nghiệp, thì việc còn lại chính là dám dấn thân. Hãy đi để đến với chặng cuối của hành trình. Những gì bạn gieo hôm nay thì cây và quả sẽ đến trong khoảng một thời gian nữa ở sau này.
Rất nhiều bạn trẻ trong cuốn sách đã tâm sự rằng, hành trình của họ như con trai ngậm cát để tạo nên ngọc lấp lánh. Khó khăn càng bủa vây bao nhiêu thì họ càng nỗ lực bấy nhiêu. Nếu quá mệt hãy nằm im dưỡng sức, sạc pin năng lượng tích cực và tiếp tục hành trình khám phá của mình.
“Cách duy nhất để tạo nên sự nghiệp vĩ đại là yêu thương những gì bạn làm. Nếu bạn chưa tìm ra nó, hãy tiếp tục tìm kiếm, đừng dừng lại”. Đó là tâm sự của Steve Jobs. Người thành lập tập đoàn Apple, một huyền thoại sinh ra trong thế kỷ 20. Câu nói của Steve Jobs tuy đơn giản nhưng mang rất nhiều ý nghĩa, người nào có giấc mơ khởi nghiệp nên một lần trong đời thấu hiểu và thấu triệt.
Khởi nghiệp có phải chỉ vì kiếm tiền?
Khởi nghiệp thế nào để ước mơ trở nên cao rộng song không quá xa rời thực tế?
Tác giả Phan Văn Trường sẽ lần lượt trả lời các câu hỏi này trong cuốn sách.
“Cứ nhìn nước sông lững lờ nhưng sâu thẳm, nhưng rồi bạn ạ sông nào cũng sẽ ra biển lớn. Người khởi nghiệp cũng vậy, cứ lững thững mà tiến bước, giống như dòng nước sông, lúc trôi mau, lúc lững lờ, lúc êm lướt, lúc sóng cuộn. Có đi chậm rồi mới đi xa. Hãy bắt chước dòng sông, lợi dụng những chỗ hõm của địa thế để tìm cơ hội”.
Nếu nói tinh thần hướng nghiệp, khởi nghiệp cổ vũ giới trẻ của học giả, diễn giả Phan Văn Trường mang đậm triết học thuận tự nhiên, lạc quan tích cực, hướng về phía trước, quả không sai. Đúng với câu thơ của thi sĩ Văn Liêm mà tác giả dẫn ra trong lời nói đầu: “Ta muốn đốt tim ta thành ngọn nến - Cháy đến kiệt cùng giọt sáp long lanh”.
Bằng giọng văn yêu thương thủ thỉ của tác giả Phan Văn Trường, cộng với những dòng tự thuật chân chất từ các tấm gương khởi nghiệp, thông điệp cuối cùng của cuốn sách: “Không có sông quá dài” chính là: Hãy khởi nghiệp lại nhiều lần nếu cần. Tất cả những cảm xúc từ hạnh phúc, bi ai, thành công hay thất bại trong hành trình ấy “sẽ biến bạn thành một người biết chỉnh giấc mơ theo nhịp sống của thực tế”. Hãy khởi nghiệp từ những điều thiết thân gần gũi trong cuộc sống, đúng với tinh thần thuận tự nhiên nhất, chắc chắn quả ngọt sẽ đến. Bởi “Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy - Không chỉ dành cho một riêng ai” (thơ Lưu Quang Vũ).
Danh (CTV)
{name} - {time}
-
2025-03-31 22:34:00
Ngày tết Thanh minh...
-
2025-03-31 19:31:00
“Han gỉ” và “han rỉ”
-
2025-03-28 19:05:00
Về một số từ láy manh mún, mỏng mẻo, mỏng manh
Kỷ niệm 30 năm thành lập Bức Tường: Trần Lập xuất hiện trong mọi khoảnh khắc
Người trẻ và văn hóa tẩy chay
Thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội
Tết Hàn thực - nét đẹp truyền thống của người Việt Nam
Thanh Lam, Thùy Dung lên “chuyến tàu thanh xuân” cùng các ban nhạc thập niên 90
Nhiều phát hiện độc đáo về hai chiếc thuyền cổ ở Bắc Ninh
Bổ sung thể lệ Giải báo chí phòng, chống tham nhũng
Mở suất chiếu sớm “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" tại một số cụm rạp
“Có đi có lại” và “Có đi có lại mới toại lòng nhau”