(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong khi nhiều gia đình tất bật sắm sửa, dọn dẹp, chỉnh trang nhà cửa để đón xuân mới, thì với không ít người, tết cũng là quãng thời gian mưu sinh gấp gáp hơn bao giờ hết...

Lao động tự do “chạy Tết”

Trong khi nhiều gia đình tất bật sắm sửa, dọn dẹp, chỉnh trang nhà cửa để đón xuân mới, thì với không ít người, tết cũng là quãng thời gian mưu sinh gấp gáp hơn bao giờ hết...

Lao động tự do “chạy Tết”

Anh Lê Văn Cường, 55 tuổi, phố 9, phường Hạc Thành tất bật chở đào thuê cho khách...

Trong cái lạnh cắt da của đợt rét tăng cường, lực lượng lao động tự do vẫn miệt mài “chạy Tết”, tranh thủ từng cơ hội việc làm để có thêm thu nhập lo cho gia đình.

Dạo quanh các tuyến phố như Lê Hoàn, Lê Lai, khu vực Quảng trường Lam Sơn, đường Nguyễn Duy Hiệu (khu vực chợ đầu mối), chợ Vườn Hoa (phường Hạc Thành)... dễ dàng cảm nhận không khí mua bán rộn ràng ngày cận tết.

Giữa sắc vàng của cúc, sắc hồng của đào, sắc xanh của quất cảnh và sự phong phú của hàng hóa phục vụ tết, nổi bật lên là hình ảnh những người lao động tự do tất bật mưu sinh. Người chở cây cảnh, người bốc xếp hàng hóa, người dọn nhà thuê, người chạy xe ba gác, xe tải nhỏ... tất cả tạo nên một bức tranh lao động tất bật, thấm đẫm mồ hôi giữa tiết trời giá lạnh.

Lao động tự do “chạy Tết”

Mỗi chuyến xe cho người lao động cho thu nhập từ 100 đến 250 nghìn đồng, tùy quãng đường vận chuyển.

Sáng sớm, mưa phùn nặng hạt khiến mặt đường trơn trượt, anh Lê Văn Cường, 55 tuổi, ở khu phố 9, phường Hạc Thành đã có mặt ở khu vực chợ Vườn Hoa. Anh Cường cho biết, nghề chở đào, quất thuê dịp tết đã gắn bó với anh hơn 10 năm nay.

“Trời thì lạnh nhưng với cánh lao động tự do như chúng tôi có người thuê là ấm liền, thậm chí là đổ mồ hôi nếu việc bốc vác, vận chuyển liên tục”, anh Cường vui vẻ nói.

Theo anh Cường, trung bình mỗi chuyến chở đào, quất trong nội thành có giá dao động từ 150 đến 250 nghìn đồng, tùy khối lượng, số lượng cây và quãng đường di chuyển. Ngày cao điểm khoảng từ 23 đến 27 tháng Chạp, gần như anh em chạy không ngơi tay từ sáng sớm đến tối muộn. Thu nhập những ngày này cũng khấm khá hơn, dao động từ vài trăm nghìn đến 1 triệu đồng/ngày.

Năm ngoái anh Cường làm đến gần giao thừa, rồi vội vã về nhà sum họp với gia đình. “Mệt nhưng vui. Mấy ngày đó kiếm được bao nhiêu là dồn để lo tết cho vợ con. Qua giao thừa mới là thời gian để nghỉ ngơi”, anh Cường chia sẻ.

Không chỉ riêng anh Cường, nhiều lao động tự do khác cũng coi những ngày cuối năm là “thời điểm vàng” để tăng thu nhập.

Lao động tự do “chạy Tết”

Nhiều người có điều kiện mua sắm ô tô để vận chuyển.

Tại khu vực chợ đầu mối rau quả, thực phẩm Đông Hương, trong cái lạnh tê tái buổi rạng sáng, từng tốp lao động bốc xếp hàng làm việc liên tục. Anh Hưng, một lao động bốc xếp tại đây, cho biết: “Mấy ngày này hàng về nhiều, từ rau củ, hoa quả đến thực phẩm. Làm vất vả nhưng mỗi đêm cũng kiếm thêm vài trăm nghìn đồng”.

Ở các khu dân cư, nhu cầu dọn dẹp, lau rửa nhà cửa cuối năm tăng cao. Nhiều lao động là nữ giới nhận dọn nhà thuê làm việc liên tục, có khi kín lịch đến sát ngày 29 tết.

Chị Nhung, phường Nguyệt Viên, cho biết: "Giá thuê dọn dẹp dịp tết tăng nhẹ so với ngày thường nhưng vẫn trong mức người dân chấp nhận. Những hôm mưa rét, làm việc tay chân rất cực, nước lạnh buốt, nhưng nghĩ đến tiền công và tết của gia đình là có động lực”, chị Nhung nói.

Với lao động tự do, thu nhập những ngày giáp tết không chỉ đơn thuần là tiền công, mà còn là hy vọng về một cái tết đủ đầy hơn sau cả năm chắt chiu. Có thu nhập đồng nghĩa với việc có tết.

Giữa dòng người hối hả, những chuyến xe chở đào, quất lăn bánh dưới tiết trời mưa phùn giá lạnh, hình ảnh người lao động tự do “chạy Tết” lặng lẽ, bền bỉ góp phần làm nên nhịp sống rộn ràng cuối năm.

Đình Giang

Tin liên quan:
  • Lao động tự do “chạy Tết”
    Mang tết ấm đến với đoàn viên, người lao động

    Mỗi dịp tết đến xuân về, các cấp công đoàn trong tỉnh lại chung tay, góp sức đẩy mạnh các chuỗi hoạt động thiết thực, ý nghĩa với mong muốn mang đến cho đoàn viên, công nhân, người lao động một cái tết vui tươi, ấm áp...

  • Lao động tự do “chạy Tết”
    Góc nhìn trong tuần : Chạy đua với Tết

    Tết, chắc hẳn là rất vui rồi. Ai mà chẳng mong đến Tết, để có nhiều thời gian nghỉ ngơi, đoàn tụ bên gia đình, gặp gỡ người thân, bạn bè, hay đi du lịch đây đó. Song, Tết cũng khiến cho nhiều người cảm thấy mệt mỏi, vì áp lực phải chạy đua với công việc, với thời gian, để nhanh còn kịp về đích.


Đình Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]