(vhds.baothanhhoa.vn) - Mùa xuân gắn với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là một dấu mốc chính trị trong lịch sử, mà còn là điểm tựa tinh thần, là con đường lựa chọn của nhiều thế hệ người Việt Nam. Đồng hành cùng mùa xuân của dân tộc, của đất trời, lớp trẻ xứ Thanh hôm nay đang viết tiếp niềm tin dành cho Đảng bằng những việc làm cụ thể, lặng lẽ nhưng bền bỉ.

Mùa xuân theo Đảng (Bài 1): Đảng trong trái tim người trẻ

Mùa xuân gắn với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là một dấu mốc chính trị trong lịch sử, mà còn là điểm tựa tinh thần, là con đường lựa chọn của nhiều thế hệ người Việt Nam. Đồng hành cùng mùa xuân của dân tộc, của đất trời, lớp trẻ xứ Thanh hôm nay đang viết tiếp niềm tin dành cho Đảng bằng những việc làm cụ thể, lặng lẽ nhưng bền bỉ.

Mùa xuân theo Đảng (Bài 1): Đảng trong trái tim người trẻ

Đồn Biên phòng Hải Hòa tổ chức lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú, chiến sĩ Trần Văn Tài.

Nơi miền biển phường Tĩnh Gia, Trần Văn Tài, chàng trai 20 tuổi, đang ngày ngày thực hiện nhiệm vụ của một chiến sĩ nghĩa vụ tại Đồn Biên phòng Hải Hòa. Quê ở phường Hải Thanh, Tài cảm thấy may mắn và tự hào khi được khoác lên mình màu áo lính, cống hiến ngay trên mảnh đất quê hương. Gắn bó với Đồn Biên phòng Hải Hòa từ tháng 8/2024 đến nay, Tài là chiến sĩ đội vũ trang. Trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2025, Trần Văn Tài được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”, với nhiều thành tích trong rèn luyện, công tác và được Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa khen thưởng.

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12), Đồn Biên phòng Hải Hòa đã tổ chức sinh hoạt giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân, giúp Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định địa bàn. Cũng trong dịp này, Đồn Biên phòng Hải Hòa tổ chức lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú là chiến sĩ Trần Văn Tài. Với người lính trẻ nơi miền biển, đó không chỉ là niềm vinh dự cá nhân, mà còn là một lời hứa thầm lặng về con đường dài phía trước, con đường gắn bó với Tổ quốc, với Nhân dân, bắt đầu từ những ngày đầu của tuổi hai mươi.

Ở miền non cao bản Hạ Sơn, xã Pù Nhi, Triệu Văn Cấu, bí thư chi đoàn bản cũng từng đi qua những năm tháng quân ngũ như Trần Văn Tài. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Cấu trở về quê hương, mang theo tác phong, ý chí của người lính để bắt đầu một hành trình khác, đó là làm kinh tế, làm cán bộ đoàn và là đảng viên ở cơ sở. Anh được kết nạp Đảng năm 2016. Với Triệu Văn Cấu, trở thành đảng viên không phải là điểm dừng, mà là sự khởi đầu cho trách nhiệm lớn hơn với bản làng. Năm 2018, anh mạnh dạn phát triển mô hình kinh tế tổng hợp, trồng cam, bưởi da xanh, kết hợp trồng sắn, chăn nuôi gà, lợn... nhằm tăng thu nhập cho gia đình. Hiện nay, gia đình anh có 5ha sắn, 1ha cây ăn quả với gần 200 cây bưởi da xanh; mỗi năm cho sản lượng sắn khoảng 60 tấn, mang lại nguồn thu ổn định. Từ một người lính trở về bản, Triệu Văn Cấu từng bước gây dựng kinh tế, tạo việc làm, lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm cho đoàn viên, thanh niên địa phương. Ở Pù Nhi, câu chuyện của anh không chỉ là chuyện làm kinh tế, mà còn là câu chuyện của niềm tin vào sức trẻ và con đường đã chọn dưới lá cờ của Đảng. Từ miền biển Hải Hòa đến non cao Pù Nhi, những người trẻ như Trần Văn Tài hay Triệu Văn Cấu đã, đang góp phần làm nên diện mạo sinh động của thanh niên Thanh Hóa trong thời kỳ mới – nơi lý tưởng cách mạng không nằm ở những khẩu hiệu lớn lao, mà hiện hữu trong từng việc làm cụ thể, bền bỉ và tử tế.

Thanh Hóa hiện có trên 1 triệu thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến 30, chiếm gần 30% dân số toàn tỉnh và gần 50% lực lượng lao động. Trong đó, thanh niên dân tộc thiểu số có trên 130.000 người, thuộc các dân tộc Mường, Thái, Thổ, Dao, Mông, Khơ Mú..., chiếm khoảng 13% tổng số thanh niên toàn tỉnh. Năm 2025, toàn tỉnh có 7.689 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp; trong tổng số đảng viên mới được kết nạp, tỷ lệ đảng viên trẻ chiếm 71,2%. Những con số ấy không đơn thuần là kết quả của chỉ tiêu công tác, mà là thước đo của niềm tin.

Mùa xuân theo Đảng (Bài 1): Đảng trong trái tim người trẻ

Bí thư chi đoàn bản Hạ Sơn Triệu Văn Cấu (bên trái) phát triển kinh tế tổng hợp, trong đó có trồng cây ăn quả.

Không ít người trẻ hôm nay đến với Đảng bắt đầu từ những việc làm giản dị. Mô hình “Nhật ký điện tử thanh niên làm theo lời Bác” được duy trì hiệu quả tại nhiều cơ sở đoàn đã mở ra cách tiếp cận mới mẻ, gần gũi. Thay vì học Bác, học Đảng bằng những bài giảng khô cứng, người trẻ tự ghi lại công việc mỗi ngày mình góp phần xây dựng cộng đồng, cơ quan, gia đình và cho chính bản thân. Từ những trang nhật ký điện tử ấy, tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không còn là khẩu hiệu, mà trở thành hành vi sống.

Trong năm 2025, toàn tỉnh có 2.589 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác được tuyên dương, trong đó có 6 gương được tuyên dương ở cấp Trung ương. Ở nhiều vùng quê, vùng khó khăn của Thanh Hóa, hình ảnh người trẻ gắn bó với Đảng không hiện lên qua diễn đàn hay hội nghị, mà qua những ngày xắn tay cùng Nhân dân dựng lại mái nhà, sửa con đường, khơi thông dòng mương. Năm 2025, 133 đội hình thanh niên đã tham gia hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở theo Chỉ thị 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giúp 186 hộ nghèo, gia đình chính sách, với tổng nguồn lực trên 1,5 tỷ đồng. Những viên gạch được xếp lên từ bàn tay người trẻ không chỉ dựng nên mái nhà, mà còn bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với tổ chức đoàn và với Đảng. Niềm tin của người trẻ với Đảng còn được nuôi dưỡng từ những chương trình đồng hành thiết thực. Toàn tỉnh hiện có 219 câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế, trong đó 35 câu lạc bộ được thành lập mới trong năm 2025. Những mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm OCOP, khởi nghiệp xanh, thương mại điện tử... đang giúp nhiều bạn trẻ vững vàng hơn trên con đường lập nghiệp.

Khi người trẻ lựa chọn đứng trong hàng ngũ, lựa chọn dấn thân vì cộng đồng, lựa chọn gắn bó lâu dài với quê hương, mùa xuân theo Đảng lại được viết tiếp lặng lẽ, bền bỉ và đầy hy vọng.

Cách đây 96 năm, từ tầm nhìn và con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn và dẫn dắt, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930), mở ra mùa xuân của niềm tin, soi đường cho đất nước vượt qua bao mất mát, hy sinh để đi tới hôm nay. Đi cùng mùa xuân ấy, quê hương Thanh Hóa, mảnh đất địa linh nhân kiệt đã trải qua biết bao gian khó, đổi thay và vươn mình mạnh mẽ trong từng giai đoạn lịch sử. Niềm tin của đồng bào đối với Đảng, với Bác Hồ vẫn luôn son sắt, bền bỉ, đồng hành cùng sự phát triển của dân tộc.

Bài và ảnh: Thảo Nguyên



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]