(vhds.baothanhhoa.vn) - Từ những chủ trương đúng đắn đi vào cuộc sống, từ hình ảnh người cán bộ gần dân, sát dân, niềm tin ấy được hun đúc thành ý chí và hành động - đó là sự đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp, để vùng cao tiếp tục vươn lên, đổi mới và phát triển bền vững.

Mùa xuân theo Đảng (Bài 3): Giữ trọn niềm tin

Từ những chủ trương đúng đắn đi vào cuộc sống, từ hình ảnh người cán bộ gần dân, sát dân, niềm tin ấy được hun đúc thành ý chí và hành động - đó là sự đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp, để vùng cao tiếp tục vươn lên, đổi mới và phát triển bền vững.

Mùa xuân theo Đảng (Bài 3): Giữ trọn niềm tin

Ông Hà Văn Hăng, bản Bút, xã Nam Xuân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Trên những nẻo đường vùng cao

Những ngày này, cờ Đảng, cờ Tổ quốc rực đỏ trên khắp những nẻo đường vùng cao xứ Thanh. Từ bản làng xa nơi biên giới đến thung lũng ẩn mình giữa đại ngàn, đâu đâu cũng rộn ràng không khí vui mừng trước thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Với đồng bào các dân tộc miền núi, đây không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, mà còn là dịp để gửi gắm niềm tin, khát vọng đổi thay trong hành trình phát triển mới của quê hương.

Nhìn quê hương ngày một đổi thay, trong lòng ông Hà Văn Hăng 69 tuổi, dân tộc Thái (bản Bút, xã Nam Xuân) dâng lên niềm xúc động khó tả. "Bản Bút ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, bà con chúng tôi vui lắm. Nhờ có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chúng tôi mới có cuộc sống ấm no như ngày hôm nay. Đặc biệt từ khi phát triển du lịch cộng đồng, đời sống bà con ngày càng khấm khá", ông Hăng chia sẻ.

Ngược dòng sông Mã lên biên giới, chị Triệu Thị Sệch, dân tộc Dao, bản Hạ Sơn, xã Pù Nhi đang tất bật thu hoạch cam. Mấy năm nay, gia đình chị và bà con người Dao ở Hạ Sơn đã có cuộc sống khấm khá hơn nhiều. Chị kể với giọng đầy xúc động: "Cách đây hơn 30 năm, đồng bào Dao trên đỉnh Pù Quăn còn sống trong cảnh tạm bợ, thiếu ăn, thiếu mặc, không điện, không đường. Theo tiếng gọi của Đảng, chính quyền và bộ đội biên phòng, 5 hộ đầu tiên “hạ sơn” lập bản mới bên Quốc lộ 15C. Từ đó, bản Hạ Sơn dần hình thành, phát triển như ngày hôm nay".

Hiện nay, bản Hạ Sơn có 52 hộ, 231 nhân khẩu. Đường sá thuận tiện, điện sáng khắp bản, trẻ em được đến trường, người dân tiếp cận y tế dễ dàng. Từ chỗ chỉ vài người biết chữ, nay đã có hàng chục người tốt nghiệp cao đẳng, đại học, nhiều người trở thành cán bộ, công chức. Nếu trước kia, gần như tất cả đều là hộ nghèo, thì nay chỉ còn 5 hộ khó khăn. Nhiều gia đình đã xây được nhà mái bằng, thậm chí mua xe ô tô. Hạ Sơn hôm nay khoác lên diện mạo NTM, bản sắc văn hóa được gìn giữ, lòng tin với Đảng bền chặt - đó chính là nền tảng vững chắc của khối đại đoàn kết nơi biên cương.

Niềm tin chuyển hóa thành hành động

Ở bản Pù Đứa, xã Quang Chiểu - nơi sinh sống của 75 hộ đồng bào Mông, bà con cũng tất bật với công việc nương rẫy. Mùa sắn năm nay “thắng đậm”. Tháng trước, cổng chào mới của bản vừa được khánh thành, góp phần tạo diện mạo khang trang, tươi sáng. Ông Lâu Văn Pó, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Pù Đứa cho biết, từ khi được lựa chọn xây dựng “Bản sáng vùng biên”, đường nội bản được bê tông hóa, đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời được lắp đặt, nhà văn hóa được xây mới. “Bản mình sáng hơn, sạch hơn, bà con đi lại thuận tiện hơn”, ông Pó nói với vẻ tự hào.

Trên hệ thống loa của bản Pù Đứa những ngày này vang lên bài hát “Người Mèo ơn Đảng” bằng cả tiếng phổ thông và tiếng Mông. Lời ca ấy như tiếng lòng của bao thế hệ người vùng cao, là lời tri ân sâu sắc với Đảng, Nhà nước đã mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Mùa xuân theo Đảng (Bài 3): Giữ trọn niềm tin

Cán bộ, đảng viên, bộ đội biên phòng và bà con bản Pù Đứa, xã Quang Chiểu cắt băng khánh thành cổng chào mới.

Không chỉ bản Pù Đứa, ở xã biên giới Quang Chiểu, đồng bào các dân tộc đang cùng một niềm hứng khởi và niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân cùng nhau chỉnh trang nhà cửa, bản làng, ra sức thi đua lao động - sản xuất chào mừng đại hội Đảng. Người Kinh, người Thái, người Mông, người Khơ Mú... cùng hướng chung một lòng, quyết tâm phấn đấu đến năm 2030 đưa Quang Chiểu thoát khỏi danh sách các xã biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh. Ông Triệu Minh Xiết, Bí thư Đảng ủy xã Quang Chiểu chia sẻ: "Là xã vùng cao biên giới còn nhiều khó khăn, nhưng cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc xã Quang Chiểu luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Chúng tôi sẽ cùng nhau đoàn kết, hiện thực hóa các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030".

Niềm tin ấy không chỉ dừng lại ở lời nói. Các Đảng bộ xã thuộc khu vực miền núi đã nhanh chóng cụ thể hóa nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đưa vào cuộc sống một cách thiết thực.

Tại xã Pù Luông, Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I đã mở ra chặng đường mới với khát vọng đến năm 2030 phát triển toàn diện, bền vững, trở thành điểm sáng về du lịch sinh thái, văn hóa, bản sắc dân tộc. Ngay sau đại hội, niềm tin được chuyển hóa thành hành động cụ thể: Đảng bộ xã tập trung quán triệt sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Các nghị quyết được cụ thể hóa bằng đề án, phương án “rõ người”, “rõ việc”, “rõ trách nhiệm”, phấn đấu mục tiêu tăng trưởng trên 9%, thu nhập bình quân đạt 56 triệu đồng/người vào năm 2030.

Bí thư Đảng ủy xã Pù Luông Bùi Thị Hoa khẳng định, xã sẽ khai thác tối đa lợi thế về thiên nhiên, lịch sử và văn hóa để phát triển kinh tế bền vững, lấy bảo vệ rừng, giữ gìn cảnh quan sinh thái làm nền tảng, lấy du lịch làm động lực tạo sinh kế cho người dân.

Đó là cách Pù Luông, Quang Chiểu, Pù Nhi... và nhiều bản làng vùng cao khác ở Thanh Hóa giữ trọn niềm tin theo Đảng - không bằng lời hô hào, mà bằng quy hoạch bài bản, hành động nhất quán và khát vọng đi lên từ chính nội lực của mình.

Từ những thay đổi rõ nét trong đời sống đến những ước mơ được hiện thực hóa, từ những con đường bê tông vào bản đến những ngôi trường sáng đèn, từ những đồi sắn được mùa đến những cổng chào khang trang - tất cả đều là minh chứng sinh động cho niềm tin của người dân miền núi vào sự lãnh đạo của Đảng. Niềm tin ấy không phải tự nhiên mà có, mà được hun đúc từ những chủ trương đúng đắn, từ những chính sách thiết thực, từ hình ảnh người cán bộ gần dân, sát dân, mang đến hạnh phúc và ấm no cho Nhân dân. Và niềm tin ấy, một khi đã được gieo trồng, sẽ mãi bền chặt, sẽ là nguồn sức mạnh to lớn để vùng cao Thanh Hóa tiếp tục vươn lên, đổi mới và phát triển bền vững, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Bài và ảnh: Bá Phượng



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]