(vhds.baothanhhoa.vn) - Theo chân ông Võ Tiến Nhàn, Bí thư Chi bộ, trưởng thôn và ông Mai Tuấn Thành, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Minh Ba, xã Ngọc Trạo, chúng tôi dừng chân tại ngôi nhà của bà Bùi Thị Năng, sinh năm 1965, dân tộc Mường - con gái duy nhất của liệt sĩ Bùi Văn Tước.

Người liệt sĩ ấy... là cha con! (Bài 4): Hơn 60 năm vắng bóng cha

Theo chân ông Võ Tiến Nhàn, Bí thư Chi bộ, trưởng thôn và ông Mai Tuấn Thành, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Minh Ba, xã Ngọc Trạo, chúng tôi dừng chân tại ngôi nhà của bà Bùi Thị Năng, sinh năm 1965, dân tộc Mường - con gái duy nhất của liệt sĩ Bùi Văn Tước.

Người liệt sĩ ấy... là cha con! (Bài 4): Hơn 60 năm vắng bóng cha

Bà Bùi Thị Năng thắp hương lên bàn thờ cha - Liệt sĩ Bùi Văn Tước.

Căn nhà gia đình bà Năng được xây dựng từ chính sách dành cho thân nhân liệt sĩ năm 2021. Trên bàn thờ, tấm Bằng Tổ quốc ghi công được đặt ở vị trí trang trọng, nhưng không có di ảnh của liệt sĩ Bùi Văn Tước. Hơn nửa thế kỷ qua, người con gái ấy chỉ hình dung về cha qua vài dòng thông tin trong giấy báo tử và tấm Bằng Tổ quốc ghi công.

Người liệt sĩ ấy... là cha con! (Bài 4): Hơn 60 năm vắng bóng cha

Bà Bùi Thị Năng bên Tấm bằng Tổ quốc ghi công của cha - liệt sĩ Bùi Văn Tước

Bà Năng chia sẻ: Gia đình ông bà nội có năm người con. Trong những năm tháng chiến tranh, bốn người con trai lần lượt khoác ba lô lên đường nhập ngũ. Cha bà là liệt sĩ Bùi Văn Tước, người con cả trong gia đình, cũng theo tiếng gọi của Tổ quốc, hành quân vào chiến trường phía Nam rồi mãi mãi không trở về. Ba người chú hoàn thành nhiệm vụ trở về quê hương, còn cha bà hy sinh đến nay gia đình vẫn chưa tìm được hài cốt.

Năm 1966, xóm Đồng Tiến, xã Thành Tâm trước đây, nay là thôn Minh Ba, xã Ngọc Trạo có 4 người cùng nhập ngũ, thì 3 người mãi mãi nằm lại nơi chiến trường, chưa tìm thấy hài cốt. Riêng liệt sĩ Trương Nam Đôn tìm thấy hài cốt tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn.

Thông tin trên tờ giấy báo từ mà bà Năng cất giữ, cha bà - Liệt sĩ Bùi Văn Tước sinh năm 1940, nhập ngũ tháng 9/1966 thuộc Đại đội 2, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 812, hy sinh ngày 2/3/1967 tại Mặt trận phía Nam. Cha hy sinh khi bà Năng mới hơn 2 tháng tuổi. Bà lớn lên trong vòng tay ông bà nội và những câu chuyện ít ỏi về người cha chưa một lần được gặp mặt.

“Không có bức ảnh nào để hình dung khuôn mặt cha. Không có lá thư, không có món đồ nào còn lưu giữ. Mỗi lần nhìn lên bàn thờ, tôi chỉ biết người cha của mình qua tấm Bằng Tổ quốc ghi công”, bà Năng tâm sự.

Người liệt sĩ ấy... là cha con! (Bài 4): Hơn 60 năm vắng bóng cha

Giấy báo tử của liệt sĩ Bùi Văn Tước được bà Bùi Thị Năng gìn giữ như báu vật.

Suốt hơn sáu thập kỷ qua, hành trình đi tìm cha chưa bao giờ dừng lại. Bà Năng đã đi qua 12 nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Quảng Trị để tìm thông tin về cha. Trong hành trình ấy, gia đình từng lần theo thông tin của một người đồng đội là ông Phạm Hồng Thịnh, quê huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình (cũ), người từng cùng ăn, cùng ở và chiến đấu với liệt sĩ Bùi Văn Tước, bà được biết cha mất ở Cam Lộc, Quảng Trị. Đó là một trong những đầu mối hiếm hoi giúp gia đình hình dung thêm về người cha. Nhưng theo thời gian, sự liên lạc cũng không còn.

Vừa qua, gia đình bà Năng là một trong những trường hợp được lấy mẫu ADN phục vụ đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Với bà, mẫu ADN được thu nhận từ người chú ruột không chỉ mở thêm cơ hội tìm lại người cha đã hy sinh, mà còn là niềm tin sau gần sáu thập kỷ chờ đợi gia đình sẽ có ngày được đón cha trở về.

Người liệt sĩ ấy... là cha con! (Bài 4): Hơn 60 năm vắng bóng cha

Ông Võ Tiến Nhàn, Bí thư Chi bộ, trưởng thôn và ông Mai Tuấn Thành, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Minh Ba, xã Ngọc Trạo thăm gia đình bà Bùi Thị Năng nhân dịp 27/7.

Ông Võ Tiến Nhàn, Bí thư Chi bộ, trưởng thôn Minh Ba cho biết: Thôn hiện có 48 gia đình chính sách, người có công và thân nhân liệt sĩ. Trong số đó, vẫn còn những gia đình mòn mỏi chờ ngày tìm được hài cốt người thân. Mỗi dịp 27/7, cùng với lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, thôn đều tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, người có công và thân nhân liệt sĩ.

Người liệt sĩ ấy... là cha con! (Bài 4): Hơn 60 năm vắng bóng cha

Căn nhà gia đình bà Bùi Thị Năng được xây dựng từ chính sách dành cho thân nhân liệt sĩ năm 2021.

Chúng tôi rời ngôi nhà bà Năng khi nắng chiều đã dịu nhẹ. Phía sau cánh cửa, bà Bùi Thị Năng vẫn đứng rất lâu trước bàn thờ cha. Niềm tin của người con gái chưa từng biết mặt cha chưa bao giờ vơi cạn. Bà vẫn tin, sẽ có một ngày người cha được trở về với quê hương...

Ngọc Huấn


Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]