Tin liên quan
Đọc nhiều
Hoằng Hóa: Vợ chết, chồng mất tích khi đánh bắt cá trên biển
Tối 27/11, ông Lê Văn Hoàng - Chủ tịch UBND xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa cho biết: “Trên địa bàn xã vừa xảy ra sự việc thương tâm, hai vợ chồng đi biển đánh bắt cá không may gặp nạn. Hiện, thi thể vợ đã được tìm thấy, người chồng vẫn đang mất tích”.
Theo đó, khoảng 3 giờ ngày 27/11, vợ chồng anh Trường Đình Hải (42 tuổi) và chị Lê Thị Lệ (40 tuổi) ngụ tại thôn Liên Minh, xã Hoằng Trường đi bè (kết bằng luồng và xốp) ra biển để đánh bắt cá khoai. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, khi tất cả các bè đi đánh bắt cá đã vào bờ, nhưng không thấy bè của vợ chồng anh Hải.
Người thân đã gọi điện qua bộ đàm và điện thoại nhưng đều không liên lạc được. Ngay lập tức người thân cùng nhiều ngư dân đã quay ra khu vực đánh bắt cá khoai và thấy bè của vợ chồng anh Hải đang trôi dạt trên biển.
Nghĩ chuyện chẳng lành, các ngư dân đã thả lưới xuống biển tìm kiếm thì phát hiện thi thể chị Lệ mắc kẹt trong lưới và đưa vào bờ chiều cùng ngày. Anh Hải đến cuối chiều tối ngày 27/11 vẫn chưa tìm thấy.
Hiện các lực lượng chức năng và người dân địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm anh Hải, song tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do trời tối và biển động. Sau khi đưa thi tể chị Lệ vào bờ, cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để tìm ra nguyên nhân cái chết.
Đình Giang
{name} - {time}
- 2024-04-15 14:19:00
Người thầy thuốc tận tâm, gương mẫu
- 2024-04-12 14:52:00
Thái úy Lê Niệm: “Thanh danh trọn vẹn”
- 2018-11-26 15:06:00
Nguyên Chủ tịch xã Quảng Châu chi sai tiền bán đất?
Nhà văn hóa xã vừa làm đã nứt toác, tường bao công sở đổ sập
Ký kết hợp tác về chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng
3.800 công nhân Công ty TNHH Ny Hoa Việt đã trở lại làm việc sau nhiều ngày đình công
Nam sinh tử vong do đuối nước ở hồ Mậu Lâm
20 năm thành lập và hoạt động CLB Khí công dưỡng sinh dân tộc TP Thanh Hóa
Ra mắt “Điểm hiến máu cố định”
FLC Camp: Show “sinh tồn” mini phiên bản Việt đầu tiên
Rơi từ tầng cao chung cư xuống đất, 1 người tử vong
Ra mắt CLB Ngân hàng máu sống tại Mường Lát