Nhập nhèm... thực phẩm chức năng
Nếu đúng như tên gọi, thực phẩm chức năng chính là thực phẩm hỗ trợ cho sức khỏe con người. Cơ quan quản lý đã khuyến cáo thực phẩm chức năng không phải là thuốc và không thay thế được cho thuốc chữa bệnh. Trên bao bì các sản phẩm thực phẩm chức năng cũng bắt buộc phải ghi rõ như vậy. Song thực tế, hiện nay không ít người bệnh vẫn “bị” mua và dùng thực phẩm chức năng thay cho thuốc.
Ảnh minh họa.
Như trường hợp người hàng xóm của tôi, cách đây vài tháng, sau khi từ nhà thuốc trở về, bà chìa ra một túi thuốc: "Mua tí thuốc bổ mà cũng mất hơn 500 ngàn đồng. Sao bây giờ thuốc đắt vậy nhỉ?".
Tôi mở túi thuốc ra, nhìn kỹ các hàng chữ nhỏ trên hộp. Ôi, các loại thực phẩm chức năng, những là thập toàn đại bổ, viên bổ máu B12, rồi glucozamin gì gì.
Tôi bảo: “Bác mua các thực phẩm chức năng loại xịn như này thì đắt là phải”.
Nghe vậy, bà ta ngớ người, kể rằng ra mua ít vitamin, cô nhà thuốc đưa các loại bổ máu, bổ xương khớp này, nói là tốt lắm nên mới mua. Trong túi không mang đủ tiền, bà còn phải vay tạm người quen...
Lúc này, nét mặt bà thần ra, rồi lẩm nhẩm: "Trước kia, nếu chỉ hơi mệt như thế này, tôi vẫn mua Vitamin uống, tốn ít tiền thôi. Hôm nay cũng nói với cô bán thuốc, mua các thuốc bổ như vậy. Đâu có biết đây là thực phẩm chức năng.
Còn chuyện của tôi thì mới đây, đi mua vitamin 3B cho người nhà. Đến 3-4 nhà thuốc, tôi đều được nhân viên bán hàng giới thiệu nên dùng thực phẩm chức năng. Tôi nói, cần mua vitamin kia chứ không phải thực phẩm chức năng, họ trả lời là đã hết loại tôi cần, có thể dùng loại thực phẩm chức năng tương tự.
Thậm chí, đến quầy thuốc ở cổng một bệnh viện lớn, tôi trình bày rõ là muốn mua Vitamin 3B. Cô nhân viên hỏi, muốn mua của nội hay ngoại. Khi tôi nói thuốc nội thì cô đưa ra một vỉ, giá chỉ 6.000 đồng. Tôi nghi ngờ, cầm xem rồi nhấn mạnh là tôi không có nhu cầu mua loại thực phẩm chức năng này. Lúc này cô mới cho biết, hiện quầy không có vitamin 3B do đơn vị trong nước sản xuất. Tôi đành mua thuốc ngoại, dẫu đắt tý chút, nhưng đúng loại mình cần.
Tuy đã mua được loại thuốc mình cần, nhưng vẫn thật bực mình.
Với tiến bộ của khoa học kỹ thuật cùng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của con người, thực phẩm chức năng đã trở thành mặt hàng thiết yếu, tăng trưởng vô cùng nhanh. Tuy nhiên sự bất cập trong tuyên truyền, cũng như cách “lập lờ” của một số người kinh doanh đã để xảy ra không ít trường hợp lẫn lộn trong mua bán, sử dụng thực phẩm chức năng với thuốc chữa bệnh.
Do vậy, việc bán thực phẩm chức năng tại các nhà thuốc nên được quản lý chặt chẽ hơn. Biển hiệu khu vực thực phẩm chức năng cũng cần được ghi rõ nội dung “Không phải là thuốc” để người mua không nhầm lẫn. Ngành y tế cũng cần tuyên truyền rộng rãi để người dân hiểu rõ hơn về thực phẩm chức năng, giúp việc sử dụng thực phẩm chức năng phù hợp, tránh việc “tiền mất, tật vẫn mang”.
Điệp Bùi (CTV)
{name} - {time}
-
2025-06-15 12:29:00
Hàu ơi...
-
2025-06-15 09:00:00
Điểm nóng 15/6: Không khởi tố vụ án hình sự, xử phạt Nestlé Việt Nam 80 triệu đồng
-
2025-06-14 09:00:00
Điểm nóng 14/6: Thí sinh hoa hậu Việt Nam xin lỗi sau màn múa trước sân chầu điện Thái Hòa
“Câu chuyện”... mùa hè (Bài 2): Con trẻ nghỉ hè, canh cánh nỗi lo...
Bản tin Tài chính 14/6: Giá vàng tăng dữ dội do 2 yếu tố
Khi con đến với “Khóa tu mùa hè”
Điểm nóng 13/6: Nữ giáo viên bị kỷ luật vì sinh con thứ 3, Bộ Nội vụ nói gì?
Bản tin Tài chính 13/6: Giá vàng đồng loạt tăng mạnh
Dự báo thời tiết 13/6: Mưa lớn giảm dần song diễn biến còn phức tạp
Hàng loạt chuyến bay bị hủy và bay chờ do ảnh hưởng của cơn bão số 1
Điểm nóng 12/6: 34 tỉnh thành sau sáp nhập đồng loạt công bố bộ máy lãnh đạo mới vào ngày 30/6
[REVIEW OCOP] Đậm đà vị quê với bánh lá răng bừa Tú Chữ