(vhds.baothanhhoa.vn) - Giữa nhịp sống hiện đại, những ngày hè bình yên bên ông bà đang trở thành ký ức đẹp của nhiều bạn nhỏ, nơi các em được yêu thương, trải nghiệm và cảm nhận sâu sắc hơn tình thân gia đình.

Nơi để trẻ được trải nghiệm và yêu thương

Giữa nhịp sống hiện đại, những ngày hè bình yên bên ông bà đang trở thành ký ức đẹp của nhiều bạn nhỏ, nơi các em được yêu thương, trải nghiệm và cảm nhận sâu sắc hơn tình thân gia đình.

Mỗi dịp hè về, ngôi nhà nhỏ của gia đình ông Nguyễn Văn Thắng ở tổ dân phố Thanh Dương 1, phường Đông Tiến lại trở nên rộn ràng hơn.

Khoảng thời gian này, cháu nội, ngoại từ nhiều nơi trở về sum họp cùng ông bà sau khi đã kết thúc một năm học. Tiếng cười nói, nô đùa, đôi khi xen lẫn cả tiếng khóc hờn dỗi của các cháu khiến mái ấm gia đình ông Thắng rộn ràng hơn. Với ông, đó là những thanh âm rất đỗi thân thương, mang theo niềm vui, niềm hạnh phúc giản dị của tuổi già.

Còn với các cháu, chắc hẳn, mùa hè bên ông bà luôn là khoảng thời gian đầy ắp yêu thương cùng nhiều trải nghiệm khó quên.

Nơi để trẻ được trải nghiệm và yêu thương

Những ngày hè bình yên và dung dị bên ông bà sẽ mãi là ký ức đẹp của nhiều bạn nhỏ.

Ông Thắng chia sẻ, việc các cháu về quê nghỉ hè đã trở thành một nét quen thuộc của gia đình suốt nhiều năm qua. Vì vậy, năm nào ông bà cũng chủ động sắp xếp công việc thật chu đáo để dành thời gian chăm sóc và đồng hành cùng các cháu trong những ngày hè.

Có lẽ vì thế, với các cháu của ông, khoảng thời gian ở bên ông bà luôn mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ mà cuộc sống nơi phố thị hay những ngày bận rộn học tập khó có được. Đó là những buổi sáng ngủ dậy sớm cùng ông đạp xe dọc triền đê, theo ông ra vườn chăm sóc cây cối; là những buổi chiều phụ bà vo gạo, nhặt rau, chuẩn bị bữa cơm gia đình.

Khi màn đêm buông xuống, trong không gian ấm cúng của ngôi nhà nhỏ, các cháu lại quây quần xem tivi, chơi những trò chơi dân gian thú vị và nằm bên chiếc phản gỗ rộng nghe bà kể chuyện cổ tích. Những điều bình dị ấy đã góp phần tạo nên một mùa hè đầy ắp kỷ niệm đẹp mà sau này khi trưởng thành, mỗi bạn nhỏ sẽ chẳng thể nào quên.

Nơi để trẻ được trải nghiệm và yêu thương

Ông Nguyễn Văn Thắng cùng các cháu chăm sóc cây xanh.

Cũng giống với gia đình ông Thắng, nhiều cặp vợ chồng trẻ hiện nay thường ưu tiên lựa chọn để con trẻ về nghỉ hè cùng ông bà. Kỳ nghỉ đặc biệt ấy còn được xem như phần thưởng ý nghĩa dành cho các con sau quá trình nỗ lực học tập suốt một năm học.

Đặc biệt, khi những thiết bị công nghệ và không gian mạng dễ khiến trẻ nhỏ dành phần lớn thời gian cho màn hình điện tử hay các trò chơi trực tuyến, việc để con về nghỉ hè với ông bà trong một khoảng thời gian vừa đủ đang được xem là giải pháp an toàn giúp nhiều phụ huynh yên tâm hơn khi công việc bận rộn.

Điều quan trọng hơn nữa, việc làm này còn là cơ hội để trẻ được sống trong môi trường giàu tình cảm gia đình. Bên ông bà, các cháu được quan tâm, chăm sóc, dạy bảo rất nhiều điều hay, lẽ phải. Từ những câu chuyện về quá khứ ông cha, những lời dạy bảo nhẹ nhàng hay những công việc thường ngày như quét sân, tưới cây, nấu cơm..., các cháu nhỏ dần học được tính tự lập, sự sẻ chia, lòng biết ơn và ý thức gìn giữ những giá trị truyền thống của gia đình Việt.

Đó còn chính là những bài học thực tiễn quý giá, giúp ích rất nhiều cho trẻ trên hành trình khôn lớn, trưởng thành.

Nơi để trẻ được trải nghiệm và yêu thương

Em Nguyễn Bích Thuỷ, cháu gái ông Nguyễn Văn Thắng giúp bà hái rau để chuẩn bị bữa cơm chiều.

Gia đình là môi trường đầu tiên hình thành nhân cách con người. Chia sẻ về quan điểm của mình, bà Nguyễn Lê ở phố Tây Sơn 2, phường Hạc Thành cho biết, trong gia đình lớn của bà mỗi mùa hè đến, ông bà giống như một điểm tựa và là người đồng hành thân thiết của con cháu. Chính vì thế, năm nào nghỉ hè, bà cũng đều sắp xếp để các con, cháu có thời gian về quê thăm và vui chơi cùng ông bà từ một đến hai tuần.

Nơi để trẻ được trải nghiệm và yêu thương

Niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt và nụ cười của ông Thắng khi được tự tay cắt tóc cho cháu.

Mùa hè rồi sẽ qua đi, nhưng những tháng ngày được sống trong vòng tay yêu thương của ông bà sẽ mãi là miền ký ức đẹp đẽ đối với mỗi đứa trẻ. Để rồi đến khi trưởng thành, nhìn lại năm tháng xưa cũ, điều còn đọng lại sâu sắc nhất trong mùa hè tuổi thơ không phải là những chuyến đi xa hay món quà đắt tiền, mà chính là khoảng thời gian bình yên được ở bên ông bà - người luôn dành cho con cháu tình yêu thương vô điều kiện và ấm áp nhất.

Bởi thế, trong hành trình khôn lớn của mỗi đứa trẻ, ông bà không chỉ là người thân yêu, mà còn là “điểm tựa" bình dị, nơi lưu giữ những ký ức đẹp và bồi đắp các giá trị bền vững theo thời gian, năm tháng.

Nguyễn Hợi


Nguyễn Hợi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]