(vhds.baothanhhoa.vn) - Muốn tìm góc bình yên để hít thở không gian thoáng đãng và đọc một cuốn sách; muốn chơi một ván cờ nho nhỏ, hay chung tay trong một hoạt động ý nghĩa... Hãy đến một phòng đọc xinh xắn trong không gian nên thơ của công viên Hội An, phường Hạc Thành, Thanh Hóa. Đó là phòng sách Hội An, nơi sẵn sàng phục vụ độc giả ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là các bạn học trò.

Nơi lặng lẽ ươm mầm văn hóa đọc

Muốn tìm góc bình yên để hít thở không gian thoáng đãng và đọc một cuốn sách; muốn chơi một ván cờ nho nhỏ, hay chung tay trong một hoạt động ý nghĩa... Hãy đến một phòng đọc xinh xắn trong không gian nên thơ của công viên Hội An, phường Hạc Thành, Thanh Hóa. Đó là phòng sách Hội An, nơi sẵn sàng phục vụ độc giả ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là các bạn học trò.

Nơi lặng lẽ ươm mầm văn hóa đọc

Hoạt động trong workshop “Hoa sen dâng Bác”.

Một sáng tháng Năm, trong không gian xanh mát đầy tiếng chim và rực rỡ màu hoa muồng hoàng yến, 20 gia đình đã cùng nhau tham dự một sự kiện thú vị do Phòng sách Hội An tổ chức: workshop có tên “Hoa sen dâng Bác”. Workshop nhằm hướng thế hệ trẻ luôn tưởng nhớ và biết ơn vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, và lan tỏa tình cảm ấy đến cộng đồng. Trước khi diễn ra các hoạt động trong chương trình, các bạn nhỏ theo sự hướng dẫn của các cô chú thủ lĩnh văn hóa đọc và các cộng sự của Phòng sách đã từ công viên Hội An sang Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi bạn cầm trong tay một đóa sen thơm, ríu rít đi theo người lớn và được trải nghiệm cảm xúc thiêng liêng thành kính khi thực hiện nghi thức dâng hương trước chân dung Bác, được hiểu thêm về công lao của Bác với dân tộc Việt Nam khi tham quan các hiện vật trưng bày giới thiệu về thân thế và sự nghiệp của Bác. Sau đó, các con được hòa vào các hoạt động tập thể đầy thú vị, đó là học cách vẽ hoa sen trên những viên sỏi và làm những bức tranh hoa sen. Workshop “Hoa sen dâng Bác” là một hoạt động đầy ý nghĩa của phòng sách Hội An, nhằm kỷ niệm 136 năm ngày sinh Bác Hồ. Đây là sáng kiến của các bạn cộng sự Nguyễn Dung và Thiều Dung đóng góp cho Phòng sách, trong chuỗi nhiều hoạt động của năm mà Phòng sách Hội An tổ chức.

Nơi lặng lẽ ươm mầm văn hóa đọc

Phòng sách Hội An – không gian đọc yên tĩnh

Phòng sách Hội An là một nhánh hoạt động của Dự án GNH Thanh Hóa. “GNH” là cách viết tắt của cụm từ tiếng Anh Global Network of Happiness (tạm dịch: Mạng lưới Hạnh phúc Toàn cầu, hay còn được dịch nghĩa là Cộng đồng sống tử tế). Trưởng dự án GNH Thanh Hóa là anh Hoàng Trọng Thành, còn chị Nguyễn Thị Hằng là Trưởng ban quản lý Phòng sách Hội An.

Trên trang facebook của Phòng sách ghi rõ mục tiêu hoạt động: “Phòng sách Hội An là một dự án phi lợi nhuận được tạo ra với mục đích khuyến khích cộng đồng đọc sách, chia sẻ kiến thức và kết nối những tâm hồn yêu sách...” Đến đây, mọi người được thoải mái đọc và mượn các đầu sách ở nhiều chủng loại khác nhau dành cho mọi lứa tuổi, và đặc biệt có khá nhiều sách dành cho thiếu nhi. Phòng sách tuy nhỏ nhưng được sắp xếp rất ngăn nắp, khoa học. Sách được xếp theo từng chủ đề và đánh số thứ tự rõ ràng trên gáy sách. Mỗi cuốn sách đều có “ngôi nhà” riêng của mình, là từng ô trên kệ sách. Bạn đọc luôn có ý thức lấy sách ở đâu thì trả về đúng chỗ đó, để người khác tìm đọc dễ dàng. Chỉ cần hành động nhỏ ấy thôi cũng thể hiện sự tử tế của những người yêu sách. Mọi người vừa chọn sách mình cần để đọc, vừa xây dựng nguồn sách ngày càng phong phú hơn. Nếu bạn có sách hay đã đọc, thì mang đến sẻ chia cùng những bạn đọc khác; và có thể đọc, mượn về những cuốn sách của bạn đọc khác gửi trao... Có khá nhiều người mang sách quý đến tặng, làm giàu “vốn liếng” cho Phòng sách. Những tủ sách thân thương cứ thế đầy dần lên, làm bạn với những người yêu sách nơi đây. Đồng thời, Phòng sách cũng thường có những kết nối để tổ chức hoạt động tặng sách đến những nơi cần.

Nơi lặng lẽ ươm mầm văn hóa đọc

Những bạn đọc nhỏ của Phòng sách Hội An.

Ngoài việc xây dựng một không gian đọc thoáng mát, tĩnh lặng, Phòng sách Hội An còn tổ chức các lớp học nho nhỏ. Các bạn cấp 1, cấp 2 ôn thi vượt cấp cần bổ trợ kiến thức, đến đây sẽ có các anh chị trường chuyên Lam Sơn hoặc các cộng sự là sinh viên, giáo viên phụ đạo miễn phí. Hay các bạn nhỏ cũng có thể tham gia các lớp học đánh cờ, vẽ tranh, rèn luyện kỹ năng sống... Nhiều lớp học miễn phí đã được tổ chức, mang tính “gieo mầm tri thức” như: “Đích đến của sự học và nghệ thuật quản lý thời gian”, “Phụng sự xã hội, lan tỏa điều tử tế”, “Ước mơ và mục tiêu cuộc đời”; “Thực hành 21 ngày kỷ luật rèn luyện bản thân...” Hơn cả một không gian đọc và truyền thụ kiến thức, Phòng sách Hội An còn giúp các bạn nhỏ được tìm tòi, khám phá thông qua những trò chơi đầy chất trí tuệ. Không dán mắt vào ti vi suốt ngày, không cắm mặt vào điện thoại hàng tiếng đồng hồ, không lướt tiktok, facebook đến mờ cả mắt, tuổi thơ được kết nối cùng nhau trong tiếng cười tràn ngập nơi đây. Những ngày cuối tuần cứ trong veo như thế, giúp bố mẹ bớt lo lắng vì con...

Nơi lặng lẽ ươm mầm văn hóa đọc

Lớp dạy phụ đạo do các bạn học sinh chuyên Toán Lam Sơn tổ chức.

Với Phòng sách Hội An, hành trình lan tỏa tri thức luôn gắn liền với việc nuôi dưỡng những giá trị sống tử tế trong cộng đồng, nhằm góp phần tạo nền tảng cho một xã hội phát triển bền vững. Bởi vậy, vượt ra ngoài không gian đọc của mình, đội ngũ thủ lĩnh và cộng sự của Phòng sách còn tổ chức khá nhiều hoạt động như: tham gia hoạt động trồng cây đầu năm tại Bá Thước; tổ chức các chuyến dã ngoại “tìm về miền di sản”; tham gia hành trì “cõng chữ lên non”, mang sách tinh hoa lên cho trẻ em vùng biên giới; tham gia “Gian hàng 0 đồng – Xuân biên cương ấm lòng dân bản”...

Với những hoạt động đầy ý nghĩa ấy, Phòng sách Hội An đã hội tụ những tấm lòng, lan tỏa văn hóa đọc và những điều tử tế đến cộng đồng. Những thủ lĩnh văn hóa đọc và các cộng sự của Phòng sách tổ chức, tham gia mọi hoạt động trên tinh thần phụng sự, cống hiến, vì một xã hội văn minh hơn.

Các con đến đọc sách, mượn sách, tham gia các hoạt động tại đây, nhưng có thể không biết hết “bí mật xuất thân” của các thủ lĩnh Phòng sách. Cô Nguyễn Thị Hằng - Trưởng ban quản lý Phòng sách Hội An - là một người luôn dịu dàng, vui vẻ, ít ai biết cô là một “ngài trung tá” công tác tại Công an tỉnh Thanh Hóa. Một thủ lĩnh khác của Phòng sách là Mai Văn Hưng, cũng là một “chú công an”, nhưng thay cho vẻ nghiêm nghị vốn có của “dân ngành”, chú Hưng lại rất hài hước và cực kỳ “đảm đang”, gánh vác nhiều công việc khi tổ chức các sự kiện. Leader nhiệt tình, đồng thời là diễn giả uy tín của Phòng sách là chú Hoàng Trọng Thành, lại là người có công việc ít liên quan đến sách, đó là quản lý cấp trung của công ty TNHH Yakult Việt Nam. Cô Phạm Thị Hiền, người tổ chức rất nhiều lớp “Giờ đọc hạnh phúc” online cho các bạn nhỏ toàn quốc và tại Phòng sách lại là một giáo viên Tiếng Anh. Nằm trong “Core team” Phòng sách còn có những người đầy nhiệt huyết như các cô chú Gấm, Nguyệt, Linh, Hải, Mai... Những người làm cộng sự của Phòng sách cũng ở mọi lứa tuổi, mọi ngành nghề khác nhau, từ giáo viên, viên chức đến sinh viên, học sinh. Đặc biệt, các cộng sự trẻ đến đây đều được truyền cảm hứng về những điều tốt đẹp, lối sống nhân ái và tinh thần phụng sự cho xã hội.

Nơi lặng lẽ ươm mầm văn hóa đọc

Các thủ lĩnh và cộng sự của Phòng sách Hội An.

Các bạn nhỏ đến với Phòng sách thì được truyền thụ kiến thức, chăm đọc, chăm học hơn, được rèn giũa kỹ năng, bồi dưỡng nhân cách sống, biết suy nghĩ tích cực, làm những điều có ích; rời xa những cám dỗ như game online, những trò giải trí vô bổ trên mạng xã hội và đặc biệt là tránh xa các tệ nạn xã hội.

Trên trang facebook của mình, Phòng sách Hội An có những lời nhắn nhủ tinh tế, đầy tình yêu thương và trách nhiệm: “Ở nơi đây có những cuốn sách không chỉ để đọc mà còn để giữ gìn.Và có những không gian không chỉ để đến mà còn để cùng nhau vun đắp”. Phòng sách tuy nhỏ, nhưng ấm áp như một mái nhà. Mỗi người đến với phòng sách sẽ trở thành phiên bản tốt hơn chính mình qua từng ngày. Ngoài kia là đại lộ giao thông với dòng người vội vàng căng thẳng giữa tiếng còi xe và khói bụi, trong Phòng sách Hội An là một không gian lắng đọng, mang đến cho mọi người bình an, sức khỏe và tri thức. Và điều hạnh phúc nhất đối với các thủ lĩnh và cộng sự của phòng sách là hành trình lan tỏa văn hóa đọc luôn có sự đồng hành của rất nhiều người tử tế. Mọi người đọc sách, uống trà, trò chuyện và cùng nhau nuôi dưỡng một cộng đồng sống đẹp qua từng trang sách.

Phòng sách Hội An không chỉ là nơi để đọc, đó là nơi nuôi dưỡng ước mơ, là nơi gieo những hạt giống Đạo đức – Trí tuệ – Nghị lực vào lòng người, như chính slogan được in trên tấm biển trước cửa ra vào. Đội ngũ thủ lĩnh và cộng sự của Phòng sách Hội An luôn mong rằng: những trang sách nhỏ góp phần nuôi dưỡng những tư duy lớn; mỗi cuốn sách được mở ra là thêm một hạt giống yêu thương được gieo vào tâm hồn.

HUYỀN ANH


HUYỀN ANH

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]