(vhds.baothanhhoa.vn) - Đất trời có 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Riêng thị trường văn hóa đọc còn có một mùa sách tết luôn hấp dẫn và được bạn đọc chờ đón.

Phong phú mùa sách Tết Bính Ngọ

Đất trời có 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Riêng thị trường văn hóa đọc còn có một mùa sách tết luôn hấp dẫn và được bạn đọc chờ đón.

Phong phú mùa sách Tết Bính Ngọ

Lời chào tháng Giêng ngọt ngào

Như một lời hẹn, vào dịp cuối năm cũ đầu năm mới, các nhà xuất bản, nhà sách lại đua nhau ra mắt những ấn phẩm đặc biệt. Dù mùa sách Tết Bính Ngọ 2026 không có những gương mặt mới song chính những tên tuổi tác giả “thương hiệu” vẫn là hương vị ngọt đằm với người đọc.

Winlinh - tác giả với gần 150 nghìn người theo dõi, đã trình làng 7 cuốn sách, từ Chuyện đã cũ cứ thong dong mà cũ, Cứ thả hết buồn nắng sẽ giúp hong khô, Vườn tôi có cây lá bình yên, Từng ý nghĩ nở hoa, Vẫn ơn người đến giữa trần gian, Nắng ngoài hiên, đến Vô vi mỉm cười và giờ đây kéo bạn đọc vào Mùa Tết (NXB Văn học, 2026).

“Mùa Tết” là thời khắc “Đất trời thay áo mới/ Lòng người cũng mới theo/ Những muộn phiền năm cũ/ Theo gió bay đi vèo”. Những câu thơ mềm dịu, những tản văn mộc mạc và cả những bức tranh tươi vui do chính tác giả vẽ mang đầy hương vị tết đem đến cho người đọc những cảm xúc đẹp đẽ để mở đầu một năm mới hứa hẹn nhiều rực rỡ, an lành.

Mùa Tết chính là lời chào tháng Giêng ngọt ngào. “Tiếng pháo hoa lộp bộp dày dần, vẽ lên nền trời những chùm ánh sáng. Đất trời yên tĩnh bỗng trở nên xôn xao rộn ràng. Hơi đất phải lên, hơi sương sà xuống. Đèn trời lang thang trong không trung như những vì sao đang lãng du cùng mùa xuân”, hay “Có đôi khi mỏi mệt/ Ngồi yên ngắm mây trời/ Chợt thấy phía chân đồi/ Một hoàng hôn rực rỡ”... Tết đâu chỉ là những ồn ào náo nhiệt, tết chính là khoảng lặng mà Winlinh gửi trao đến mọi người.

Còn với người yêu văn chương Nguyễn Ngọc Tư sẽ lại tiếp tục được chìm đắm cùng với các nhân vật của chị trong tập truyện ngắn “Giao thừa”. 17 truyện ngắn là những lát cắt nội tâm và hiện thực đời sống. Những con người với đêm tối và đắng cay, nhưng chỉ cần bước qua đoạn đường đó thì sau đêm sẽ là ngày và hạnh phúc sẽ hồi sinh. Ngay từ những câu mở đầu tác phẩm, nhà văn đã nhen lên trong lòng người đọc cái háo hức, chờ mong khi tết đến xuân về: “Đã thấy mấy vạt hoa vàng lòe xòe, đã thấy những trái dưa hấu bóng mẩy thẫm xanh chất tầng tầng trên chợ. Thế là tết thật rồi. Tết cứ làm người ta nao lên nôn nóng ngóng chờ, rồi lại nuối tiếc cho tuổi xuân qua. Chợ tết chạy dọc theo các vỉa hè quanh ngã năm, bán toàn dưa với hoa”. Tết đến xuân về, từ tín hiệu của cảnh vật, đến tiếng thầm reo chở đầy nỗi niềm của con người. Đó là thân phận của Đậm, người vì một thời “đam mê bồng bột” mà giờ đây phải chịu bao điều tiếng. Sự tự mặc cảm và cả định kiến của người đời đẩy cô gái lâng châng giữa khát khao và tủi hổ. Ước ao nép đầu vào mảng ngực ráp nắng của người đàn ông yêu thương cho quên nỗi cô độc, lầm lũi tưởng gần mà hóa xa, tưởng dễ mà vẫn khó. Câu chuyện về Đậm cũng là cảnh ngộ của những con người không may lầm lỡ gian nan trên hành trình làm lại cuộc đời.

Sau bao tủi hổ, cay cực, bàn tay đã nắm lấy bàn tay, hạnh phúc đã neo đậu xua tan tháng ngày khóc nghẹn. Lời thì thào của già Chín bán bông lúc ra về với Quí xe lam, như mở một nút thắt sợi dây trói vô hình, tiếp lửa niềm tin cho hạnh phúc lứa đôi: “Ê cậu nhỏ, tôi nói cậu nghe, ông bà mình có câu: Ra đường thấy cánh hoa rơi. Hai tay nâng lấy, cũ người mới ta. Mạnh dạn lên, cậu thương con gái người ta mà cà lơ phất phơ thấy rầu quá. Cháu Đậm, thấy vậy mà như trái dưa, xanh vỏ đỏ lòng”.

Câu chuyện buồn khép lại, hạnh phúc mở ra trong khoảnh khắc xuân sang. Những tình cảm đẹp của đời người sẽ đến tự nhiên dù có lúc muốn trốn tránh, cũng như quy luật bất thành văn của thời khắc giao mùa. Khép lại những dòng cuối cùng của “Giao thừa”, ta nhận ra ở đâu đó trong thời khắc giao mùa lạnh lẽo có một đoạn tình cảm đang chuyển giao, thấp thoáng sự bừng nở...

Chào đón năm mới, Sách Đông A tiếp tục cho ra mắt độc giả ấn phẩm “Sách Tết Bính Ngọ 2026”. Đây là năm thứ 8 Đông A thực hiện dự án “Sách Tết”. Một không khí tết mở ra, bắt đầu với “... Rồi lại xuân” của Nguyễn Tường Bách, “Ấm cúng bữa cơm gia đình Việt” của Nguyễn Thị Minh Thái, hay “Ba người khăn đóng áo dài trong kháng chiến” của Xuân Phượng... để rồi khép lại bằng những mảnh ký ức xuân dung dị, đủ để người đọc chậm lại trước khi bước vào các tầng cảm xúc sâu hơn. Gần 300 trang sách đưa độc giả đến gặp Ma Văn Kháng trong “Thầm thì hoa nở”, Nguyễn Thị Thu Huệ với “Quay lại những ngày xưa”, hay Hồ Anh Thái qua “Người sưu tầm danh thiếp”, Nguyễn Ngọc Thuần với “Chàng lái xe công nghệ ngoài hành tinh xịt khói giữa chợ và bay về trời”... Thậm chí chúng ta còn có thể “gặp” cả Nguyễn Bính trong bài “Xuân về”.

Tôi thích câu chuyện xung quanh họa sĩ tuổi Ngọ - Nguyễn Thanh Bình - người “Kiên nhẫn để tô màu cho đẹp. Thích quan điểm sống của ông: “Mỗi giây phút đời mình trôi qua trong bình yên là vô giá, và chỉ có tình thương mới giữ cho bạn sống mãi hạnh phúc, đời này cũng như mãi mãi đời sau”. Thích sự thay đổi từ một họa sĩ nổi tiếng đất Sài Thành với danh tiếng tác phẩm bán chạy hàng đầu; một người ham chơi, dám chơi... thế mà chuyển sang thú vui mới hàng ngày là trồng cây, để mỗi sớm thức dậy uống cafe và ngồi ngắm nghía hàng giờ thành quả của mình. Và hơn hết thích vì xem tranh của anh thấy mọi thứ đều dịu dàng, nhẹ nhàng mà rất đời, rất người.

Và sách cho bạn đọc nhỏ tuổi

Mỗi năm, thêm vài cuốn sách tết đưa bạn đọc nhỏ tuổi trở về với văn hóa truyền thống để dạy cho trẻ yêu, giữ gìn nét đẹp dân tộc. Nhà Xuất bản Kim Đồng mang “Nhâm Nhi Tết - Bính Ngọ” đến cho độc giả thiếu nhi thông qua việc dẫn dắt các em bước vào thế giới ngày tết quen thuộc mà cũng đầy mới mẻ, với sắc xuân rộn ràng, mâm cỗ sum vầy, phong tục đón tết truyền thống.

Góp mặt trong mùa sách tết này, Công ty CP Sách Đinh Tị giới thiệu ấn phẩm “Pháo hoa đêm giao thừa” - tuyển tập 7 truyện ngắn gợi lại không khí giao thừa qua pháo hoa, bữa cơm sum họp và ký ức tết xưa - nay.

Ngoài ra, nếu thích thơ, các bạn đọc nhỏ tuổi cũng có thể tìm đọc “Thơ tết dành cho thiếu nhi” (NXB Văn học, Công ty Sách Trí Việt). Sách tết mở ra, cả nhà rộn rã. Những câu thơ “Mùa xuân” của Tú Mỡ đã mở đầu cho không khí ríu rít: “Dung dăng dung dẻ/ Dẫn trẻ đi chơi/ Mùa xuân đến rồi/ Ánh xuân tươi sáng” cho đến khi mở “Quyển lịch” với sự thay đổi về màu sắc: “Con số trên tờ lịch/ Ngày thường mặc áo xanh/ Chỉ chủ nhật, ngày lễ/ Diện áo đỏ lung linh/ Ngày lại ngày mải miết/ Quyển lịch gầy rạc đi/ Năm cũ vừa qua hết/ Năm mới vẹn nguyên về” (Nguyễn Văn Thắng)...

Qua từng trang sách, từng câu thơ, các bạn nhỏ cũng có thể tìm hiểu về tết Việt theo một cách rất riêng. Không chỉ giới hạn ở một vùng miền, lặng lẽ ngồi một chỗ, bạn đọc nhí có thể được trải nghiệm tết đầy sắc màu từ Nam ra Bắc, khám phá những món ăn truyền thống đặc trưng của mỗi miền.

Đặc biệt hơn cả là tập thơ “Tết Trường Sa quê em” của nhà thơ Lữ Mai do NXB Hội Nhà văn, Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông Thảo Nguyên - Carobooks liên kết xuất bản, phát hành. Qua giọng kể hồn nhiên của cô bé Hạt Dưa (6 tuổi), tết nơi đảo xa hiện lên vừa thân quen, vừa thiêng liêng. Những bài thơ ngắn, nhịp điệu linh hoạt, màu sắc trong veo dẫn dắt độc giả nhỏ tuổi đến với mùa xuân biển đảo ngập tràn màu sắc, nhịp điệu và vẻ đẹp của thiên nhiên, con người.

Những năm gần đây, sách tết đã trở thành món quà tinh thần quen thuộc, chở những giá trị truyền thống bằng ngôn ngữ, bằng hình ảnh gần gũi với nhiều thế hệ. Sách tết hay về nội dung, và tất nhiên hình thức trình bày cũng rất ấn tượng. Màu sắc xuân, hình dáng Xuân Bính Ngọ 2026 như hình tượng những chú ngựa gợi nhiều cảm hứng về một năm mới mạnh mẽ, luôn tiến lên phía trước. Và bạn đọc không chỉ nhâm nhi tết mà còn phi nước đại để đón tết thật hân hoan là vậy.

Bài và ảnh: Kiều Huyền



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]