Quê hương thương nhớ
Mỗi chúng ta ai cũng có cho mình một quê hương để luôn nhớ về mỗi khi đi xa. Với những người con quê Thanh cũng vậy. Quê hương chính là chốn bình yên nhất và luôn chứa chan trong những lời ca, câu hát, khiến ta mỗi khi nghe thấy, lòng lại dâng lên một nỗi niềm bồi hồi khó tả.
![]()
Ca khúc: Hãy về Thanh Hóa cùng anh - Sáng tác: Lê Xuân Bắc - Thể hiện: Bảo Anh
Mảnh đất quê Thanh với biển, với rừng đã trở thành nỗi nhớ, niềm thương trong tâm hồn bao người con xa quê. Và nỗi niềm cảm xúc ấy đã được nhiều tác giả gửi gắm trong từng lời thơ, nốt nhạc. Doanh nhân Lê Xuân Bắc là một trong những tác giả viết nhiều, viết hay về mảnh đất quê Thanh. Trong số những sáng tác về quê mẹ của doanh nhân Lê Xuân Bắc, ca khúc “Hãy về Thanh Hóa cùng anh” ngay từ lần đầu tiên biểu diễn trên các sân khấu âm nhạc, đã nhanh chóng được công chúng đón nhận. Giai điệu hay, ca từ đẹp... càng trở nên thấm đượm tình cảm qua giọng hát ngọt ngào, da diết của Bảo Anh.

Những ca khúc về quê hương qua giọng hát Bảo Anh rất đỗi trong trẻo, mát lành. Bởi Bảo Anh đã hát bằng xúc cảm tròn đầy, vẹn nguyên của tuổi 19. Đối với các ca sĩ, tuổi đời, tuổi nghề, cùng những thăng trầm trong cuộc sống... cũng sẽ nhuộm thêm màu cảm xúc khác biệt mỗi khi cất tiếng hát.

Bảo Anh hát trên cánh đồng quê hương
Từ khi là học sinh cấp 2, cô bé quê Triệu Sơn đã tham gia và mang về những giải thưởng cao trong các cuộc thi nghệ thuật dành cho thiếu nhi, như: giải nhất cuộc thi Sao Nhí Toả Sáng do Đài PTTH Thanh Hoá tổ chức năm 2018 (cả cấp tỉnh và cấp khu vực). Những thành công bước đầu đó đã trở thành động lực, thắp lên ước mơ để Bảo Anh đi theo con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Năm 2019, Bảo Anh tham gia cuộc thi The Best Golden Talent tại Nam Định và đạt giải nhất hạng mục Hát. Tốt nghiệp THCS, Bảo Anh từ Thanh Hóa ra Hà Nội theo học tại Học Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Hiện tại, cô ca sĩ trẻ này đang học hệ Trung cấp năm thứ 3, chuyên nghành Thanh nhạc với rất nhiều ước mơ và dự định.

Bảo Anh hát nhiều ca khúc về quê hương do phù hợp với màu giọng. Và cũng bởi, hát về quê, đã giúp cô gái nhỏ vơi đi nỗi nhớ. Từ tuổi 15 bắt đầu xa nhà theo đuổi ước mơ âm nhạc, bốn năm qua, Bảo Anh ngày càng trưởng thành hơn. Giọng hát cũng thêm dày, ấm. Với Bảo Anh, nhớ quê cũng chính là nhớ mẹ, và nhớ mẹ... cũng chính là nhớ những điều gần gũi, thân thuộc của mảnh đất Triệu Sơn.

Bảo Anh trong MV “Ai có về Triệu Sơn”
Với mỗi con người Việt Nam, quê hương luôn mang ý nghĩa rất riêng và thiêng liêng. Bởi, đó là nơi ta được sinh ra và lớn lên, nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm thời thơ ấu. Và chẳng thể nào quay ngược thời gian, trở về với năm tháng tuổi thơ; nên những người trưởng thành luôn thích nghe và tìm thấy hình ảnh của chính mình trong các ca khúc về quê hương. Âm nhạc luôn kỳ diệu như thế, tựa như liều thuốc tinh thần hữu ích giúp ta xoa dịu tâm hồn và vơi đi những áp lực trong cuộc sống. Lời ca đẹp, nhạc điệu du dương, bay bổng, những bài hát ngợi ca quê hương giúp mỗi người thêm yêu cuộc sống, yêu gia đình và thêm yêu thiết tha quê hương, tổ quốc mình.

Quê hương luôn là những gì đẹp nhất, thiêng liêng nhất trong tâm khảm mỗi người
Giọng ca trẻ Bảo Anh vẫn đang miệt mài trên hành trình chinh phục ước mơ. Và mỗi khi hát những ca khúc về quê hương, cũng là cách mà Bảo Anh xoa dịu nỗi nhớ, nhân lên thật nhiều tình yêu, niềm tự hào với quê mẹ xứ Thanh.
Nguyễn Hợi
{name} - {time}
-
2025-11-26 19:00:00[Podcast Tản văn]: Mùa duối xa đưa ta về bến nhớ
-
2025-11-25 20:51:00Giới thiệu truyện cổ tích Việt Nam tại Đức nhân Ngày Đọc sách Quốc tế
-
2025-11-23 09:50:00Bài học của thầy - bài học của đời


![[Podcast Tản văn]: Mùa duối xa đưa ta về bến nhớ](http://c.baothanhhoa.vn/media/img/256/news/2547/146d3165807t09301l1-download4.webp)





