(vhds.baothanhhoa.vn) - Làng biển lúc thì trầm tư, lúc lại náo nhiệt. Nhưng vui nhất là lúc thuyền về, cá lên và phiên chợ mở ra nhộn nhịp ngay trên bờ cát.

Rộn ràng làng biển

Làng biển lúc thì trầm tư, lúc lại náo nhiệt. Nhưng vui nhất là lúc thuyền về, cá lên và phiên chợ mở ra nhộn nhịp ngay trên bờ cát.

Rộn ràng làng biển

Vòng lưới rùng trên biển.

Muốn có được khoảnh khắc hòa cùng nhịp lao động trên biển, phải thức dậy thật sớm để đón bình minh của làng chài. Phía hừng đông, mặt trời chậm rãi nhô lên, những vầng mây như lụa hồng vây quanh. Bầu trời, mặt biển chuyển dần từ màn sương mờ tối sang màu sáng. Bắt đầu thấy bóng những con thuyền xa xa đang tiến dần vào bờ. Hai, ba chiếc, rồi năm, bảy chiếc... Làng chài đang trong cơn ngái ngủ, lập tức bừng tỉnh khi có tiếng reo của ai đó: “A! Thuyền về!”

Khi ánh nắng đầu tiên loang loáng trên bờm sóng, cũng là lúc làng chài đón con thuyền cập bến sau một đêm dài lênh đênh trên biển. Thoắt cái, trên bãi cát xuất hiện thêm khá nhiều người, đa phần là phụ nữ. Họ ùa về hướng con thuyền. Tôi cũng chạy theo, tham gia đẩy thuyền lên bờ. Những ngư dân da sạm đen, nếp nhăn xếp tầng trên gương mặt vừa dỡ lưới vừa cười nói. Tấm lưới đựng nguyên mẻ cá vừa đánh được khiêng lên bờ. Những con cá còn tươi rói phơi mình lấp lánh. Ở làng chài, những người đàn ông ra khơi từ chiều hôm trước tới tận sáng hôm sau mới về, mang theo rất nhiều “quà của biển”; còn phụ nữ ở nhà lo việc gia đình, sáng sớm ra đón thuyền, bán cá.

Rộn ràng làng biển

Bà con ngư dân kéo lưới vào bờ.

Mặt trời lên cao hơn. Thuyền, mảng về ngày càng nhiều; vòng lưới rùng cũng cập bến. Thuyền kéo rùng thường đi từ khoảng ba giờ sáng, thả lưới rất dài, bao cả một vùng biển rộng đến vài ba cây số. Rải xong lưới, sẽ kéo dần vào bờ, thành một vòng cung lớn. Trên bờ, hàng chục ngư dân dồn sức kéo, đi lùi lên bãi cát. Lưới rùng chạy dài trên thềm sóng, hình dáng như một con rồng xanh lớn. Nhiều khách du lịch cũng ào đến kéo xúm, ánh mắt hồi hộp nhìn vào lưới, nơi có đàn cá lao xao. Khi mẻ cá được đưa vào, bung xõa trên nền cát, thì những tiếng “ồ” vang lên đầy thích thú.

Những khay cá bạc, những thúng moi hồng nhanh chóng được đưa lên, đổ vào tấm ni lông hoặc bạt dứa ngay trên bãi biển. Cá lá cam hoe vàng, cá hồng tươi rói, cá trích ánh bạc, những con mực hấp háy mắt, mớ ghẹ giơ càng khua khoắng, đàn tôm chải nhảy tanh tách trong rổ... Tất cả tỏa lên mùi mặn mòi đặc trưng của đại dương.

Rộn ràng làng biển

Du khách tham gia kéo rùng cùng ngư dân.

Những người mua hàng từ đâu xuất hiện rất nhanh. Nhịp chân hối hả, tiếng gọi nhau í ới, lời mời chào đon đả. Cả bãi cát trở thành một chợ phiên đông đúc, vui nhộn. Những vị khách du lịch cũng hòa vào không khí ấy, háo hức tham gia đẩy thuyền, gỡ cá ra khỏi lưới, ai cũng hồ hởi vì được đóng vai ngư dân. Rồi mọi người lại chen vai trong chợ cá, mua những món hải sản vừa tươi ngon vừa rẻ. Chợ của làng chài có cách thức mua nhanh bán gọn rất phóng khoáng. Không cần cân kéo, mớ này 200 ngàn, mớ kia 500 ngàn..., tất cả đều ước lượng bằng mắt, thuận mua vừa bán.

Tôi cũng chạy tới chạy lui, hết đẩy thuyền lại kéo lưới rùng, rồi ngắm mớ cá nọ, hỏi mớ tôm kia... Chân chộn rộn, lòng sung sướng như đứa trẻ nít được mẹ cho đi chơi chợ.

Làng chài với khúc ca lao động rộn ràng mang đến cho tôi rất nhiều hứng thú. Mọi người đến làng chài đều mang đặc sản của biển về cải thiện bữa tươi cho gia đình. Còn tôi, đặc sản mang về là những bức ảnh, clip ghi vội không khí náo nhiệt trên bến dưới thuyền. Những tấm lưới xanh đỏ, những khay cá trắng, hồng... cứ lên màu rờ rỡ trong không gian mênh mang nắng vàng, gió lộng.

Bắt đầu từ khi thuyền lên đến lúc phiên chợ tan, chỉ khoảng hơn một tiếng đồng hồ. Các tiểu thương buộc hàng lên xe chở về. Những gia đình ngư dân thu dọn thuyền, lưới. Gương mặt ai cũng rám nắng và đầm đìa mồ hôi, nhưng thường trực trên môi nụ cười tươi rói.

Những chiếc thuyền lại nằm im lìm dưới rặng phi lao. Bờ bãi trở lại vẻ thanh bình, yên ắng. Những ngư dân ngồi rít thuốc lào sảng khoái và thong thả vá lại từng mắt lưới rách. Cậu bé có nước da đen nhẻm nhảy chân sáo mang ra cho người lớn cút rượu, đĩa khô mực... Chỉ vậy thôi, nhưng từ đời này đến đời khác, ngư dân gắn bó máu thịt với mảnh đất nơi đầu sóng ngọn gió. Biển khơi đã hào phóng ban tặng cho họ những vàng lưới nặng đầy, để làng chài mang một sắc màu trù phú, no đủ. Cuộc sống nơi đây đơn sơ nhưng thấm đẫm ân tình, đó là tình yêu bất tận của con người với biển cả bao dung.

Mai Hương


Mai Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]