(vhds.baothanhhoa.vn) - Vượt qua những khó khăn, thiếu thốn, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Na Mèo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang ngày đêm chắc tay súng, vững đôi chân để thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, vừa bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới Quốc gia, vừa bám chốt phòng, chống dịch, bệnh COVID-19 xâm nhập qua biên giới vừa tham gia bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân.

“Vượt nắng, thắng mưa” thực hiện “nhiệm vụ kép” nơi biên viễn

Vượt qua những khó khăn, thiếu thốn, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Na Mèo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang ngày đêm chắc tay súng, vững đôi chân để thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, vừa bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới Quốc gia, vừa bám chốt phòng, chống dịch, bệnh COVID-19 xâm nhập qua biên giới vừa tham gia bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân.

“Vượt nắng, thắng mưa” thực hiện “nhiệm vụ kép” nơi biên viễn

Cán bộ, chiến sĩ chốt số 2, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới và kiểm soát các đối tượng nhập cảnh trải phép qua đường mòn, lối mở, nhằm phòng, chống dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn xã Na Mèo (Quan Sơn).

“Vượt nắng, thắng mưa” thực hiện “nhiệm vụ kép” nơi biên viễn

Chốt số 2 nằm trên tuyến đường tuần tra biên giới, có 5 cán bộ, chiến sĩ được giao nhiệm vụ vừa quản lý, bảo vệ biên giới Quốc gia, vừa thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 xâm nhập qua đường mòn, lối mở.

“Vượt nắng, thắng mưa” thực hiện “nhiệm vụ kép” nơi biên viễn

Dưới cái nắng “cháy da, cháy thịt” ở xã vùng biên Na Mèo (Quan Sơn), các cán bộ, chiến sĩ chốt số 2 vẫn kiên cường bám chốt, duy trì nghiêm công tác tuần tra, kiểm soát khép kín 24/24 giờ để bảo vệ đường biên, mốc giới Quốc gia cũng như phòng, chống dịch COVID-19; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi xuất nhập cảnh trái phép theo quy định của pháp luật.

“Vượt nắng, thắng mưa” thực hiện “nhiệm vụ kép” nơi biên viễn

Bên cạnh việc tuần tra, kiểm soát, cán bộ, chiến sĩ chốt số 2 còn thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân xã Na Mèo thực hiện nghiêm các việc pháp phòng, chống dịch COVID-19.

“Vượt nắng, thắng mưa” thực hiện “nhiệm vụ kép” nơi biên viễn

Đồng thời vận động quần chúng Nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới”.

“Vượt nắng, thắng mưa” thực hiện “nhiệm vụ kép” nơi biên viễn

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ chốt số 2 đã vượt lên những thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần; từ việc không có điện, thiếu nước sinh hoạt, đường xá đi lại hiểm trở, đến công tác bảo đảm hậu cần cũng gặp nhiều khó khăn.

“Vượt nắng, thắng mưa” thực hiện “nhiệm vụ kép” nơi biên viễn

Khi chốt số 2 ra đời cũng là thời điểm các cán bộ, chiến sĩ được phân công về đây làm nhiệm vụ đã bắt tay ngay vào gieo trồng các loại rau xanh để cải thiện bữa ăn hàng ngày.

“Vượt nắng, thắng mưa” thực hiện “nhiệm vụ kép” nơi biên viễn

Theo tuyến đường tuần tra biên giới chúng tôi rời chốt số 2 để đến chốt số 1. Lúc này đồng hồ đã điểm 11 giờ 30 phút, nắng oi ả. Phía ngoài chốt các chiến sĩ vẫn đội nắng để trực gác, kiểm soát người qua lại khu vực biên giới.

“Vượt nắng, thắng mưa” thực hiện “nhiệm vụ kép” nơi biên viễn

Bữa cơm trưa của 3 cán bộ, chiến sĩ chốt số 1 đạm bạc. Việc ăn, uống cũng được thực hiện nhanh chóng để sau đó lại bước vào thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát các đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới.

“Vượt nắng, thắng mưa” thực hiện “nhiệm vụ kép” nơi biên viễn

Với địa hình đồi núi, hiểm trở nên việc tuần tra bảo vệ mốc giới, kiểm soát người nhập cảnh trái phép của cán bộ, chiến sĩ của chốt gặp nhiều khó khăn, vật vả. Nắng nóng, mưa rừng là những thứ mà các chiến sĩ thường xuyên phải đối mặt.

“Vượt nắng, thắng mưa” thực hiện “nhiệm vụ kép” nơi biên viễn

Thượng tá Hồ Ngọc Thu, Bí thư đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng CKQTNa Mèo, cho biết: “Đồn Biên phòng CKQT Na Mèo đã chủ động xây dựng phương án bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới Quốc gia, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nhất là phòng, chống dịch bệnh xâm nhập qua biên giới. Theo đó, đơn vị đã thành lập 1 trạm liên ngành và 6 chốt COVID-19 tại các khu vực có đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới. Đồng thời, tham mưu cho UBND huyện Quan Sơn thành lập 1 khu cách ly tại Trạm kiểm soát Cửa khẩu Na Mèo, với sức chứa khoảng 40 người”.

“Vượt nắng, thắng mưa” thực hiện “nhiệm vụ kép” nơi biên viễn

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, hơn 1 năm qua, 45 cán bộ, chiến sĩ được giao nhiệm vụ thực hiện việc tuần tra khép kín 24/24 giờ, vừa bảo vệ, giữ vững “phên dậu” Quốc gia, vừa ngăn chặn các trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở nhằm phòng, chống dịch COVID-19 qua biên giới một cách hiệu quả nhất. Qua công tác tuần tra, kiểm soát, Đồn Biên phòng CKQT Na Mèo đã phát hiện, xử lý và đưa đi cách ly 20vụ/44 đối tượng nhập cảnh trái phép.

“Vượt nắng, thắng mưa” thực hiện “nhiệm vụ kép” nơi biên viễn

Bên cạnh đó, Đồn còn phối hợp với chính quyền 2 xã Na Mèo và Sơn Thuỷ tổ chức phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới”. Thông qua phong trào, đơn vị đã vận động 1.761 hộ ký cam kết phòng, chống dịch COVID-19. Cùng với đó, đơn vị đã tặng 6.000 khẩu trang y tế và nước sát khuẩn cho chính quyền và Nhân dân các bản trên địa bàn.

Trần Thanh - Quang Trung


Trần Thanh - Quang Trung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]