Thư gửi sỹ tử cuối cấp
Hôm nay các em tự hào về nhà trường, ngày mai nhà trường tự hào về các em. Thầy, cô tin các em!
Cô và trò Trường THPT chuyên Lam Sơn. (Ảnh minh hoa: Nguồn TTV)
Thân gửi các em 2K7!
Chỉ còn thời gian ngắn nữa các bạn sẽ tung cánh muôn phương, tìm tương lai mới. Sân trường, hành lang, ghế đá, hàng cây... nơi đây sẽ vắng bóng các bạn và nhớ về ngôi trường mà các bạn đã từng học tập, có vui, có buồn, có vấn vương...
Trưởng thành là một việc thật khó khăn, chẳng phép màu nhiệm nào bằng sự nỗ lực và khả năng của bản thân. Các bạn đã cố gắng, đã chăm chỉ, chuyên cần, đã nỗ lực và cháy hết mình trong mỗi buổi học, trong những tháng ngày ôn luyện vất vả vừa qua và sắp tới. Đến giờ này, các bạn đã sẵn sàng chinh phục đỉnh cao để chạm tay vào những ước mơ, những khát vọng, những hoài bão của đời mình.
Hãy dám nghĩ về những điều bất tận, để quên đi hữu hạn cuộc đời. Xin đừng chỉ ngồi kêu ca, mơ mộng hão huyền. Tuổi mười tám đôi mươi đừng tự ru ngủ mình, hãy tỉnh táo để nhận diện, để học và để hành động, vượt qua chính mình là lựa chọn khôn ngoan, mơ giấc mơ lớn. Thầy cô không trao cho các bạn chiếc bút thần hay tạo phép màu để đạt điểm cao trong kì thi sắp tới. Hãy nghĩ về tương lai cuộc đời mình bằng việc làm, bằng thành quả. Vận mệnh của chính mình phải do chính mình quyết định, đừng trông chờ vào bất cứ ai cả.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 rất quan trọng, có tác động lớn lao đến việc chọn trường, chọn nghề. Là học sinh cuối cấp, các bạn là những “vận động viên” nước rút cần xác định cho bản thân những mục tiêu cần đạt và xây dựng kế hoạch cụ thể để hoàn thành mục tiêu đó. Thầy cô luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất để các bạn ôn tập, rèn luyện và phát huy hết khả năng của mình. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là sự quyết tâm, ý chí và tinh thần tự giác của chính mình. Hãy coi kỳ thi tốt nghiệp THPT không chỉ là một thử thách mà còn là cơ hội để khẳng định bản thân, để chứng minh những nỗ lực và cố gắng suốt 12 năm đèn sách.
Những ngày tháng ôn luyện nước rút đang dần trôi qua, và giờ là lúc chúng ta cần tăng tốc để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Nhà trường, thầy cô và gia đình luôn đặt niềm tin vào các em. Hãy bình tĩnh, tự tin và đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới!
Năm 2024, kỳ thi Tốt nghiệp THPT đã thành công rất tốt đẹp. Nhớ lại những ngày ấy, dưới cái nắng như đổ lửa, những đợt gió Lào bỏng rát, những ngày mưa dông vần vũ, có nhiều ngày mất điện, nhưng trong lớp học, dưới sân trường, ghế đá, hàng cây, thầy và trò vẫn miệt mài trên từng trang sách. Chúng ta đã chứng kiến sự tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ thầy cô giáo với các em học sinh, không chỉ dạy hàng trăm tiết học miễn phí, mà còn đó là sự chăm sóc, động viên, khích lệ để các em vượt lên chính mình; chúng ta ghi nhận nỗ lực không biết mệt mỏi của các em học sinh cuối cấp, sự chung tay của các bậc phụ huynh, của nhà trường. Và kết quả đã được đền đáp với tỷ lệ học sinh tốt nghiệp cao, gần như tuyệt đối trong niềm kiều hãnh của thầy và trò, niềm tin tưởng của các bậc phụ huynh và Nhân dân.
Các Mác từng nói: “Hạnh phúc là đấu tranh”. Đấu tranh với tự nhiên để có cơm ăn, áo mặc, khắc phục bão lũ để bình yên xóm làng... Đấu tranh với cái xấu, tiêu cực xã hội để công bằng, bình đẳng, an yên hơn. Đấu tranh với chính mình là khó nhất, bởi kẻ thù của mình là chính mình.
Hãy là những người thông thái trong quản trị cuộc đời, quản trị thời gian và quản trị cả những giấc mơ, hoài bão, quản trị những rủi ro. “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” để góp phần nhỏ bé đồng hành cùng dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, “sánh vai với các cường quốc năm châu” theo lời Bác dặn.
Hy vọng và tin tưởng với quyết tâm cao thầy và trò sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Hôm nay các em tự hào về nhà trường, ngày mai nhà trường tự hào về các em. Thầy, cô tin các em!
Hãy tự tin, nỗ lực hết mình và giữ vững tinh thần lạc quan trong chặng đường phía trước. Chúc các bạn đạt được kết quả tốt nhất, biến ước mơ thành hiện thực và tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong tương lai!
Thân chúc các em dồi dào sức khỏe, an lành, hạnh phúc.
Nguyễn Minh Hiếu (Giáo viên THPT)
{name} - {time}
-
2025-05-27 09:47:00
Thi Tốt nghiệp THPT năm 2025: Đề thi sẽ được in trên khổ giấy A3
-
2025-05-27 09:23:00
Havard sẽ “về đâu” giữa cơn lốc “MAGA” của Tổng thống Donald Trump?
-
2025-05-26 09:41:00
Sinh viên Việt Nam giành 3 giải thưởng tại cuộc thi ICT Huawei 2025
Học và làm theo Bác ở Trường THCS Hà Vinh
Cẩn trọng với “bẫy” nâng điểm, chạy đại học
Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ - “chìa khóa” ngăn ngừa đuối nước
Du lịch biển Thanh Hóa có gì mới trong hè này?
Học sinh vùng khó đón đợi chính sách mới
Danh sách các ngành học liên quan đến công nghiệp vi mạch bán dẫn
Đáp ứng những điểm mới trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Việt Nam đạt thành tích xuất sắc tại “kỳ thi hóa học khó nhất hành tinh”